- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Nguyên 1 năm học năm ngoái, mình có đi dạy kèm cho con 1 ông trong cơ quan 9 - 10, và kết quả của nó cũng khá. Nên năm nay ngoài việc kèm tiếp cho thằng đó, thì có ông kia cũng trong cơ quan gửi đứa con kêu mình kèm, thằng này giờ đang học lớp 9.
Sau mấy lần thử kiến thức, nó không biết gì cả. Tức quá tui mang bảng cửu chương ra hỏi. Nó không biết luôn. Rồi tui giả bộ hẹn là đầu tháng 9 dạy, rồi hẹn lại qua lề 2/9 là ngày 5 dạy, ý tui là muốn kéo dài này nọ cho ổng nản, ổng rút lui. Chứ nói thẳng ra là con chú ngu quá tui không dạy được thì còn tình nghĩa gì nữa. Vậy mà mấy hôm nay phải gặp và dạy nó.
[spoil]Nhưng nó học cỡ này nè:
Hỏi toán, lớp 9 học căn bậc 2, hỏi nó căn bậc 2 của 4 bằng mấy, nó không biết. Rồi tui hỏi nó bình phương 1 số, để tiện cho giải thích, nó hỏi bình phương là gì, viết ra sao. Tức quá kêu viết a có số 2 trên đầu bằng b. Kêu nó đọc cái đẳng thức a[SUP]2[/SUP] = b mà nó không biết đọc như thế nào. 1 môn.
Ngày hôm sau cho nó viết môn lý, cho nó viết công thức của mạch điện nối tiếp. Kêu nó học, cứ 1 phút nó chạy qua nó nói em biết rồi. Hỏi nó Cường độ dòng điện là gì nó nói R. hỏi nó I là gì, nó nói là điện, hỏi điện gì Hiệu điện thế hay cddd nó nói Hiệu điện thế..... được 3 4 lần gì đó kêu nó học cho kỹ mấy cái UAB = U1 = U2 = ... = Un. Rốt cuộc nó chẳng biết gì. Tui cũng không biết nó học gì mà nói toàn tầm xàm.[/spoil]
Đi dạy nó, tiền thì ít 600 1 tháng, mà trình độ nó thì lớp 3. Mà cha mẹ nó đòi tui dạy cho đậu lớp 10 như thằng con ông kia. Là vì bữa ngồi uống nước, tui hỏi chú định cho nó học hết lớp 9 rồi đi học nghề hay sao. Ổng nói cho nó học lớp 10 như thằng Bi (tên con ông kia).
Ông này thì quen biết thầy cô cấp 2 nhiều. Nên xin cứu thi này nọ cho lên lớp ổng làm được. Nhưng không biết thi lớp 9 sao nữa đây. Nhận dạy tiếp đến lúc nó rớt lớp 9, ổng lại trách sao mày dạy con thằng kia lên lớp, mà dạy con tao rớt.
Thực ra tui không ưa ông này lắm, nhưng vì chung cơ quan nên nể (ổng kêu ông mà tui dạy kèm cho con dạy kèm con ổng) mới ừ đại. Vì nói thẳng là con chú học dở tui không dạy ... thì cũng khó nói.
Giờ cách gì để trút bỏ gánh nặng này ai chỉ với.
Thực sự thì với trình độ đó mướn người 6tr 1 tháng chưa chắc kiếm được ai dạy cho nó đúng trình độ.
À với lại. Thằng nhỏ này nó bị bệnh tim, nhỏ mổ mấy lần, nên khù khờ. Lại chiều nó, nên nó ko học hành gì. Vì khờ nên cũng không quậy phá. Nhưng chẳng biết làm gì. Có hướng nào tốt cho nó không.
(nó khá đẹp trai, nhưng mà nói ngọng - diễn viên ca sĩ chắc không thể rồi)
Sau mấy lần thử kiến thức, nó không biết gì cả. Tức quá tui mang bảng cửu chương ra hỏi. Nó không biết luôn. Rồi tui giả bộ hẹn là đầu tháng 9 dạy, rồi hẹn lại qua lề 2/9 là ngày 5 dạy, ý tui là muốn kéo dài này nọ cho ổng nản, ổng rút lui. Chứ nói thẳng ra là con chú ngu quá tui không dạy được thì còn tình nghĩa gì nữa. Vậy mà mấy hôm nay phải gặp và dạy nó.
[spoil]Nhưng nó học cỡ này nè:
Hỏi toán, lớp 9 học căn bậc 2, hỏi nó căn bậc 2 của 4 bằng mấy, nó không biết. Rồi tui hỏi nó bình phương 1 số, để tiện cho giải thích, nó hỏi bình phương là gì, viết ra sao. Tức quá kêu viết a có số 2 trên đầu bằng b. Kêu nó đọc cái đẳng thức a[SUP]2[/SUP] = b mà nó không biết đọc như thế nào. 1 môn.
Ngày hôm sau cho nó viết môn lý, cho nó viết công thức của mạch điện nối tiếp. Kêu nó học, cứ 1 phút nó chạy qua nó nói em biết rồi. Hỏi nó Cường độ dòng điện là gì nó nói R. hỏi nó I là gì, nó nói là điện, hỏi điện gì Hiệu điện thế hay cddd nó nói Hiệu điện thế..... được 3 4 lần gì đó kêu nó học cho kỹ mấy cái UAB = U1 = U2 = ... = Un. Rốt cuộc nó chẳng biết gì. Tui cũng không biết nó học gì mà nói toàn tầm xàm.[/spoil]
Đi dạy nó, tiền thì ít 600 1 tháng, mà trình độ nó thì lớp 3. Mà cha mẹ nó đòi tui dạy cho đậu lớp 10 như thằng con ông kia. Là vì bữa ngồi uống nước, tui hỏi chú định cho nó học hết lớp 9 rồi đi học nghề hay sao. Ổng nói cho nó học lớp 10 như thằng Bi (tên con ông kia).
Ông này thì quen biết thầy cô cấp 2 nhiều. Nên xin cứu thi này nọ cho lên lớp ổng làm được. Nhưng không biết thi lớp 9 sao nữa đây. Nhận dạy tiếp đến lúc nó rớt lớp 9, ổng lại trách sao mày dạy con thằng kia lên lớp, mà dạy con tao rớt.
Thực ra tui không ưa ông này lắm, nhưng vì chung cơ quan nên nể (ổng kêu ông mà tui dạy kèm cho con dạy kèm con ổng) mới ừ đại. Vì nói thẳng là con chú học dở tui không dạy ... thì cũng khó nói.
Giờ cách gì để trút bỏ gánh nặng này ai chỉ với.
Thực sự thì với trình độ đó mướn người 6tr 1 tháng chưa chắc kiếm được ai dạy cho nó đúng trình độ.
À với lại. Thằng nhỏ này nó bị bệnh tim, nhỏ mổ mấy lần, nên khù khờ. Lại chiều nó, nên nó ko học hành gì. Vì khờ nên cũng không quậy phá. Nhưng chẳng biết làm gì. Có hướng nào tốt cho nó không.
(nó khá đẹp trai, nhưng mà nói ngọng - diễn viên ca sĩ chắc không thể rồi)
.
.