- 6/2/03
- 612
- 0
- Thread starter
- #21
Chuyển cảnh, trong quả cầu nước, hai đội đã vào vị trí. Bickson và Tidus đứng vào giữa. Bickson cười ha hả còn Tidus nhìn chằm chằm vào anh ta một cách rất nghiêm túc. Bickson chìa tay định bắt tay Tidus. Tidus chìa tay ra nhưng lại rụt tay lại sờ sau gáy. ( hê hê thằng Bickson bị hớ ) Bick giơ nắm đấm vào mặt.
Bobba: Thưa mọi người, họ đã sẵn sàng. Đội Goer dường như đang chơi đùa đội Aurchor
Trận đấu bắt đầu
Bobba: Hết hiệp một
Jimma: Đội Goer chơi tuyệt thật, rất tuyệt!
Chuyển cảnh bên trong phòng nghỉ
Wakka: Chia ra phòng ngự đi nào các chàng trai! Phải ngăn chặn các cầu thủ đội Goer!
Aurchor: ĐỘi trưởng!
Tidus: Tôi?
Wakka: Nắm lấy bóng và sút như điên!
Datto: Goer đang hết hơi!
Aurchor: Yeah!
Tidus: Sút như điên!
Wakka: Được rồi mọi người!
Hiệp hai
Bobba: Các cổ động viên đang mất dần kiên nhẫn. Họ đang yêu cầu một hành động nào đó. Tinh thần đội Aurchor đang giảm sút. Các cầu thủ đang hết hơi mà không cần chiến đấu.
Các cổ động viên liên tục gọi tên Wakka
Bobba: Mọi người dường như đang mong muốn sự xuất hiện của Wakka!
Trong quả cầu nước, Tidus bơi vòng quanh rồi bơi đi.
"Anh chàng kia đi đâu vậy, anh ta đang dời khỏi sân đấu, anh ta có thể bị chấn thương!"
Trong căn phòng, Tidus đối thoại với Wakka. Chúng ta thấy Wakka rời khỏi phòng và Tidus vẫy vẫy anh ta.
"Thực thà mà nói, tôi đã để cái cảm giác đó trào ra,nhưng...đây thực sự là "cuộc trình diễn" của Wakka và các cầu thủ đội Aurchor."
Bobba: Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đang phát điên lên!
Wakka bơi vào
Bobba: A! Đó chính là Wakka. Anh ấy đã quay trở lại. Các cầu thủ Aurchor rất vui mừng vì sự trở lại của Wakka
Trận đấu tiếp tục, Wakka thế chỗ của Tidus. Và bây giờ thắng hay thua đều nằm trong tay bạn ^^. Nếu bạn thắng.
Bobba: Không thể tin được! Đội Aurchor đã chiến thắng. Điều này thật xứng đáng ghi vào kỉ lục guines!
Đám đông hò reo như sấm dậy.
Tidus bơi về phía Wakka. Wakka ra dấu cho Tidus. Đột nhiên, đám đông ồn ào bỗng nhiên la hét sợ hãi, Sahagin Chiefs ( cá quỷ) vây lấy họ( Tidus , Wakka) trong quả cầu nước. Tidus và Wakka cố gắng trừ khử chúng.
Chuyển cảnh, mọi người bỏ chạy và la hét kinh hoàng.
Lulu: Có chuyện gì đang xảy ra?
Chuyển cảnh, ta thấy Auron đang đứng thẳng không nhúc nhích với thanh kiếm to lớn của ông ta xung quanh mọi người bỏ chạy nháo nhào khỏi một con quai vật to lớn. Auron nhìn nó và cười khẩy, con quái vật quay ra gầm gừ vào Auron - trận đấu bắt đầu Auron vs. Vouivre. Ông ta hạ nó chỉ bằng một đòn. Khi ông bỏ đi Tidus và Wakka bắt kịp ông ta.
Tidus: Auron!
Wakka: Ngài Auron!
Tidus: Anh biết ông ta sao?
Wakka: Yeah! Guardian giỏi nhất từ trước đến nay!
Tidus tiến lại gần Wakka, anh ta chưa kịp nói gì thì một con quỷ khác tấn công bọn họ. Auron, Tidus, Wakka vs Garuda. Họ đánh bại nó. Họ bỏ chạy nhưng lai bị bao vây bởi Dingo, Vouivre và một con Garuda khác.
Tidus: Hey, Cho tôi nghỉ một lát!
Chuyển cảnh, Seymour đang chứng kiến cảnh lộn xộn ở trên vị trí cao ráo an toàn, nhìn toàn cảnh sân vận động. Hắn ta làm một loạn động tác, một nguồn năng lượng lớn bao bọc lấy hắn, một chiếc mỏ neo rơi từ trên cao xuống xuyên qua đất và kéo một con quái vật khổng lồ lên ( anima aeon ). Con aeon phát ra hàng loạt những tiếng nổ tiêu diệt hết những con quỷ trong sân vận động. Seymour mỉm cười.
