Lỡ yêu người lớn tuổi hơn mình !

hungzzzz

Donkey Kong
Tham gia ngày
10/8/08
Bài viết
443
Reaction score
34
Mình đang yêu 1 cô lớn hơn mình 2t ( 90 và 92 ) :)
Bọn mình quen và yêu nhau được 4 tháng rồi thân mật lắm (ko làm gì bậy bạ đâu ) :P . Nhưng cô ấy đôi khi lại nói với mình rằng : " Trước sau gì bọn mình cũng chia tay thôi , có tình yêu nào mà 7 và 8 năm chứ với lại , D lớn tuổi hơn H mà =(( " nghe xong mà lòng buồn vời vợi nhưng lỡ yêu e rồi sao dám nói :(( . Anh em nào có cách chỉ mình khuyên cô ấy để tiếp tục mối quan hệ lâu dài hoặc dne961 hôn nhân cũng được :D
Thân !
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn cứ yêu hết mình. Đừng nghỉ ngợi gì hết. Chúc tình yêu của bạn luôn bền vững :)
 
thử lòng đấy.

yêu biết làm sao được tương lai, cố gắng hết sức để khỏi hối hận. có dứt thì dứt nhẹ nhàng.

người lớn lên 1 tí cho nàng tin tưởng hơn.
 
Thử lửa xem bạn thế nào đấy
Con gái lúc nào cũng mang suy nghĩ dè chừng mà
Với cả hơn tuổi nữa.
Đừng khuyên bảo gì hết,tỉnh táo trong suy nghĩ thôi.... nói nhiều có khi phản tác dụng
Mình 89 cũng wen 87 đây :) lúc đầu động 1 tí sợ em giận
Giờ thì khác mình là mình, ko con này thì con khác
VỚi mình thì ko có tình yêu, chỉ có niềm vui ( cả đen lẫn bóng) và trách nhiệm :)
 
Mạnh dạn lên bạn. Mà thật ra con gái lớn tuổi hơn sẽ có nhiều cái tốt, ví dụ như ít những trò giận lẫy vớ vẩn.
Như NhocPooh mod box này cũng lớn tuổi hơn mềnh đấy :">
 
Yêu mà bạn, người ta không thể hiểu nỗi khi yêu người ta sẽ làm gì, sẽ hành động gì nhưng theo tôi thì bạn hãy yêu cho đến khi nào người đó nói việc đó xãy ra bạn àh.
 
ông thử cách này xem thể nào ;));));))

Hùng thầm yêu trộm nhớ cô bạn xóm bên. Sau những lời ong bướm chỉ nhận được cái lắc đầu của bạn gái.Một tối đầu xuân, Hùng giả đò gọi Hiền ra bờ đê nói chuyện từ biệt, mai đi xa làm ăn.

Tới bờ đê,bỗng Hiền tái mặt khi thấy Hùng tay phải lừ đừ cầm con dao băm rau lợn giấu sau lưng, tay trái đặt lên viên gạch dõng dạc: “Suốt kiếp này, tình yêu của anh chỉ có một mình em. Ngón tay này anh để lại là minh chứng cho một tình yêu không trọn vẹn. Mai này, anh sẽ ôm trọn nỗi đau riêng mình mỗi khi xoè bàn tay, nhớ tới em”.

Dứt lời, Hùng nhắm mắt, giơ dao lên thì Hiền ôm chặt, nước mắt tuôn trào. Hùng cố vùng vằng bao nhiêu thì Hiền càng ôm chặt bấy nhiêu, giọng thút thít: “Giờ thì em đã hiểu tình anh rồi”.

Sau bận ấy, Hiền yêu Hùng thật
 
ông thử cách này xem thể nào ;));));))

=)) thôi bạn ơi tha cho mình đi =))
Cám ơn mấy bạn ở trên nhé .Thôi cứ yêu hết mình có dứt thì cũng nhẹ nhàng :P
 
còn nhỏ lắm , mới 92 , cứ yêu đi :) đừng tính đến hôn nhân vội ;))
 
vãi lúa =)) =)) ........................
 
Vậy lock topic được chưa.................................
 
Có 2 tuỗi lo khĩ gì =)).

Khi nào treng 5 tuỗi hẵng xoắn. :->
 
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

bạn hãy thử tỏ tình hết lòng mình cho cô bạn kia biết xem nào , tình yêu ko chứa chấp cái thằng " tuổi tác ".

Ken đã từng yêu đơn phương 1 cô bạn , đã từng chịu cảm giác đơn phương như bạn, và mình cũng đã từng tỏ tình vs cô bạn đó những 3 lần theo đuổi 3 năm liền.

Kiên trì sẽ đền đáp xứng đáng cho bạn những gì đã bỏ ra, có thể ngoài những gì bạn mong đợi nữa.
:):)
 
bạn hãy thử tỏ tình hết lòng mình cho cô bạn kia biết xem nào , tình yêu ko chứa chấp cái thằng " tuổi tác ".

Ken đã từng yêu đơn phương 1 cô bạn , đã từng chịu cảm giác đơn phương như bạn, và mình cũng đã từng tỏ tình vs cô bạn đó những 3 lần theo đuổi 3 năm liền.

Kiên trì sẽ đền đáp xứng đáng cho bạn những gì đã bỏ ra, có thể ngoài những gì bạn mong đợi nữa.
:):)

Kết quả của bác thế nào ???
Mà công nhận kiên trì thật, trong 3 năm bác có đong đưa với em nào ko hay 100% với em đấy
 
^
có 1 em đó ah bác :|
kết quả : em nó siêu lòng bởi lòng chân thành của tui nên chấp nhận tui và bây h` chúng tôi vẫn bên nhau :x

rất hài lòng vs những gì mình đc bù đắp những gì mình bỏ ra :)
 
chủ topic giống mình thật, cùg 90 và 92. :(
Nhưng tới giờ mình vẫn chưa nói ra :(
 
^
có 1 em đó ah bác :|
kết quả : em nó siêu lòng bởi lòng chân thành của tui nên chấp nhận tui và bây h` chúng tôi vẫn bên nhau :x

rất hài lòng vs những gì mình đc bù đắp những gì mình bỏ ra :)

Phục bác thật.!
Thế trong thời gian đó bác có bao giờ nghĩ em ấy lợi dụng hoặc xem bác là gà và quay những lúc nhàn rỗi ko :(
Hỏi thật ko đá đểu xoắn xoáy gì đâu nhá
 
^
ko có. Nó ko đòi hỏi gì hết , mỗi lần tui tỏ tình thất bại chúng tôi vẫn là những người bạn thân của nhau thôi ah.
và lúc đó ranh giới 1 người bạn thân tui hiểu rõ những gì em nó làm ko hề có ý xấu :)
 
pác Ken ơi...hix.....e giống pác cái khoản 3 năm và chỉ có 1 e....nhưng ......kết quả lại ko đc như pác :( và sảu năm thì phải công nhận là nản vô cùng, mệt mỏi :-< Mà e của pác có hơn tuổi pác ko? :(
 
^
em nó học chung lớp vs tui năm lớp 10, sau đó học chung trường và là thành viên trong nhóm đi chơi năm lớp 10. Đến bây h` nhóm đó vẫn tồn tại :)

ah mà pác có tỏ tình như tui ko ?
 
Back
Top