Lo cho em gái !

  • Thread starter Thread starter Linheli
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói thật nhà bác thoáng quá, con em mới ba lớn mà cho nó dẫn zai vô tận phòng.... :|
 
^: My god. Nghe qua thấy ngờ ngợ, không ngờ em chủ thớt là người quen cả. Em chủ thớt học Lê Quý Đôn phải không? :) Nhóc thấy cũng ngoan và thông minh mà. :D
Chủ thớt mới up hình à sao edit rồi...chưa kịp xem:|......................

còn nói thì IELTS mặt đối mặt với giáo viên 1 mình trong phòng nên cũng hơi củ khoai.
tớ thấy đối mặt giáo viên thì dễ chơi hơn là đối mặt với máy tính....vì tớ có 1 nhược điểm không hiểu sao...nghe người thật nói trực tiếp đối lúc dễ hơn là nghe gián tiếp qua 1 cái gì đó...khi nghe băng đĩa...tớ chỉ có thể nghe 60~ 70%..nhưng khi nghe giáo viên thì có thể đên 90%..:-??..(nghe đâu thi TOEFL là qua máy tính =.=)
duy chỉ có phần đọc thì đúng là ác mộng, ở cả 2 môn
yeah...ác mộng....làm bài thi IELTS thử..tớ quăng luôn phần đọc...nó lấy chữ nó đè mình...nghẹt cả thở..
 
edit....................................................................................................................................

chưa kịp xem đã edit rồi :(, send link FB em bạn đi :D
 
nhà bác dễ tính quá, cho con gái dẫn trai về nhà. bác nên nói chuyện với thằng cu kia để chỉ nó, tầm tuổi này là phải mạnh tay mới mong có hiệu quả. Nhưng cũng đừng làm khó quá, trẻ con chưa trải nghiệm qua bao giờ rất khó dạy.
 
tớ thấy đối mặt giáo viên thì dễ chơi hơn là đối mặt với máy tính....vì tớ có 1 nhược điểm không hiểu sao...nghe người thật nói trực tiếp đối lúc dễ hơn là nghe gián tiếp qua 1 cái gì đó...khi nghe băng đĩa...tớ chỉ có thể nghe 60~ 70%..nhưng khi nghe giáo viên thì có thể đên 90%....(nghe đâu thi TOEFL là qua máy tính =.=)

TOEFL ibt (internet based test) thì 100% bằng máy tính, nghe nói đọc viết. TOEFL pbt thì thi như kiểu IELTS. Kể ra thì mỗi người cũng một thế mạnh, mình sống bám với pc cũng vài năm, nên khi thi TOEFL làm rất nhanh gọn rồi đi về sớm ngủ luôn, được 99/120, cao nhất khóa thi đó. IELTS thì 3 phần đầu làm vẫn bt chỉ có phần nói gặp ông giáo viên có aura thiếu tự nhiên tỏa ra khắp người, thế là khớp, nói thật chứ vào phỏng vấn visa Mĩ gặp nv đại sứ quán nc cũng k0 khớp bằng gặp lão đấy :(

Ngoài lề tí, nếu em chủ thớt học LQĐ, ở đâu k0 biết chứ ở trong tp.HCM thì sa ngã hay tò mò giới tính trước tuổi là chuyện bình thường như cân đường, giờ bạn có làm gì thì cũng quá muộn rồi, không cứu vãn được đâu =)) Mình cũng k0 hiểu nhà bạn nghĩ gì, học đâu k0 cho học lại cho nó ghi nv vào LQĐ, k0 xét các khoản còn lại nhưng mình thấy LQĐ với Marie tỉ lệ teen bựa, ngu, thích đú tương đối cao, có khi rất cao ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
dạy mình nữa....đang cần cái bằng anh văn đi du học phần lan...:-<,,,
TOEFL thi khó hơn IELTS bạn a...:-<,,,,,,nhưng rẻ hơn...

Cũng muốn đi học, du học gvn thôi ... Kong ơi .....
 
