Loại quân sừng sỏ nhất trong tất cả các bản Total War

hớ! thử gòi, ông anh tui kéo legionary rượt 1 hòi, vừa chạy vừa bắn, hết tên mà bên kia còn form tuxedo nữa! xong tự out lun :(
 
Nếu 1 đội wân 3/4 Urban Corhot,1/4 Legionary Calvary và 1 đạo heo thì sao các bác? Em mún giúp, đánh với ông anh ổng cứ lựa đội đó, ko bít làm sao óanh? :(

1 đạo lợn lửa hả. Ông cứ lấy khoảng 5-6 đạo amoured Elephant coi. Urban Corhort chạy như vịt. Còn Legionary Calvary (không phải Praetorian Calvary càng tốt) lấy Chariot là quá chuẩn rồi. Ông nên chơi Selucid có cả voi và chariot luôn. Nếu chưa xi đủ "đàn áp" thì thêm vài chú Cataphract Calvary hoặc Companion Calvary(bọn này gần như vô địch về kỵ binh) charge xem ông kia sống nổi không ? :devil:
 
Cataphract AT hơi thấp ! ngoài Charge thì không nổi bật lắm !
 
Armored Hoplites + Companion Calvaries + Cretan Archer + Slingers ---> Đạo quân của Alexander đại đế với chiến thuật búa + đe vô địch \o/
 
Chẹp! Thấy Samurai của Shogun là mạnh nhất, tiếc là mỗi đạo chỉ dc 1 quân ^^ 1 có thể giết dc 300 chứ chẳng chơi :)
 
cái đó là kiếm thánh rồi ko phải là samurai nữa 1 thằng chọi 1000 đấy
 
^^" tại em chơi lâu wá rùi nên wên! cả nhà thứ lỗi, xét về phương diện "chọi" nhau thì quân đó là mạnh nhất đúng không ^^?
 
cho gặp 30 con voi càn của India thì kiếm thánh hay kiếm chúa cũng nghẻo >:)
 
Voi của Idian sao bằng voi Carthage =)), mà voi thì gặp tên lửa và heo nướng là cong vòi mà chạy =)).
 
sao mấy kon voi lại sợ heo nướng zậy ^^? Quân nướng heo lại là quân nghèo nhất ^^! vậy quân nào là mạnh nhất ^^?
 
hị hị, tớ thấy chơi Shogun, bọn Warrior Monk khá chì, bọn đó toàn óanh tới gần teo hết đội mới chạy, chẹp, morale cao, WM hình như chỉ sợ mỗi bọn Archer thì phải, lâu rồi ko nhớ rõ !
 
tui nhớ là trong đời thực thường đám voi này được huấn luyện ko sợ lửa, ko sợ nước mà
 
lolz voi thời nào chả đc huấn luyện vậy, trong RTW bản gốc mới có trò heo nướng với screeching women thôi =))
 
LoL, Thời cổ đại là voi chiến lần đầu xuất hiện nên chiến thuật chế ngự nó chưa nhiều nên không huấn luyện voi sợ lửa hay nước, sau thời cổ đại cái phương pháp chống voi chiến ngày càng nhiều nên mới phải huấn luyện.

Cái này nói tại sao Voi sợ Heo, nhất là khi heo bị nướng thì nó chạy lung tung vào đám voi.

A reportedly effective anti-elephant weapon was the war pig. Pliny the Elder reported that "elephants are scared by the smallest squeal of a pig" (VIII, 1.27). A siege of Megara during the Wars of the Diadochi was reportedly broken when the Megarians poured oil on a herd of pigs, set them alight, and drove them towards the enemy's massed war elephants. The elephants bolted in terror from the flaming squealing
 
Armored Hoplites + Companion Calvaries + Cretan Archer + Slingers ---> Đạo quân của Alexander đại đế với chiến thuật búa + đe vô địch \o/
vậy mà sau này bị Legion của Roma Đánh tan ! bác biết tại sao không vậy ? thắc mắc quá !
 
vì lúc đó đâu còn đám đó nữa :)) sau khi Alexander ngỏm thì đế chế chia năm xẻ bảy rồi lụi dần.

Ngoài ra còn phải nhắc đến dân số nữa: Mackedonia "orginal" lúc đó bé tẹo, quân đội vẫn còn biên chế theo kiểu cũ là kêu gọi dân chúng đi đánh giặc (conscript :-/ ) có mấy quân mà phang lại cả đế chế Rome ::)
@panzer: tôi ko biết, voi cũng có 2 loại là voi Ấn và voi châu Phi, bọn Diadochi thì xài voi Ấn rồi, còn record về xài voi châu Phi thì có hannibal. mà nghe rất vô lý ... voi mặc giáp, bịt tai vào thì giáo gươm la hét trên chiến trường còn ko sợ, sợ gì tiếng éc éc của mấy con lợn ??? btw bác đừng xài wiki làm source, cái đó chỉ tham khảo thêm đc thôi
 
vì lúc đó đâu còn đám đó nữa :)) sau khi Alexander ngỏm thì đế chế chia năm xẻ bảy rồi lụi dần.

