Liệu mình có quá cả nghĩ?

edit... !.
 
Chỉnh sửa cuối:
\m/ ƯỚC GÌ MÌNH ĐƯỢC NHƯ ANH ẤY MÌNH THỀ SẼ TỪ BỎ GAME VÀ FIM =)) \m/
 
\m/ ƯỚC GÌ MÌNH ĐƯỢC NHƯ ANH ẤY MÌNH THỀ SẼ TỪ BỎ GAME VÀ FIM =)) \m/

Bỏ game và fim đi thì mới có cơ hội có, chứ cứ ngồi ước thì khó lắm :-<
 
Bỏ game và fim đi thì mới có cơ hội có, chứ cứ ngồi ước thì khó lắm :-<
Tu từ lúc học lớp 12 ùi lớp 10 có làm wen 1 bé lúc đầu vui lắm lúc sau thì hình như bé ý chê mình nghèo hay sao ùi :((
 
Tu từ lúc học lớp 12 ùi lớp 10 có làm wen 1 bé lúc đầu vui lắm lúc sau thì hình như bé ý chê mình nghèo hay sao ùi :((

Biết thế là được rồi, hầu hết mọi người đều nghèo mà, người đó không hợp thì tìm người khác thôi ^^
 
Biết thế là được rồi, hầu hết mọi người đều nghèo mà, người đó không hợp thì tìm người khác thôi ^^
người đó phải nói là mình rất thix gặp lần đầu có tc đối với em ý vậy mà.............. :((
 
Éc.....Ước gì có người tỏ ra với mình như thế nhể !??
Toàn là đơn phương đuổi người ta không à -->>> ...." Xem anh như bạn...; Xem như anh trai ..."

Giống mình quá. Trước giờ đc làm "anh trai" cho cả đống đứa rồi T__T
 
Lâu lâu ghé lại cái box này, lòng mình lại cảm thấy thoải mái hơn cả khi vào box Thư Giãn, làm sống lại những ngày tháng học sinh, ngây ngô và lãng mạng, khơi lại những suy nghĩ trong sáng, tình cảm nhẹ nhàng của ngày xưa. Đúng là vào đây thì chỉ biết ngậm ngùi vỏn vẹn hai chữ..." Ước gì "...

Chủ Topic có quá cả nghĩ ko? Những hành động, dấu hiệu của bạn gái kia có phải mang ý nghĩa bật đèn xanh hay ko? Mình nghĩ cũng chẳng quan trọng. Nếu bạn cũng thích ( hoặc yêu ) người đó, thì hãy cứ tiến tới. Vì tuổi trẻ trông thế mà ngắn ngủi lắm, nên hãy cứ làm những gì mình muốn, thích những gì mình thích và yêu những con người mà mình yêu. Chẳng việc gì phải tính toán cả... Như câu slogan nổi tiếng của HBO : Đơn giản là hay nhất !
 
Lâu lâu ghé lại cái box này, lòng mình lại cảm thấy thoải mái hơn cả khi vào box Thư Giãn, làm sống lại những ngày tháng học sinh, ngây ngô và lãng mạng, khơi lại những suy nghĩ trong sáng, tình cảm nhẹ nhàng của ngày xưa. Đúng là vào đây thì chỉ biết ngậm ngùi vỏn vẹn hai chữ..." Ước gì "...

Chủ Topic có quá cả nghĩ ko? Những hành động, dấu hiệu của bạn gái kia có phải mang ý nghĩa bật đèn xanh hay ko? Mình nghĩ cũng chẳng quan trọng. Nếu bạn cũng thích ( hoặc yêu ) người đó, thì hãy cứ tiến tới. Vì tuổi trẻ trông thế mà ngắn ngủi lắm, nên hãy cứ làm những gì mình muốn, thích những gì mình thích và yêu những con người mà mình yêu. Chẳng việc gì phải tính toán cả... Như câu slogan nổi tiếng của HBO : Đơn giản là hay nhất !