Bobba: Thưa mọi người, họ đã sẵn sàng. Đội Goer dường như đang chơi đùa đội Aurchor
Trận đấu bắt đầu
Bobba: Hết hiệp một
Jimma: Đội Goer chơi tuyệt thật, rất tuyệt!
Chuyển cảnh bên trong phòng nghỉ
Wakka: Chia ra phòng ngự đi nào các chàng trai! Phải ngăn chặn các cầu thủ đội Goer!
Aurchor: ĐỘi trưởng!
Tidus: Tôi?
Wakka: Nắm lấy bóng và sút như điên!
Datto: Goer đang hết hơi!
Aurchor: Yeah!
Tidus: Sút như điên!
Wakka: Được rồi mọi người!
Hiệp hai
Bobba: Các cổ động viên đang mất dần kiên nhẫn. Họ đang yêu cầu một hành động nào đó. Tinh thần đội Aurchor đang giảm sút. Các cầu thủ đang hết hơi mà không cần chiến đấu.
Các cổ động viên liên tục gọi tên Wakka
Bobba: Mọi người dường như đang mong muốn sự xuất hiện của Wakka!
Trong quả cầu nước, Tidus bơi vòng quanh rồi bơi đi.
"Anh chàng kia đi đâu vậy, anh ta đang dời khỏi sân đấu, anh ta có thể bị chấn thương!"
Trong căn phòng, Tidus đối thoại với Wakka. Chúng ta thấy Wakka rời khỏi phòng và Tidus vẫy vẫy anh ta.
"Thực thà mà nói, tôi đã để cái cảm giác đó trào ra,nhưng...đây thực sự là "cuộc trình diễn" của Wakka và các cầu thủ đội Aurchor."
Bobba: Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đang phát điên lên!
Wakka bơi vào
Bobba: A! Đó chính là Wakka. Anh ấy đã quay trở lại. Các cầu thủ Aurchor rất vui mừng vì sự trở lại của Wakka
Trận đấu tiếp tục, Wakka thế chỗ của Tidus. Và bây giờ thắng hay thua đều nằm trong tay bạn ^^. Nếu bạn thắng.
Bobba: Không thể tin được! Đội Aurchor đã chiến thắng. Điều này thật xứng đáng ghi vào kỉ lục guines!
Đám đông hò reo như sấm dậy.
Tidus bơi về phía Wakka. Wakka ra dấu cho Tidus. Đột nhiên, đám đông ồn ào bỗng nhiên la hét sợ hãi, Sahagin Chiefs ( cá quỷ) vây lấy họ( Tidus , Wakka) trong quả cầu nước. Tidus và Wakka cố gắng trừ khử chúng.
Chuyển cảnh, mọi người bỏ chạy và la hét kinh hoàng.
Lulu: Có chuyện gì đang xảy ra?
Chuyển cảnh, ta thấy Auron đang đứng thẳng không nhúc nhích với thanh kiếm to lớn của ông ta xung quanh mọi người bỏ chạy nháo nhào khỏi một con quai vật to lớn. Auron nhìn nó và cười khẩy, con quái vật quay ra gầm gừ vào Auron - trận đấu bắt đầu Auron vs. Vouivre. Ông ta hạ nó chỉ bằng một đòn. Khi ông bỏ đi Tidus và Wakka bắt kịp ông ta.
Tidus: Auron!
Wakka: Ngài Auron!
Tidus: Anh biết ông ta sao?
Wakka: Yeah! Guardian giỏi nhất từ trước đến nay!
Tidus tiến lại gần Wakka, anh ta chưa kịp nói gì thì một con quỷ khác tấn công bọn họ. Auron, Tidus, Wakka vs Garuda. Họ đánh bại nó. Họ bỏ chạy nhưng lai bị bao vây bởi Dingo, Vouivre và một con Garuda khác.
Tidus: Hey, Cho tôi nghỉ một lát!
Chuyển cảnh, Seymour đang chứng kiến cảnh lộn xộn ở trên vị trí cao ráo an toàn, nhìn toàn cảnh sân vận động. Hắn ta làm một loạn động tác, một nguồn năng lượng lớn bao bọc lấy hắn, một chiếc mỏ neo rơi từ trên cao xuống xuyên qua đất và kéo một con quái vật khổng lồ lên ( anima aeon ). Con aeon phát ra hàng loạt những tiếng nổ tiêu diệt hết những con quỷ trong sân vận động. Seymour mỉm cười.
, trình độ anh văn of em lùn lắm có gì mọi người chỉnh giùm ;;-) .Đoạn còn lại em sẽ post hết vào ngày mai.