Loa..loa..loa...Giải vô địch SoulCalibur2 Hà nội Mùa hè

  • Thread starter Thread starter Aster
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tốt nhất là máy quay Video hay KTS kiểu gì cũng được... miễn là có cổng TV-in thì mới đảm bảo chất lượng được !
 
Hay đấy, cứ làm sao quay hết cả giải là được. Ở nhà thi thoảng giở ra nghiền nghẫm lại ....nếu mình thua
 
À há ông này hiểm thật. Nói thế là ông tự tin chắc thắng rùi phải không.Hơi gấu đấy.Không sợ mọi người quây đập sao hả.Đừng vội tưởng bở.năm nay có khá nhiều gã hạng B có tiềm năng hạ gục các cao thủ hạng A đấy.Chờ vào giải rồi xem ,không khéo ông lại bại từ vòng loại đấy he he he he he :-$
 
Thì dao này thua suốt đấy thôi.........
 
ngựa ô nói:
À há ông này hiểm thật. Nói thế là ông tự tin chắc thắng rùi phải không.Hơi gấu đấy.Không sợ mọi người quây đập sao hả.Đừng vội tưởng bở.năm nay có khá nhiều gã hạng B có tiềm năng hạ gục các cao thủ hạng A đấy.Chờ vào giải rồi xem ,không khéo ông lại bại từ vòng loại đấy he he he he he :-$
Bác này định tự quảng cáo hay sao dzị? :cool:
 
Hic,cuối cùng thì đã mượn được cái máy quay đó chưa vậy bà con cô bác,em thì giải này không tham gia được gòi,đành nhờ các bác up lên rồi xem vậy,cố up cả mấy cái trận của hạng B xem nữa nhé
Hic,hi vọng giải lần này nhóm Zero sẽ lên ngôi giành vài vị trí hạng A,em tuy ở xa nhưng luôn cổ vũ cho các bác,cố lên nhá
 
nhớ nha bà con

thắng trong giải mới gọi là thắng
còn thắng mí trận tạp nham thì cũng tính là thua thôi :d

đừng để 1 frame mà hại chết cả 1 đời người :)) :)) :))
 
Mà giải này nhóm tôi bây giờ tách rồi. Tôi ít khi ra luyện, chỉ có mấy tên bạn tôi ngồi luyện với nhau thôi, ko biết là tiến bộ được bao nhiêu nữa...
 
ha ha bay gio chac la cac bac dang choang nhau ac liet lam day
ko bit ông trùm còn giữ duoc chức vô địch như lần trước ko
nghe noi Maxi của Sáng lùn lần này đã tiến bộ lắm rùi
đến giải lần sau tui sẽ tham gia và giành lấy chức vô địch ha' ha' ha'
đến giải lần sau Anh Phuong ko tham dự nữa rùi nhóm Aster mất đi một nhân vật quan trọng nhưng đừng lo có tui , tui sẽ là người thay thế xứng đáng
 
Em phục bác Nightmare sát đất lun! Bác chơi chiến thuật ác liệt thật! Master có khác, muốn thắng là thắng, cho đánh đến 2 - 2 cũng không có nghĩa gì! Bác vô địch xứng đáng wá rùi!
 
Có thể nói SC2 tâm lý đóng vai trò rất quan trọng, về mặt kỹ năng thì tôi chẳng có gì mới. Chỉ có mỗi tâm lý thoải mái nên dù thua trước cũng ko cảm thấy áp lực nhiều lắm...
Mà sao sau giải này " Anh Phuong " = Death lại ko tham dự nữa thế, tôi chẳng tập mấy nhưng vẫn đến oánh cho đông vui thôi mà. Chỉ rùa 1 chút mới thắng thôi chứ tập luyện thì gần như thua cả đội Zero suốt, nhất là Warden....
 
