liệu mình có quá đòi hỏi

Bạn này đúng thật là đòi hỏi quá! Yêu người ta thì phải giữ tình cảm trong sáng chứ vồ vã đòi hôn, rồi lại còn nổi cáu, đòi chia tay thì tôi thấy cậu quá trẻ con và chưa thể là người yêu của ai hết!
mình like cái comment này ! cậu chủ topic bn tuổi và đã từng yêu bn lần rồi!
 
Các hạ cứ bình tĩnh nào, mau mau mà xin lỗi em nó đi [-x

Về nhớ mà thấm nhuần để lần sau đừng có mà sồn sồn lên. Nhớ là nắm được tay là day được dzú, mà day được dzú là bú được ... :"> =))

Chuẩn men :>.

Bít là con trai tuổi này gần bạn gái thì khó mà kìm dc,nhưng mà ráng mà kiềm chế đi,đợi thời gian chín mùi thì tự động nó tới àh,hehe ;)),nói ko có sai đâu.
 
2 tuần , ko cho hôn mà đi cãi nhau vs người ta , chủ topic sai lè ra roài
 
mình like cái comment này ! cậu chủ topic bn tuổi và đã từng yêu bn lần rồi!
18 tuổi
trải qua 6 mối tình rồi
" yêu " thì mới 2 người
và đều 1 phát ăn luôn, nên lần này shock :)
2 tuần , ko cho hôn mà đi cãi nhau vs người ta , chủ topic sai lè ra roài
em kia nhắn tin xin lỗi rồi
 
thế thì chúc chàng trai trẻ sớm đạt ước nguyện đóng gạch em nó mà ko bị deny nhé :-h tuổi trẻ sao nó máu thế ko biết X_X ko hiểu đứa con gái đó nó có thiếu lắm ko mà phải sms xin lỗi cậu [-x
 
^
^
đó là sự khác nhau giữa yêu cave với yêu gái tử tế, đơn giản thế thôi ;))
 
thế thì chúc chàng trai trẻ sớm đạt ước nguyện đóng gạch em nó mà ko bị deny nhé :-h tuổi trẻ sao nó máu thế ko biết X_X ko hiểu đứa con gái đó nó có thiếu lắm ko mà phải sms xin lỗi cậu [-x
sms xin lỗi ví nó hiểu trong hoàn cảnh đấy thì thế là bt :))
còn đương nhiên ko thiếu người, nhưng yêu thì 1 thôi
^
^
đó là sự khác nhau giữa yêu cave với yêu gái tử tế, đơn giản thế thôi ;))
cave gì
toàn các em lớp 9 lớp 10 lớp 11 cả đấy :))
 
vâng X_X những mầm non tương lai của nền VAV chúng ta ...
 
Lũ gái gú giờ nó trẻ người non dại + ít tôn trọng bản thân, vì thế chú cũng đừng lấy đó để làm mức đo tình cảm. Con bé nó từ chối chú là đúng, và việc chú đòi hỏi tôi không khẳng định là đúng hay sai.
Có 2 trường hợp:
1/ Chú đòi hỏi vì chú cảm thấy muốn đc động chạm, được cảm nhận con bé,... Thế chẳng qua là nhu cầu thõa mãn tâm sinh lý của đàn ông, chú không làm theo trái tim mà chỉ nghe theo cảm giác của bản thân để đòi hỏi người khác phải đáp ứng 1 cách ích kỷ, thế là sai.

2/ Thế nhưng, nếu chẳng qua đó là vì cách hiểu sai của bản thân chú. Vì chú thật ra chả cần cảm giác của 1 cái hôn, 1 cái ôm ấy, mà chú chỉ nghĩ rằng những biểu hiện ấy là chứng tỏ tình cảm của đối tượng. Tức chú đơn giản chỉ muốn biết rằng ngườiyấy có thật sự có cảm tình với mình không, và đơn giản là chỉ muốn được cảm nhận điều ấy qua các cử chỉ. Thế thì chú không hẳn là sai, chỉ là suy nghĩ không đúng dẫn đến hành động sai.

