Lời tạm biệt

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chào tạm biệt , mong bạn sẽ có ngày quay lại :)
 
thế còn House

ae dịch thì còn nhưng ai edit, ai up sub đây :(
 
Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ:-? Mà đi phòng khám tức là chỉ đi khám như đi nhổ răng thôi chứ cơ bản vẫn ở nhà đúng ko? Những thằng đã nghiện Internet thì dù chỉ tách biệt 1 ngày là thấy khó chịu ngay ấy mà. Có khi bế quan luyện công 1 thời gian là bệnh tự khỏi, vì thèm giao tiếp. Có gì thu xếp về VN (vẫn ở Đức đúng ko?) hú hí nhậu nhẹt đua bay tí là hết trầm kha trầm cảm ngay. Good luck anw.
 
Những thằng đã nghiện Internet.

Wtf ???
just my personal problems in real life and it has nothing to do with internet or sub work
 
oày.......còn thức đến h này cơ á :-?
 
Bác NIZ này , mình có lời khuyên . Đừng bao giờ từ bỏ khi đã lỡ chọn redpill :D

Bệnh gì thì bệnh, đều có cách chữa cả. Quan trọng là bản thân bác có muốn vượt qua hay ko thôi :).

Hãy cứ coi như quãng thời gian bác "qui ẩn" là lúc bác sống lặng hơn . Rồi 1 ngày nào đó, nhớ GVN quá thì chạy vào chém gió và ae lại dc xem súp bác nấu :-* :-*
 
Bên Đức thì tính ra chậm hơn VN khoản 6 tiếng thì phải. Tính ra bên đó còn sớm, còn onl là phải :)
Biết NIZ cũng đã lâu wa film House M.D, nhưng dạo này bận quá ít xem tiếp. Mà thôi bác lo sức khỏe đi, mấy chú kia nói gì thì đừng quan tâm :D
Mà coi bộ anh em trên đây bác cũng có nhiều nhỉ, coi vậy cũng an ủi chút nào rồi, mong bác sớm khỏe lại còn quay lại với anh em.
 
Wtf ???
just my personal problems in real life and it has nothing to do with internet or sub work

HIV ??
Anh trai của NIZ mới đám cưới ??
Ta còn nợ mi sub 1 tập House, chắc ta trả cho mi "2 and 1/2 men" nhỉ ??
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi đâu thì đi nhớ quay về đấy.
Mi ko được phép bỏ cái series House đâu :-<
Take care!
 
Tạm biệt NIZ :)

chúc ..... mẹ tròn con vuông :">

Ôi đệt x_X
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau anh ạ. Hãy để cơ thể em sưởi ấm trái tim băng giá của anh, NIZ yêu quý :-*
 
vẫn ấn tượng với bộ ảnh :'> của anh NIZ, mong anh mau lành bệnh.
 
Rồi cũng đến lúc người ta phải thôi làm online charity work để tập trung vào real life chứ, có điều ta nghĩ cái ngày đấy của NIZ chưa đến thôi, và nhất định là ko thể theo cái cách này :-? Làm sao bỏ đứa con tinh thần chưa tròn 3 tuổi mà ra đi được chứ nhỉ. Cứ coi như là "NIZ is on vacation" đi.

Trong lúc chờ đợi thì cộng đồng cứ làm 1 break dài dài đi đã \m/

Tên NIZ có suy nghĩ lại thì vào confirm cho ae 1 câu kiểu như "I will be back" đi, doping mạnh đới :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Wtf ???
just my personal problems in real life and it has nothing to do with internet or sub work

Có ai bảo ông bị trầm cảm do nghiện net đâu. Đang bảo bệnh tật gì cứ rời xa cộng đồng 1 thời gian là nhớ, là thèm giao tiếp thì sẽ quay lại, lúc đấy bệnh tự khỏi. Còn online charity work 1 khi đã thích thì việc gì phải bỏ, vấn đề là phải cân bằng với real life thôi (tất nhiên phải ưu tiên cuộc sống hơn). Ai ở đây mà chả phải làm việc đó.

Ko biết có còn onl nữa để mà đọc ko.
 
tạm biệt Niz dở hơi. Khi nào cần cực sướng thì quay lại với anh em nhé :'>.
 
Vậy cũng bỏ luôn chức vụ ở subscene hả? :-?
 
tạm biệt,chúc sớm quay lại và sẽ đồi bại hơn.Nhớ có lẫn cãi nhau với lão này về trans mà giờ đã .....+___+.Kiểu này đành chịu khó xem House sub E thôi.
 
Tạm biệt bác NIZ nhé, :(
Vẫn tiếc bộ House đang dở dang :(
 
Bác đi bỏ lại 2 bộ :((.

Em trầm cảm theo bác luôn quá :(.
 
cảm ơn bạn vì những đóng góp cho forum, mình cũng hay vô box PA mà :x
chúc bạn sớm yêu đời trở lại, khi nào rảnh thì lại quay lại nhá, nếu về VN chơi mà có tình cờ ra hà nội thì mình có thể làm tua gai :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top