Anh rễ ơi ... Em yêu em anh thật lòng mà ... sao lại ngăn cản :((
 
Tốt nhất là nên dạy em bạn thế nào là tình dục an toàn thì tốt hơn, hay vì cấm đoán
 
Nhóc em chủ thớt theo mình quen biết qua ở ngoài thì cũng khá khôn và hiểu biết so với tuổi, chứ không phải dân đú. :) Nếu có gì xảy ra thì mình nghĩ nhóc đủ kiến thức để biết tự bảo vệ. Mâu thuẫn nếu có chỉ nằm ở khác biệt về quan điểm thôi (Do chênh tuổi chẳng hạn)

Chủ thớt mới up hình à sao edit rồi...chưa kịp xem:|......................
^: Không bạn ơi, chủ thớt chỉ up link FB :D

---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:00 ----------

Ngoài lề tí, nếu em chủ thớt học LQĐ, ở đâu k0 biết chứ ở trong tp.HCM thì sa ngã hay tò mò giới tính trước tuổi là chuyện bình thường như cân đường, giờ bạn có làm gì thì cũng quá muộn rồi, không cứu vãn được đâu =)) Mình cũng k0 hiểu nhà bạn nghĩ gì, học đâu k0 cho học lại cho nó ghi nv vào LQĐ, k0 xét các khoản còn lại nhưng mình thấy LQĐ với Marie tỉ lệ teen bựa, ngu, thích đú tương đối cao, có khi rất cao ấy.
^: Bạn Kong này có vẻ có thành kiến với hết trường ĐH của mình tới trường cấp 3 LQĐ của mình. Chậc... :(
 
TOEFL ibt (internet based test) thì 100% bằng máy tính, nghe nói đọc viết. TOEFL pbt thì thi như kiểu IELTS. Kể ra thì mỗi người cũng một thế mạnh, mình sống bám với pc cũng vài năm, nên khi thi TOEFL làm rất nhanh gọn rồi đi về sớm ngủ luôn, được 99/120, cao nhất khóa thi đó. IELTS thì 3 phần đầu làm vẫn bt chỉ có phần nói gặp ông giáo viên có aura thiếu tự nhiên tỏa ra khắp người, thế là khớp, nói thật chứ vào phỏng vấn visa Mĩ gặp nv đại sứ quán nc cũng k0 khớp bằng gặp lão đấy
mình thì theo trường phái trước khi gặp thì lo....aura thiếu tự tin đầy...nhưng gặp rồi thì tư tưởng cùng lắm là chết...cứ chiến ăn thua đủ hết mình..buff lên biến thành siêu xayda lao vào tử chiến...cùng lắm là toi chứ có gì đâu... =))

^: Bạn Kong này có vẻ có thành kiến với hết trường ĐH của mình tới trường cấp 3 LQĐ của mình. Chậc...
bạn ấy ghi là tỉ lệ cao thôi mà :-j......


p/s bạn huyvu..:cho cái link fb bạn em gái chủ thớt đi..
 
Bạn thân mình học 7 năm ở LQĐ, cũng có 1 ex gf trong đó. Trường đó tình hình ra sao thì mình cũng có thể nhận xét sơ bộ, k0 phải hoàn toàn mù mờ mà nhận xét đâu nhé X_X

Nhưng cũng đỡ hơn Marie, hôm nọ gửi xe trong sân trường bị thằng nào nó cắt mất cục IC phải thay hơn 1 củ :-w
 
p/s bạn huyvu..:cho cái link fb bạn em gái chủ thớt đi..
^: Chủ thớt edit, nghĩa là cũng không muốn share, nên mình cũng không chắc. Mà nhóc ấy accept bạn cũng chặt chẽ lắm, quen ở ngoài thì add chứ không phải ai cũng accept. :D


