Liệu mình có quá cả nghĩ?

2 thi nhân và văn nhân comment cho nhau nhiệt tình quá :))
 
Tớ thì lại không biết viết thơ nè :((

Lạ nhỉ? Tớ thấy con gái thích đọc thơ tình lắm mà? :D


Sau cái hôm thứ tư ảm đảm đó, đêm về tương tư quá, làm bài thơ. Sáng ra post lên FB ko biết ẻm có hiểu dụng ý của mình ko...

p/s: Mình đa số làm thơ VN ko à, bài đó là bài duy nhất mình làm = english. Có vẻ bựa
 
Sau cái hôm thứ tư ảm đảm đó, đêm về tương tư quá, làm bài thơ. Sáng ra post lên FB ko biết ẻm có hiểu dụng ý của mình ko...

p/s: Mình đa số làm thơ VN ko à, bài đó là bài duy nhất mình làm = english. Có vẻ bựa
Con gái nhạy cảm lắm, hiểu hết đấy
Chỉ có điều nó không bao giờ tỏ ra là mình có hiểu, toàn giả vờ không hiểu thôi hà......

P/s: Khi gặp chuyện thì nên tránh tỏ ra bực bội hay buồn bã
Phải biết làm mặt lạnh hoặc tỉnh bơ để gái nó lúng túng, gái nó sẽ không hiểu mình nghĩ gì trong đầu :D
 
Con gái nhạy cảm lắm, hiểu hết đấy
Chỉ có điều nó không bao giờ tỏ ra là mình có hiểu, toàn giả vờ không hiểu thôi hà......

P/s: Khi gặp chuyện thì nên tránh tỏ ra bực bội hay buồn bã
Phải biết làm mặt lạnh hoặc tỉnh bơ để gái nó lúng túng, gái nó sẽ không hiểu mình nghĩ gì trong đầu :D
uhm đúng, khoản này công nhận, khi bản thân con trai mà tỏ vẻ quan tâm là nó cũng biết liền :))
 
[LP][LuvU];17790988 nói:
Thích cái câu : Dễ đến dễ đi :x
Không hề dễ đâu :)
Để có được cô ấy là bạn thân tớ đã trải quá khá nhiều sóng gió
Và tớ cũng đã trải quá khá nhiều đau khổ mới nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho mình

Haha, cái này là bật đèn xanh sẵn rồi nhưng theo lời đọc thì mình cũng thấy đâu phải tự nhiên mà ty nó đến, trước đấy cũng thấy bác ấy phải làm gì chứ.
Ừm :)
 
Back
Top