Liệu Vùng Này Có Còn Đất Cho Mình Ko Nhảy +___+

  • Thread starter Thread starter Gai_Maxx
  • Ngày gửi Ngày gửi
Những lúc buồn chán thì đi giải trí , như uống 1 ly cafe , hút 1 điếu thuốc . Hoặc nghe nhạc ... thiếu gì cách ?
Chắc GM k0 hút thuốc như SNM đâu nhỉ ? :-?
 
Chắc GM k0 hút thuốc như SNM đâu nhỉ ?
...Chậc chậc,chả bít hút thuốc,chả bít uống rựu hay uốn bia :((...Nên buồn chả bít lấy gì giải sầu á :((
 
...Chậc chậc,chả bít hút thuốc,chả bít uống rựu hay uốn bia ...Nên buồn chả bít lấy gì giải sầu á
Lấy ... gái :p. Ý quên, đang buồn về gái thì làm sao mà lấy gái giải sầu được nhỉ ? :-?
Game đi ::)
 
hay làm 1 liều heroin đi ;)) ........................
 
Lấy ... gái . Ý quên, đang buồn về gái thì làm sao mà lấy gái giải sầu được nhỉ ?
Game đi
..Chậc chậc,lấy gái giải sầu cơ đấy :((...Ông bạn tôi có lời khuyên quí hóa quá cơ :((
hay làm 1 liều heroin đi ........................
..Trùm xíu bậy,có giỏi thì cậu đi hút 1 mình đi,đừng dụ dzỗ anh em vào con đường tội lỗi á :devil:
...Avatar +Sign mới...Cậu thấy thế nào 35 :-"
 
Hok thấy gì cả :-|
...Sặc,thế là thế lào :-/???Tại sao lại ko thấy nhảy ::(
 
...Sặc,thế là thế lào ???Tại sao lại ko thấy nhảy
À.Thấy chứ. Nhưng thấy cũng bình thường thôi -> k0 ấn tượng lắm ::(
 
Con trai mà ko biết hút thuốc à ? Hiền thế Huy :-? ?
 
Con trai mà ko biết hút thuốc à ? Hiền thế Huy ?
..Thiệt mà,tôi vốn chả ham hố gì mấy cái dụ thuốc than,hơn nữa bây giờ dính dzô cái bệnh gan nữa,nên cạnh luôn :D
 
Hết bệnh chưa H ? Thấy cậu điều trị lâu rồi mà :-? ? Tết vừa rồi có vui không ?
 
Hết bệnh chưa H ? Thấy cậu điều trị lâu rồi mà ? Tết vừa rồi có vui không ?
...Có thể tạm cho là hết ::(...Tết nhất ở nhà chán gần chết,ăn ngủ,chơi game + ăn-ngủ-chơi game...hết...Chán ko thể tả được :((
Có người đâm sau lưng mình à
...Đâm à :-"...Đâm có sâu ko ;))...May mấy mũi :))
 
...Chậc chậc,chả bít hút thuốc,chả bít uống rựu hay uốn bia :((...Nên buồn chả bít lấy gì giải sầu á :((

bùn gì??? nếu ở HN thì pm cho ngộ, thiếu gì cách giải sầu?:p :p :p
 
...Có thể tạm cho là hết ::(...Tết nhất ở nhà chán gần chết,ăn ngủ,chơi game + ăn-ngủ-chơi game...hết...Chán ko thể tả được :((
...Đâm à :-"...Đâm có sâu ko ;))...May mấy mũi :))

ông cũng bít chơi game à :| game gì thế ;)) hen à ;))
 
Đâm k0 sâu nhưng đau lắm

Đau xong rồi sẽ có cảm giác "rất là lạ" và "thích thích" :'>

=))
 
Vào nhà anh GM chơi một phát nào:D
Xin phép các cán bộ của vùng cho tôi xin 1 miếng đất nhỏ để xây cái nhà cấp 4 ở tạm đây.Lúc trước tôi đã có 1 thời bị dày xéo trên mãnh đất GLKB này (đó là chiện với những cái Acc khác của tôi )..Vì vậy thôi đã lập lời thề ko bước chân dô đây nhưng đã cóa 1 vài sự thay đổi nhỏ nên tôi lại vác xác vào đây để bắt đầu làm lại từ đâu...Nhà tôi xây ko lớn,nhưng luôn sẵng sàng đón khách ....Hân hạnh làm quen.
...Tôi là Huy (Nguyễn Đức Anh Huy)...Sinh năm 1986 (tuổi con dần )...
...Tính tình:khó hỉu,rất khó hỉu,hay mâu thuẩn và khá là dở hơi ...
...Ngoại hình thì dưới mức trung bình (thậm chí rất tệ )...Được cái chăm thể thao,thít bóng đá (và tất cả các loại bóng khác...trừ bóng đèn ).Hiện đang là hậu về tấn công của lớp ...Nick ở nhà là Trường...Trên trường có Nick là Rô Bét Tô Cá Lóc (vì đơn giãn tôi là Rô Bét Tô Cá Lóc của lớp )
...Tự xét bản thân:hát hò biết 1 ít,vẽ vời biết 1 tẹo,nhảy nhót biết 1 tí...Nói chung là mỗi thứ 1 ít
...Sở thít lớn nhất: nhạc và nhảy (2N)
...Mong tìm bạn cùng sở thít hoặc ko cùng sở thít
Hơi thất vọng, chủ nhân của topic gái đẹp mà có căn nhà phình phường như thế này thì em ko tin:D
 
Back
Top