Logan (2017)

Phim ăn tiền được khúc đầu vì xây dựng cuộc sống Logan, giáo sư X... cô đơn, lạc lõng, già yếu bệnh tật, làm người xem thấy tội, còn phía sau thì chắc ko cần nói vì nhiều bác chê rồi.
Vừa dạo qua 1 số đứa có liên quan đến phim ảnh bài bản thì lại khá khoái phim này vì nó: 1. Indie; 2. Western. Trừ nhịp độ của phim ra thì hầu hết điểm yếu là phục vụ cho drama tuổi xế chiều của Chồn.

Btw, mình rất dễ xúc động trc những cảnh liên quan đến tình cha con. Cảnh Logan chết mình chả có cảm xúc mạnh gì cả.
 
13432350_594202074093526_3470213850389048663_n.jpg
 
Ơ, trước giờ vẫn nói về thế giới của Marvel hoặc của DC. Không lẽ giờ gọi là film của 20th century fox à. Làm ta bối zối vl.
marvel của fox cũng đắc đíp hoặc hài nhảm các kiểu chứ ko 1 màu như marvel disney nên gọi chung chắc bác kia ko chịu =))
 
Cá nhân thì thấy film khá hay. Xây dựng nhân vật tốt, diễn xuất tốt, âm nhạc hay.
Thằng x01 nó có năng lực giống em Jane k nhỉ các bạn
Ko năng lực của thằng này là điều khiển chấn động.
Phim nói chung khá thường, bọn critic chắc lâu ngày không được sờ vào drama nên thổi quá.

Nửa đầu khi có bộ ba thì đối thoại và nhân vật khá tốt, đoạn sau đó gần như là vứt. Lũ trẻ xây dựng vừa thừa vừa phi lí, được rèn luyện để phang nhau xong rồi tới lúc cần thiết nhất thì chỉ biết chạy. Anh Pierce thì thôi siêu phế, tưởng được hỗ trợ thế nào hoá ra tay máy chỉ dùng để quay tay và châm thuốc
Cái dự án tạo ra bọn trẻ làm vũ khí bị đóng cửa do bọn trẻ con từ chối chiến đấu và giết người mà.
 
Nói chung đoạn cuối mình tưởng sẽ có đoạn kết hoành tráng hơn nhưng mà thất vọng quá :|

Lúc tiêm hết cái thuốc đó mình hy vọng ảnh sẽ được buff lên, thể hiện được bá khí, làm nên một thiên anh hùng ca của Hugh Jackman trên màn ảnh, tạo nên một kết thúc đẹp cho The Wolverine. Ai ngờ mới đánh dc mấy thằng creep đã hết thuốc :| lại trở lại cái hình ảnh thảm hại, tụt hết cảm xúc
 
Đoạn cuối ai hối mà nhịp phim cứ lao vù vù, bao nhiêu cảm xúc trôi tuột theo luôn, nói chung ko thấy thoả mãn chút nào:-??
 
Phim hay đấy chứ, cưỡng ép quá làm gì khi một anh hùng đã đến cuối cuộc đời. 8/10
 
Đoạn cuối đáng nhẽ để ảnh còn chút sức để bụp nhau với X24 chút rồi hết sức cũng đc. Ai dè hết nhanh quá
 
Sao mình xem ở CGV ko thấy cảnh nào có úv vậy?
Nó ở đoạn nào thế, cả phim có thấy chỗ nào nhét đc cảnh đó đâu.
Nếu bác muốn hỏi đoạn ngắt đầu thằng lính thì nó là đoạn đầu, lúc X-23 đang ngồi ăn tụi lính ập vào, khi nó ra ngoài thì nó quăn cái đầu anh lính lại chổ tụi kia trước khi quăn cái còng.
 
Cái dự án tạo ra bọn trẻ làm vũ khí bị đóng cửa do bọn trẻ con từ chối chiến đấu và giết người mà.

Dự án dừng là do không kiểm soát được bọn trẻ (Không nghe lời, bị chúng nó đánh ngược lại và có đứa tự tử), sau đó kiểm soát X-24 thành công nên mới tinhs cách đi giết hết lũ từ X-23 đổ về
 
moá ảnh mà chích 1 ít thì chắc trụ đc với thằng X24 đấy...
trừ phi ảnh muốn chết luôn nên bơm đầy xi lanh
 
Ai nào cung cấp tiền bạc cho các cô y tá Mexico dẫn tụi nhỏ trốn
Truóc khi sang biên giới thì có thằng bé Rictor liên lạc với người nào bên kia biên giới đón tụi nó
 
Back
Top