Bạn thân mình học 7 năm ở LQĐ, cũng có 1 ex gf trong đó. Trường đó tình hình ra sao thì mình cũng có thể nhận xét sơ bộ, k0 phải hoàn toàn mù mờ mà nhận xét đâu nhé X_X
^: Bạn nghe từ bạn của bạn. Còn mình thì chính mình học ở LQĐ và RMIT. Và mình khẳng định là muốn được gặp thử những thành phần đú bạn nói để coi thử ra sao mà chưa được gặp... :))
 
^: Chủ thớt edit, nghĩa là cũng không muốn share, nên mình cũng không chắc. Mà nhóc ấy accept bạn cũng chặt chẽ lắm, quen ở ngoài thì add chứ không phải ai cũng accept. :D



^: Bạn nghe từ bạn của bạn. Còn mình thì chính mình học ở LQĐ và RMIT. Và mình khẳng định là muốn được gặp thử những thành phần đú bạn nói để coi thử ra sao mà chưa được gặp... :))

Uả ? Bạn quen em gái tớ à ?
 
^: Có biết em gái bạn ở ngoài, do mình cũng học Lê Quý Đôn 2 năm trước. :D Nhóc N cũng thuộc dạng ngoan và giỏi mà, có điều đúng là hơi bướng. :)
 
^
^ Chính là nhân vật nam phản diện đấy anh ạ, cho nó biết lễ độ đi anh ơi \m/ ( j/k :"> )
 
^: Chủ thớt edit, nghĩa là cũng không muốn share, nên mình cũng không chắc. Mà nhóc ấy accept bạn cũng chặt chẽ lắm, quen ở ngoài thì add chứ không phải ai cũng accept. :D

^: Bạn nghe từ bạn của bạn. Còn mình thì chính mình học ở LQĐ và RMIT. Và mình khẳng định là muốn được gặp thử những thành phần đú bạn nói để coi thử ra sao mà chưa được gặp... :))

Nghe chỉ là một phần, hồi cấp 2 cấp 3 mình vô trường nó chơi hoài chứ đâu, mỗi dịp lễ lạt là...
Hoặc k0 lâu lâu sang nhà nó thấy nó đang chat với mấy em cấp 2-3 LQĐ, nhìn chỉ muốn chửi... o_O
 
Chính là nhân vật nam phản diện đấy anh ạ, cho nó biết lễ độ đi anh ơi \m/ ( j/k :"> )
^: Mình vô ĐH được 2 năm, và không đến nỗi không đi xe được như Main Villain kia :))

Nghe chỉ là một phần, hồi cấp 2 cấp 3 mình vô trường nó chơi hoài chứ đâu, mỗi dịp lễ lạt là...
Hoặc k0 lâu lâu sang nhà nó thấy nó đang chat với mấy em cấp 2-3 LQĐ, nhìn chỉ muốn chửi... o_O
^: Chat "..." hay sao mà muốn chửi? :)) Mà lễ lạt thì là dịp chơi đùa, có vấn đề gì đâu bạn?
 
ch4t k1u th3' ni` nàk, còn nếu mà k0 nói tiếng mọi thì cũng kiểu dở dở ương ương, suy nghĩ thì chả ra đâu vào đâu, thằng bạn mình cũng kiểu thích kiếm em gái để tán nên nó có rất nhiều nick yahoo, thường thì chat 1 lần rồi sợ quá vứt luôn. Còn mấy cái lễ lạt đấy trường tổ chức này kia, mình chơi bên trường mình xong qua đó vô ké, con gái thì văng đủ thứ văng, đi với bồ thì cho rờ hết chỗ này đến chỗ nọ, con trai thì ăn đâu xả rác đó, đầu tóc thì dị hợm, quần áo giày dép chả ra cái thứ ngợm gì, vân vân và vân vân. Ra bãi gửi xe thì mấy chú choai choai lớp 8-9 hết tay ga r tới su sì po nẹt ầm ầm, lại còn vênh vênh váo váo... Bạn mình cũng nói hên là nó học A1 nên đám trong lớp cũng k0 đến nỗi siđa quá, chơi vẫn được.

Dần dần theo dòng thời gian, ở đâu cũng bị tha hóa:-<
 
Back
Top