Tớ thì không quá coi trọng về vẻ bề ngoài
Cái đức tính, cái tâm mới là quan trọng nhất :)
 
Updated: Sau valentine vừa rồi.....mối quan hệ của bọn tớ đã....vượt trên mức tình bạn ^^

Sorry vì lôi topic cũ lên ^^
 
cô ấy quan tâm bạn như vậy chắc cô ấy đang có cảm tình với bác rồi ý ... ju roài
 
Chủ thớt đang phê tình !!! =))
Chắc chắn luôn :))
Thôi thì nếu mà thích người ta 100% thì tiến thôi.
Good luck!
 
cô ấy quan tâm bạn như vậy chắc cô ấy đang có cảm tình với bác rồi ý ... ju roài
Đương nhiên là tớ biết chớ
Tớ đâu có vô tâm vậy ^^

Chủ thớt đang phê tình !!!
Chắc chắn luôn
Thôi thì nếu mà thích người ta 100% thì tiến thôi.
Good luck!
Ừ, thanks ^^
 
1 topic vui mừng giữa 1 rừng topic than thở 8-}
 
Tc bác thật đẹp :). Phải chi em của mình cũng hiểu tình mình như bác đã hiểu tình cảm của em bác dành cho bác :)
 
đã dính nhau rồi thì nhớ để ý tới cái ngày tỏ tình, ngày tới tháng, ngày sinh nhật của nhau, ngày sinh nhật của bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, thím, mợ, ngày kiss đầu tiên, ngày :"> đầu tiên, ngày @!#!$, ghi hết lên cuốn sổ, dò tìm chỗ ăn, chơi ( chơi là giải trí lành mạnh nhớ :-w), sắp xếp thời gian để 2,3 tháng đi xem phim 1,2 lần, nhớ tiết kiệm để còn dẫn gf đi chơi này chơi nọ, nhớ học tốt không ngu ngu là con gái nó lại khinh, nhớ mấy ngày lễ để còn lên kế hoạch tiết kiệm tặng quà, nhớ rảnh rỗi phải nhắn tin, gọi điện (nhất là buổi tối >:)), nói chung là nhớ đủ thứ, chú cứ từ từ mà nhớ .... =.=!!!

à quên nữa, khi nào :"> nhớ quay cờ nhíp .... :">
 
Tc bác thật đẹp :). Phải chi em của mình cũng hiểu tình mình như bác đã hiểu tình cảm của em bác dành cho bác :)
Cái này...cũng có thể là không trách em ấy đc =((

Mình thì lớn rồi + khả năng thấu hiểu tâm lý người khác cao nên mới thế
Với lại có lẽ tâm lý con trai với con gái nó khác nhau =((

1 topic vui mừng giữa 1 rừng topic than thở
Ơ hơ hơ.....thế là topic của mình lạc loài ư?

đã dính nhau rồi thì nhớ để ý tới cái ngày tỏ tình, ngày tới tháng, ngày sinh nhật của nhau, ngày sinh nhật của bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, thím, mợ, ngày kiss đầu tiên, ngày đầu tiên, ngày @!#!$, ghi hết lên cuốn sổ, dò tìm chỗ ăn, chơi ( chơi là giải trí lành mạnh nhớ ), sắp xếp thời gian để 2,3 tháng đi xem phim 1,2 lần, nhớ tiết kiệm để còn dẫn gf đi chơi này chơi nọ, nhớ học tốt không ngu ngu là con gái nó lại khinh, nhớ mấy ngày lễ để còn lên kế hoạch tiết kiệm tặng quà, nhớ rảnh rỗi phải nhắn tin, gọi điện (nhất là buổi tối ), nói chung là nhớ đủ thứ, chú cứ từ từ mà nhớ .... =.=!!!
Oh, hay quá
Thanks thanks ^^
Về khoản học hành thì không lo :>

à quên nữa, khi nào nhớ quay cờ nhíp ....
=))
 
Back
Top