[XL]-Gemmy
T.E.T.Я.I.S
còn là chắc chắn.Mở lại khoảng 1:10:18 xem,MC đưa 2 triệu đô cho 1 thằng bào chế thuốc bảo nó làm trong 6 tháng.Thế rốt cuộc cuối phim thằng đó còn dùng thuốc không?
Có thể thằng bé đã khắc phục được khuyết điểm của NZT nên lão Mc mới trông phứng như thế.
Nói chung là kết thúc vớ vẩn quá.Tên Eddie chả nhận ra bài học gì cả.Mình cứ tưởng là lão phải hiểu là không có gì khai thác tối đa thế mà không để lại hậu quả,hóa ra lão lại bào chế ra hàng mới


. Nội dung cũng đơn giản, nhưng chả hiểu sao thấy lôi cuốn quá... Chắc có lẽ hiện giờ mình cũng giống như mainchar lúc đầu, coi phim mà ước giá như có một viên NZT
. Khúc cuối tưởng nó thông minh thật, nhưng nghĩ lại đoạn nó đưa thằng kia 2 tr đô bào chế thuốc trong 6 tháng thì vỡ lẽ chàng ta vẫn xài đều
. Mà não hoạt động 100 % công suất như vậy sao lại ko có biến chứng gì nhỉ
. Sao nó ko tự chế ra thuốc cho rồi, với năng lực tiếp thu của nó chắc chỉ mất 1 tháng là cùng.
