Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
để bạn ý tiến tới chứ 

Thật chứ bác.giận cái nỗi j ... thật ra là ngại chứ ko fải giận nữa
Thay vì để yên ,em tính địng bùng học mấy buổi ko lên lớp xem. Có nên ko các bác?Để yên vài ngày ko làm gì hết xem .




giờ thì chỉ còn cách nói chuyện trực tiếp thôi, lúc đó thì may ra có câu trả lời chính xác 

Bây h thì em thừa nhận là có emotion với her rồi. Lí do thì em sẽ kể ở bản report ngày hôm nay.Hơ... nhưng rút cục là thật sự chủ topic có thích em đó ko ?????
Em h hối hận cũng ko kịp.Đệt mợ, cái dở đầu tiên là nt xin lỗi ... thà bơ đi có phải là đầy cách để gỡ không. Giờ ra nông nỗi này >"<.
Đệch. Hôm nay bực mình thật. Chả biết hum nay she đào đâu ra dc 1 thằng cùng đến lớp học,rồi ngồi cùng nhau( vì hôm nay học môn chung cho nên có người khác vào cũng ko thầy cô nào để ý cả). Chán nản em chẳng còn hứng gì để cố gọi her ra chat riêng cả.=.= bác chủ thớt báo cáo tình hình hôm nay nào

Bây h thì em thừa nhận là có emotion với her rồi. Lí do thì em sẽ kể ở bản report ngày hôm nay.
Em h hối hận cũng ko kịp.
Đệch. Hôm nay bực mình thật. Chả biết hum nay she đào đâu ra dc 1 thằng cùng đến lớp học,rồi ngồi cùng nhau( vì hôm nay học môn chung cho nên có người khác vào cũng ko thầy cô nào để ý cả). Chán nản em chẳng còn hứng gì để cố gọi her ra chat riêng cả.
Học dc nửa tiết thì em "chuồn" luôn. Ghen chăng? Em nghĩ đúng là ghen rồi.
Ra đến chỗ gửi xe,em nhìn vào con Air Blade của her nhưng chỉ có 1 cái mũ bh,em đoán chắc 2 người cũng ko đi cùng nhau. She làm vậy có phải đang cố tình trêu tức em hay gì đây?
Tiện cũng kể luôn cho các bác biết là em cũng có gọi her đôi lần vào lúc tan học nhưng she ko bắt máy,nt cũng ko thấy trả lời.
Lòng dạ đàn bà :->......