Cải chính tí chút, anh Phương = Aster, not Death. Còn vì sao không tham dự nữa thì vì tôi có một số chuyện riêng, rất có thể sẽ không còn ở Hà nội trong một thời gian rất dài, chứ không phải vì nhiệt tình và lòng đam mê giảm sút. SC 2 vẫn sẽ là niềm đam mê lớn của tôi, dù rẳng tôi không phải là người chơi giỏi^^, có giỏi chăng chỉ là lý thuyết >_<.Dù sao tôi cũng đã đóng góp phần nào cho SC2 Hà nội khi xây dựng được một đội ngũ tương đối khá, đánh có phong cách và sẽ còn tiến xa^^..nên nghĩ mình rút lui cũng được rồi. Chỉ tiếc là không mang theo được chức vô địch nào khi ra đi^^.Invicible đã hứa tặng tôi cái chức vô địch lần này..đáng tiếc...Hầy, nhưng yên tâm đi, trước khi giã từ sàn đấu, tôi nhất định phải dẫn đại quân qua quyết chiến với nhóm Zero một trận..hê hê..hứa lời lâu quá rồi mà chưa làm được^^..và sẽ chiêu mộ thêm 1, 2 thành viên nữa vào nhóm, hy vọng họ lại là những bất ngờ ở những giải kế tiếp(..phù..lần này tự dưng nói nhiều..mệt..^^).
 
Phiền ông Aster cho tôi lại cái địa chỉ đại bản doanh của Team Aster cái ,tôi muốn qua chỗ ông đập phá một tí . Hơn nữa Team Aster có ai đánh buổi chiều không cho tôi biết cái để tôi đi đánh với . Warden đang muốn đổi gió , đánh với Team Zero thắng nhiều quá cũng chán không phải là do trình độ của team mà là do chúng tôi quá hiểu nhau mà Warden này chỉ máu lên khi bị đánh thua mà thôi .
 
Bao giờ đi nhớ gọi anh đi với nha Warden... Luyện mãi với người quen đúng là chán thật, cần phải đi đây đi đó để thay đổi không khí mới có thêm hứng thú được!
 
Ha ha h âh ha ha ha ha....
Cẩn thận ko lại về với bộ dạng "ko còn manh giáp" thì chết..!!!
Hai bác nếu đã dám đơn thương độc mã đến đại bản doanh khiêu chiến thì Invin mỗ sẽ
hầu tiếp xứng đáng ...ko để các bác ra về tay ko đâu....ha hah hah ah...
 
Hay, khi nào đi nhớ báo để tôi đi .......xem.
Oánh giải mới rùa, oánh giao hữu gào khản cổ rùa cũng chẳng nổi .......Rùa nhà mình kỳ quặc thật.....
 
7h30 ai mà đến được thế thì đánh với mấy ông xong chắc 10h đêm mới về nhà khỏi cơm cháo gì đi ngủ luôn chắc , chưa kể ông bà già tuốt xác vì cái tội đi chơi đêm . Các bác team Aster có bác nào rỗi buổi chiều hay buổi sáng không vậy ?
 
Đi làm, đi học suốt, không thể ra sáng hay chiều được( trừ phi cúp cua^^)...là đặc điểm của nhóm Aster. Tuần họp nhau 1-2 buổi, còn lại ai lo thân nấy..mọi người thông cảm..Ai thích oánh giao hữu thì phải chịu khó thôi.
 
Post lại đây.Tui rỗi các buổi chiều,có ai muốn đánh cùng ngựa ô hoặc Cương thi thì hẹn ngày chúng ta ra hàng bông đánh(Cương thi là gã đánh ở giải hạng B,đánh Yunsung ấy)thông báo trước vài ngày để tui lên mạng còn biết được chứ tui cũng không thường xuyên ra đâu he he he he he :x :x :x
 
Được đây! Bây giờ rỗi rãi rồi! Buổi chiều có thể được, làm tí giao lưu rộng rãi cho lên trình tí nào! :D
 
Back
Top