Moonlate
Donkey Kong
Mình viết mấy chữ trước đây để sau này có đi xa, vẫn có cái gì đó để lại làm kỷ niệm.
Thời gian qua được sát cánh chiến đấu cùng các bạn mình thấy rất vui. Tuy ngắn gủi nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mình nhớ cái cảm giác nhưng lúc thức đêm ngồi canh để crash, nhưng trận acs, roài cái cảm giác bàn tán sôi nổi trong room.. tất cả thật đẹp, thật đáng nhớ.
Dẫu biết cuộc chơi nào rồi đến lúc phải tàn, nhưng mình vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cuộc vui của mình tàn quá sớm. Chia tay các bạn, chia tay ogame, mình để lại những tình cảm dạt dào, yêu thương nhất giành cho các bạn.
Chúc các bạn ở lại thật vui vẻ, chơi ogame thạt hoành tráng, để cho bọn thế giới nó ko coi thường Viêt nam mình. Việt nam mình vốn nổi tiếng lắm cơ mà :)
Mình chia tay ogame vì căn bệnh hiểm nghèo, quái ác nó đến với mình, ung thư ruột non. Chiều nay ông tiến sĩ_ giáo sư bên Viện Đại học Y Hà nội đã chuẩn đoán roài. Thứ 2 sẽ có kết quả sinh tiết. Buồn lắm nhưng mình vẫn vui vẻ lạc quan. Cuộc sống vẫn là vậy biết làm sao tránh được.
Mình chỉ thương bố mẹ mình thôi. Lúc này mới thấy thương bố mẹ hơn bao giờ hết. Vì vậy mình mong các bạn hãy luôn đối tốt với bố mẹ của các bạn.
Một lần nữa xin gửi lời chào tới tất cả các bạn. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Thời gian qua được sát cánh chiến đấu cùng các bạn mình thấy rất vui. Tuy ngắn gủi nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mình nhớ cái cảm giác nhưng lúc thức đêm ngồi canh để crash, nhưng trận acs, roài cái cảm giác bàn tán sôi nổi trong room.. tất cả thật đẹp, thật đáng nhớ.
Dẫu biết cuộc chơi nào rồi đến lúc phải tàn, nhưng mình vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cuộc vui của mình tàn quá sớm. Chia tay các bạn, chia tay ogame, mình để lại những tình cảm dạt dào, yêu thương nhất giành cho các bạn.
Chúc các bạn ở lại thật vui vẻ, chơi ogame thạt hoành tráng, để cho bọn thế giới nó ko coi thường Viêt nam mình. Việt nam mình vốn nổi tiếng lắm cơ mà :)
Mình chia tay ogame vì căn bệnh hiểm nghèo, quái ác nó đến với mình, ung thư ruột non. Chiều nay ông tiến sĩ_ giáo sư bên Viện Đại học Y Hà nội đã chuẩn đoán roài. Thứ 2 sẽ có kết quả sinh tiết. Buồn lắm nhưng mình vẫn vui vẻ lạc quan. Cuộc sống vẫn là vậy biết làm sao tránh được.
Mình chỉ thương bố mẹ mình thôi. Lúc này mới thấy thương bố mẹ hơn bao giờ hết. Vì vậy mình mong các bạn hãy luôn đối tốt với bố mẹ của các bạn.
Một lần nữa xin gửi lời chào tới tất cả các bạn. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Thân ái!
Honey, Dragonlight
Lê Đắc Chí
Honey, Dragonlight
Lê Đắc Chí

, ban đầu có xích mích nhưng anh em mình lại rất thân phải ko:hug:. Em sẽ nhớ mãi U38 này, thật nhiều kỉ niệm. Nhớ trận ninja Cube0fDarkness tuyệt vời và câu nói của nó: H0w n0bb y0u are
Cố gắng lên nhé