Lock On! Nhiếp Ảnh Gia

taykiemquy

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Tham gia ngày
17/12/05
Bài viết
5,335
Reaction score
17
4D0.7419409_1_1.jpg


Thông tin chung

Tên truyện: Lock On! (ーロックオンー)
Tác giả: Tsuchida Kenta
Thể loại: Action, Comedy, Ecchi, Martial Arts, Romance, School Life, Shounen
Tình trạng: On-going
Năm phát hành: 2009
Nguồn: REACH Group


Tóm tắt

17 tuổi - Utsuru Sanada là một học sinh cấp 3, nhưng đồng thời cũng là 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cậu ta có thể đoán cực kì chính xác số đo 3 vòng của bất kỳ cô gái nào. Khả năng đặc biệt đó là nhờ "Shutter Eye" - con mắt phải có năng lực đặc biệt (Shutter - màn chập - cửa đóng mở lấy ánh sáng của máy ảnh).

Và đương nhiên, cậu ta gặp Niko Kurihara, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhưng lại không ưa con trai và đặc biệt rất giỏi karate.

Utsuru rất muốn cô bé làm người mẫu áo tắm để mình chụp.

Nhưng oái ăm thay, Niko lại coi cậu là một tên dê xồm xỏ lá...

Link Tiếng Việt: http://www.teensos.net/2010/03/lock-on.html

anh main có con mắt vô đối để ngắm gái ;))
 
Trời cái title mình cứ tưởng bạn này là nhiếp ảnh gia;)) - đúng là thêm phần nghĩa Việt vào là khác ngay .;))

thèng mc đúng là bựa thiệt ^^ quỳ gối van xin để được chụp ảnh - lúc ngẩng mặt lên thì Knockout tại chỗ 0_0
 
Chỉnh sửa cuối:
truyện hài quá =)) thằng nhiếp ảnh dụ gái chụp hình áo tắm =))
 
Mà ko biết bộ này nhóm trans đã drop chưa nữa vì mangafox tới tận chap 12 mà sao bản TV chỉ có chap 2 - chắc phải xem bản E thui;;)
 
cái Shutter Eye của thằng mc khá là imba
bộ này lúc còn là oneshot đọc khá hay
nhưng mà từ lúc serialized, càng về sau càng thấy nó nhảm nhảm
 
Nói chung là truyện cũng nhẹ nhàng, khá typical, đọc cho vui thì cũng được ;)).
 
Đọc từ lúc mới ra chap 1, lúc đó bỏ ngay vô favourite.
Tới chừng chap 4 5 thì thấy bắt đầu thấy nhàm, 3 chap mới ra thấy mà không buồn đọc...Khởi đầu tốt mà làm nhân vật xàm xí quá hết muốn coi.
 
chỉ để giải trí thôi :))
chứ ngay từ khi nó serialized và lên tới chap 2 là bắt đầu nhàm rồi, hồi còn oneshot vẽ đẹp, giờ mắt cứ căng phồng trợn trợn ra.
và có cảm giác ông này vẽ càng về sau càng xấu
 
story như thế này khi serialize dễ gây nhàm , n mà chỉ coi để giải trí thì vẫn tốt
 
Đọc One-Shot có khi còn hay hơn cả bản mở rộng nữa:)

shutter eye của mc nha nhác giống Sharigan quá nhỉ;;)
 
Đọc One-Shot có khi còn hay hơn cả bản mở rộng nữa:)

shutter eye của mc nha nhác giống Sharigan quá nhỉ;;)

giống Byakugan eye thì đúng hơn.
 
Oneshot hay, sang bản chỉnh mới đọc chap 1 đã thấy nản ko hứng đọc chap 2 luôn =.="
 
có lẽ là vì nét vẽ
cứ trợn cả lên, lúc nào cũng căng ra làm mình ác cảm.
 
Back
Top