Nếu là trường hợp 1, tớ khuyên chú không nên tổn thương người con gái ấy nữa bằng những nhu cầu của mình trong khi người ấy khó chịu mà hãy tìm tình cảm đích thực của mình.
Ngược lại, nếu là 2 thì chú hãy suy nghĩ kỹ lại, hiểu rõ rằng đối với nhiều người con gái thì việc bày tỏ tình cảm không cần thiết phải qua thể xác mà đơn giản có thể chỉ là cử chỉ, lời nói, sự quan tâm,... Những người con gái biết tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng tình cảm chân thật như thế này không phải là nhiều. Tùy suy nghĩ mỗi người, nhưng nếu là tớ thì người như vậy quý hơn nhiều những cuộc tình trước giờ của chú ::)
 
Chỉ là tớ không hiểu em này là tớ chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt hay thiếu quan tâm gì với em nó cả , từ ngày quen em tớ bỏ hẳn nhậu nhẹt , gái gú , thuốc thì không bỏ đc nhưng trước mặt em không đụng tới 1 điếu... thế mà hiện tại thì em nó đang chơi trò lạnh nhạt với tớ . Và tương lai có lẽ người bị đá là tớ Có lẽ là quả báo Hay là tớ thiếu kinh nghiệm trong việc giữ lấy người yêu nhỉ

^ Hic, chắc em ấy vào đây đọc thấy mấy cái comment của bác thế là .... :(. Chia buồn.

Nếu là "yêu" được 2 tuần rồi thì hôn cũng đâu đến nỗi nào. Những vẫn thấy chủ topic trẻ con. Không cho hôn thì chia tay :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận các bạn trẻ bây giờ dễ dãi thật.
Nói thật nhé, đứa nào vô phúc mới yêu chủ topic.
 
Lũ gái gú giờ nó trẻ người non dại + ít tôn trọng bản thân, vì thế chú cũng đừng lấy đó để làm mức đo tình cảm. Con bé nó từ chối chú là đúng, và việc chú đòi hỏi tôi không khẳng định là đúng hay sai.
Có 2 trường hợp:
1/ Chú đòi hỏi vì chú cảm thấy muốn đc động chạm, được cảm nhận con bé,... Thế chẳng qua là nhu cầu thõa mãn tâm sinh lý của đàn ông, chú không làm theo trái tim mà chỉ nghe theo cảm giác của bản thân để đòi hỏi người khác phải đáp ứng 1 cách ích kỷ, thế là sai.

2/ Thế nhưng, nếu chẳng qua đó là vì cách hiểu sai của bản thân chú. Vì chú thật ra chả cần cảm giác của 1 cái hôn, 1 cái ôm ấy, mà chú chỉ nghĩ rằng những biểu hiện ấy là chứng tỏ tình cảm của đối tượng. Tức chú đơn giản chỉ muốn biết rằng ngườiyấy có thật sự có cảm tình với mình không, và đơn giản là chỉ muốn được cảm nhận điều ấy qua các cử chỉ. Thế thì chú không hẳn là sai, chỉ là suy nghĩ không đúng dẫn đến hành động sai.

Nếu là trường hợp 1, tớ khuyên chú không nên tổn thương người con gái ấy nữa bằng những nhu cầu của mình trong khi người ấy khó chịu mà hãy tìm tình cảm đích thực của mình.
Ngược lại, nếu là 2 thì chú hãy suy nghĩ kỹ lại, hiểu rõ rằng đối với nhiều người con gái thì việc bày tỏ tình cảm không cần thiết phải qua thể xác mà đơn giản có thể chỉ là cử chỉ, lời nói, sự quan tâm,... Những người con gái biết tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng tình cảm chân thật như thế này không phải là nhiều. Tùy suy nghĩ mỗi người, nhưng nếu là tớ thì người như vậy quý hơn nhiều những cuộc tình trước giờ của chú ::)

Nếu mình là người con gái thì mình tát cho chủ topic vỡ mồm rồi =)), yêu thể xác hay yêu tâm hồn vậy
 
vâng X_X những mầm non tương lai của nền VAV chúng ta ...

hiền huynh sao nỡ buông lời xúc xiểm người yêu cũ của đệ X_X Thật ra tùy người mà công dung ngôn hạnh khác nhau, đệ tuy đã vờn mây đạp gió nhưng đò vẫn chưa tới bến, gạo chỉ mới sôi chưa chính thành cơm, một phần cũng nhờ công của nàng cả :">
 
Lũ gái gú giờ nó trẻ người non dại + ít tôn trọng bản thân, vì thế chú cũng đừng lấy đó để làm mức đo tình cảm. Con bé nó từ chối chú là đúng, và việc chú đòi hỏi tôi không khẳng định là đúng hay sai.
Có 2 trường hợp:
1/ Chú đòi hỏi vì chú cảm thấy muốn đc động chạm, được cảm nhận con bé,... Thế chẳng qua là nhu cầu thõa mãn tâm sinh lý của đàn ông, chú không làm theo trái tim mà chỉ nghe theo cảm giác của bản thân để đòi hỏi người khác phải đáp ứng 1 cách ích kỷ, thế là sai.

