Lo lắng quá các bạn ơi , ko lẽ lại thọt nữa rồi hay sao ?

tiến tới đi cậu
tình học sinh đẹp lắm.!
năm ngoái học 12 mình thuộc loại học giỏi+phá nhất trường,lại chả bh để ý đến gái,hay chọc cho vui thôi!nhớ nhất 2 đứa 1 đứa giả hỏi bài mình ôm nguyên cái tay vào ngực vs đứa kia thì lấy tay mình vẽ cái hình gì đó mà tới khi mình ra trường vẫn k biết là hình gì!
hôm tr'c tìm mấy số đt bạn cũ nt thì nó mứoi thổ lộ hồi đó vẽ hình trái tim mà vẽ lên da nên nó bị méo =))!tiếc lắm :))
con gái HS nó có cái hay là khá ngại đúng cái t? đấy đẹp thật(- bọn 9x bh nhé:|)
 
Nói là tiến tới chứ mình cũng ko biết nên tới thế nào , nhỏ thì siêng , lo học lắm , học trường giỏi mà còn đc vào lớp chọn nữa @@ . Em sợ tỏ tình sớm thì lại thất bại :((
 
Nói là tiến tới chứ mình cũng ko biết nên tới thế nào , nhỏ thì siêng , lo học lắm , học trường giỏi mà còn đc vào lớp chọn nữa @@ . Em sợ tỏ tình sớm thì lại thất bại

Muốn tán thì bắt đầu đi từ những bước đầu tiên: hẹn hò, nắm tay, ôm. Chưa nắm tay, chưa hẹn hò đã tính tới tỏ tình là hỏng.

Nhưng anh có lời khuyên thật là chú nên tập trung lo học hành, cứ học hành cho xong, lớn thêm vài tuổi thì cũng đứng đắn hơn, bớt dát gái hơn và biết kiếm soát tình cảm hơn. Hiện tại chú vẫn còn là một bí ẩn trong mắt nó nên nó muốn khám phá, nhưng cặp với nó một time là chú lòi ra cái đuôi gà + trẻ con --> hỏng, tính gái này có vẻ ưa khám phá và chủ động nên trai dưới cơ là fail.
 
bỏ cái emo ":(( " thay vào đó là emo ":"> " này.
Bạn sẽ tự nhiên cảm thấy tự tin hơn :>
Tin mình đi :'>
 
Đầu tiên thì cứ kiếm 1 cuộc hẹn riêng đi đã bác. Chỉ uống 1 cốc nước sau khi tan trường cũng dc.

Sau đó thì xin số đt, cứ tối tối rảnh lại nhắn tin "hỏi bài" ;))

Cứ như vậy dăm bữa nửa tháng là thân nhau ngay. Rồi thì rủ đi xem phim, rồi cuối tuần đi cafe, rồi cúp học đi chơi... bla bla...

Đời học sinh mà ko có dc mảnh tình vắt vai thì sau này chẳng có gì để nhớ lại đâu bác ạ. Cố lên.
 
Em có sdt trước khi có ý định kưa rồi :"> mà em thì cũng ko thik nt với lại cũng ko biết nt cái gì :"> , thà nói chuyện trực tiếp dễ hơn :"> . Khác trường nên chỉ gặp nhau lúc học thêm thôi , xài chiến thuật " mưa dầm thấm lâu " ko biết có ổn ko nữa ? Em sợ 1 thời gian sau nữa thì nhỏ cũng chán em :((
 
Hôm sau đi học thêm đem cục kẹo lên cho nhỏ đi. Bất ngờ như vậy ai cũng vui :">
 
Một vốt phóng theo lao, thanh niên tuổi này háo hức lắm, anh em có khuyên lo học thì về nó vẫn lăn tăn thôi.

Chú chủ thớt nghe anh, sáng sớm dậy rửa mặt tự vả vào mồm cho choáng váng đầu óc lên rồi tự nhủ "lại thêm một con thích mình, lại thêm một con thích mình", sau đó vả cái nữa, đọc khẩu quyết "nhìn gái bằng một con mắt", sau đó đường hoàng tự tin vào lớp, ngồi luôn vào với nó, nhẩm lại khẩu quyết một, sau đó nói chuyện. Khi tán tỉnh phải có tư duy nó cũng thinh thích mình, khi tỏ tình thì nghoeem túc lại. À tất nhiên cách này chỉ hiệu quả tuổi này thôi nhé, lớn lên nữa khó hơn :">
 
cứ mỗi ngày dành cho nhỏ 1 điều gì đó dù là nhỏ nhoi :">
ko cần phô trương, đôi khi chỉ là 1 hộp sữa :"> hay 1 cây kẹo :">
 
Lâu lâu chứ mỗi ngày mỗi thế nó sẽ tưởng mình vỗ béo để ăn thịt/ hại nó sún răng.
 
Hãy cứ tư duy gái nó chỉ thích thằng nào bơ nó mà vẫn để nó biết là mình để ý nó thôi. Còn sồn sồn như chồn thì hỏng. Tin tôi đi. 100% là thật :|
 
Back
Top