Cậu này nhát quá thôi chứ việc cũng ko có gì khó khăn mà

Nghỉ học 3 hôm (Cấm ko đc nhắn tin trước cho em nó nhé), có 2 trường hợp:
-Em nó nhắn tin hỏi han thì tốt, mình nhắn lại là đang ốm + mệt lắm
-Em nó ko nhắn tin cũng ko sao cả.
Trong 3 hôm đấy cậu đi tìm quán cà phê nào yên tĩnh + vắng + lãng mạn 1 chút (Nếu ở HN thì tớ gợi ý lên Zodi cafe ở Triệu Việt Vương - lên tầng 11 ngồi bàn ngoài trời ngắm hoàng hôn chiều thì thôi rồi :P)
Hôm thứ 4 đến lớp sớm, chờ em ấy ở chỗ gửi xe, gặp mặt thì nói là tui có chuyện quan trọng cần bà giúp lắm lắm, chỉ có mỗi mình bà giúp được tui thôi :( chiều nay tui chờ bà trên xxx nhé, bà cố gắng giúp tui ha. Chiều nay là ngày cuối cùng tôi phải làm việc đấy rồi, nếu ko kịp thì tui chết mất bà ạ (xxx = quán cafe :'>). Khi nói thì mặt thiểu não 1 chút nhé, và nói phải tự tin chứ ko đc lắp bắp

Tốt nhất là ở nhà luyện trước vài chục lần đi

Sau đấy chuẩn bị kế hoạch tỏ tình chu đáo vào

Nếu em nó ko đến thì 100% là ko thích
Nếu đến thì thực thi kế hoạch thôi