Ngoài ra còn phải nhắc đến dân số nữa: Mackedonia "orginal" lúc đó bé tẹo, quân đội vẫn còn biên chế theo kiểu cũ là kêu gọi dân chúng đi đánh giặc (conscript :-/ ) có mấy quân mà phang lại cả đế chế Rome ::)
@panzer: tôi ko biết, voi cũng có 2 loại là voi Ấn và voi châu Phi, bọn Diadochi thì xài voi Ấn rồi, còn record về xài voi châu Phi thì có hannibal. mà nghe rất vô lý ... voi mặc giáp, bịt tai vào thì giáo gươm la hét trên chiến trường còn ko sợ, sợ gì tiếng éc éc của mấy con lợn ??? btw bác đừng xài wiki làm source, cái đó chỉ tham khảo thêm đc thôi

Vậy thì còn trang nào gọi là đáng tin hơn không =)).
Hay trang này vậy

http://www.clickfire.com/viewpoints/articles/political/elephants.php

The ancient sources are very clear in indicating that pigs were used to deter elephants in battle. Pliny writes “elephants are scared by the smallest squeal of a pig; and when wounded and frightened, they always give ground (VIII, 1.27).” Aelian says that “it was by these squealing pigs, they say, that the Romans turned to flight the elephants of Pyrrhus and won a glorious victory (1,38).” The most frequently told tale concerning pigs as a counter weapon to elephants may be represented by Aelian and Polyaenus: when Antigonas Gonatas was besieging Megara, the Megarians succeeded in routing the besiegers’ elephants by dousing pigs in oil and igniting them and then turning them loose against the elephants. One might object that this is hardly a fair test of the elephant’s reaction to pigs per se; but both authors specifically state that the beasts were startled by the squeal rather than by the fire. The flames were simply a means of guaranteeing a satisfactory squeal. As a final instance of the effect of pigs on elephants in battle, it is feasible to examine Procopius’ account of events at Edessa. The city was being besieged by Chosroes, and an elephant with many soldiers on its back was driven up to the city wall and towered over it. The resourceful inhabitants thrust a squealing pig over the wall and into the face of the looming elephant. The result was panic and retreat.19 Altogether the pig seems to have been quite an effective weapon against the elephant, although its use does not appear to have been widespread in the ancient world.
 
Altogether the pig seems to have been quite an effective weapon against the elephant, although its use does not appear to have been widespread in the ancient world.
nice link, nhưng mà đó là lí do tôi disagree chuyện xuất hiện của lợn chiến trong trận đánh (ngay cả khi voi chiến được sử dụng khá thường xuyên trong chiến tranh cổ đại) mà ở đây cũng chir có 2 trường hợp xài đc: 1 lần là ngẫu nhiên rồi.

Câu hỏi đặt ra là với 1 vd điển hình về lợn chiến như vậy, tại sao lại ko có 1 record căn bản nào về việc sử dụng rộng rãi lợn trong chiến tranh để chống voi? rõ ràng là nó rẻ hơn catapharh, balista, etc. rất nhiều.

và ở ngay đoạn trên của cái article này cũng ghi rõ
Every wise general in the Graeco-Roman period kept at least a few elephants with the army in order to train the cavalry for future elephant battles. Untrained horses would always flee elephants in battle.
ngựa cưỡi cũng có thể đc huấn luyện để ko sợ voi chiến, tôi nghĩ voi, sau 2 sự cố đặc biệt trên, đã đc huấn luyện để ko sợ lợn 1 cách đơn giản.

Qua bài article, voi thời kỳ cổ đại với mức độ sử dụng thường xuyên (thậm chí còn nhập khẩu quản tượng từ Ấn Độ) và có lịch sử từ những năm 3000-4000 BC thì thời kỳ Hylap - La Mã cổ đã đc hàng ngàn năm rồi ... việc "huấn luyện ko kỹ" rất khó sảy ra.

p.s: quên mất về cái wikipedia, bây giờ bác vào, search cái Vietnam, rồi bấm edit, xóa sạch đi, viết chữ DCMM vào, rồi save lại xem có đáng tin ko nhé
 
full stack ngựa cung. Hoặc chọn quân nào có chariot, chịu khó mic một lúc ;)). Cohort của roman nặng nề lắm, chase sao nổi skrmisher.

đuổi thì không kịp thật cơ mà bắn tới đời nào mới chết được nó (bắn leg đã lâu lắm rùi bắn urban cohort thì đúng là tai họa)
 
Back
Top