2/ Thế nhưng, nếu chẳng qua đó là vì cách hiểu sai của bản thân chú. Vì chú thật ra chả cần cảm giác của 1 cái hôn, 1 cái ôm ấy, mà chú chỉ nghĩ rằng những biểu hiện ấy là chứng tỏ tình cảm của đối tượng. Tức chú đơn giản chỉ muốn biết rằng ngườiyấy có thật sự có cảm tình với mình không, và đơn giản là chỉ muốn được cảm nhận điều ấy qua các cử chỉ. Thế thì chú không hẳn là sai, chỉ là suy nghĩ không đúng dẫn đến hành động sai.

Nếu là trường hợp 1, tớ khuyên chú không nên tổn thương người con gái ấy nữa bằng những nhu cầu của mình trong khi người ấy khó chịu mà hãy tìm tình cảm đích thực của mình.
Ngược lại, nếu là 2 thì chú hãy suy nghĩ kỹ lại, hiểu rõ rằng đối với nhiều người con gái thì việc bày tỏ tình cảm không cần thiết phải qua thể xác mà đơn giản có thể chỉ là cử chỉ, lời nói, sự quan tâm,... Những người con gái biết tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng tình cảm chân thật như thế này không phải là nhiều. Tùy suy nghĩ mỗi người, nhưng nếu là tớ thì người như vậy quý hơn nhiều những cuộc tình trước giờ của chú ::)
vừa 1 vừa 2 :))
cứ nghĩ xem
ngồi với ny trong phòng, chỉ có 2 đứa họa có cụt... mới ko cảm thấy gì đó :))

Công nhận các bạn trẻ bây giờ dễ dãi thật.
Nói thật nhé, đứa nào vô phúc mới yêu chủ topic.
:( nhiều đứa vô phúc thật đó :(( thương ghê =))

Nếu mình là người con gái thì mình tát cho chủ topic vỡ mồm rồi =)), yêu thể xác hay yêu tâm hồn vậy
cả 2 :x :x
mới lại mình ko suy nghĩ như các bạn, mình yêu là yêu thôi mình hành động theo tình cảm chứ ít khi phân biệt rạch ròi thể xác và tâm hồn X_X
theo mình 2 thứ đấy nó luôn đi đôi với nhau và ko thể thiếu :))
nhiều bạn cứ quan trọng hóa chuyện quan hệ này nọ, bản thân mình nghĩ việc đấy cũng chả ghê ghớm gì lắm
cảm xúc thăng hoa thôi chứ ko ai chủ tâm cả ;))
 
Đúng là 9x :-??
--------------------------------
 
- Mai mốt đặt con đừng cho nó mang tên Trinh, kẻo mang nhục với gia đình :-< ............. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con nít cứ lặng lẽ chơi :-< ........
 
cứ thế này bạn nhé ;))
- cho anh hun cái lên má thôi ;)) năn nỉ mà
ok rồi thì bảo em ấy nhắm mắt lại, rồi làm 1 phát nhẹ nhàng ngay môi \m/
bị chửi thì cứ nói là do trời tối nên anh nhầm, sr cái là xong ;))
nhớ kiếm chỗ nào tối tối ấy, để còn hợp với lí do :))
 
hiền huynh sao nỡ buông lời xúc xiểm người yêu cũ của đệ X_X Thật ra tùy người mà công dung ngôn hạnh khác nhau, đệ tuy đã vờn mây đạp gió nhưng đò vẫn chưa tới bến, gạo chỉ mới sôi chưa chính thành cơm, một phần cũng nhờ công của nàng cả :">
hiền điệt bị impotent, hiền huynh biết #-o khổ thân tiểu điệt #-o
Nếu mình là người con gái thì mình tát cho chủ topic vỡ mồm rồi =)), yêu thể xác hay yêu tâm hồn vậy
yêu cả 2 :"> "tình yêu mà ko có tình dục thì chỉ như tình đồng chí thôi" :"> vấn đề là nên biết lúc nào cho cả 2 >:)
- Mai mốt đặt con đừng cho nó mang tên Trinh, kẻo mang nhục với gia đình :-< ............. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con nít cứ lặng lẽ chơi :-< ........
ây dà, lão thí chủ đã xuất hiện trở lại trên chính trường sóng gió sau bao ngày quy ẩn rồi à :x
 
Đúng là 9x :-??
--------------------------------
Mình với gf mình sn 94 nah , mah quen hơn nửa năm còn chưa nắm tay 1 lần nah =)) . Ko hỉu bác chủ 2pic làm kỉu gì mah 2 tuần đã ôm hôn b-(
 
Back
Top