Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bạn hiểu tình cảm nam nam ra sao không ? 
Ôi mềnh xin bạn là bạn hãy lên google 1 phát trước khi nói, vì LGBT đã có 3 giai đoạn bị loại khỏi danh sách bệnh tật và dc công nhận như 1 XHTD bình thường, nói cách khác gay les chẳng khác gì với người thường. Các bạn không phải bị bệnh thì tụi mìn hcũng chả phải bị bệnh, 2 chúng ta là 2 người bt.Gay là 1 chứng bệnh mà, sao lại bảo là người bình thường được. Các bác học Sinh học rồi cũng biết mà. Nó có các triệu chứng trên cơ thể hẳn hoi (tiêu biểu là t.h. teo)
Đã bị bệnh rồi mà bảo cố gắng thay đổi cũng ko thể được. Cũng như mình bây giờ bảo cố yêu 1 thằng con trai khác hay mặc váy đi đẹp lắm cũng có chịu được đâu. Mình thấy tởm thì đặt vào vị trí họ cũng thế thôi.
Mình ko kì thị những người này, nhưng thật sự là rất sợ nếu phải tiếp xúc

Miệng nói không kì thị mà cách ăn nói lại toát lên vẻ ghê tởm, tránh xacon trai kết bạn với con gái là chuyện bt , con trai kết bạn con trai làm bạn thân , bạn tri kỉ cũng bt , còn hạng bệnh ng` 0 ra ng` thì muốn kết bạn với tôi , thì xl nhé , tôi chảnh lắm 0 muốn làm wen với những hạng ng` đó đâu , mất công mang thêm tiếng " bẩn " thôi chứ đc lợi lộc j` , tôi nói rồi , tôi 0 kì thị nhưng gặp những ng` như vậy mà muốn tiếp xúc vs tôi thì tôi tình nguyện " bấm " chứ 0 dây vs những ng` như vậy
Để xem nhé, con gái có giới tính khác con trai, làm bạn dc. theo như các bạn thì gay cũng có giới tính káhc con trai, vậy sao kết bạn không dc. Là do các bạn bị ám ảnh, thích gắn cữ "rape" bên cạnh chữ gay, có tật sợ hãi những thứ mình không hiểu và bị nhiễm những lời đồn, những điều sai lệch thựic tệ mình đã nhìn thấy.khi một người bỗng dưng ko còn thích người khác giới thì đó là có trục trặc về tâm sinh lý, gọi nôm na là có bệnh. đã có bệnh mà bảo ngta xem như người bình thường thì làm sao mà được. Chứ cổ vũ cho nó thi cả thế giới này ra mắm hả?. Bị rối loạn tâm sinh lý thì đi chữa trị đi, còn ở đó mà đấu tranh cho giới tính thứ 3 thứ 4 gì. 100 người thì hết 90 người ghê ghê cái bệnh này rồi.
đồng tính luyến ái có phải là bệnh?
Qua một cuộc phỏng vấn nhỏ, chúng tôi nhận thấy đa số, kể cả những nhà chuyên môn, cho rằng những người bị đồng tính ái là người bệnh. Lật lại “hồ sơ” nghiên cứu về giới tính trước đây, đồng tính luyến ái được xếp vào nhóm “lệch lạc tình dục” và cần chữa trị (dò theo bảng dsm - diagnostic and statistical manual of mental disorders - của hội tâm thần mỹ). đến năm 1973, nó lại được điều chỉnh và xếp vào nhóm “rối loạn định hướng tình dục”. Mười năm sau nữa thì người ta lại chia đồng tính luyến ái thành 2 nhóm: Nhóm hài-lòng-với-chính-mình và nhóm không-hài-lòng-với-chính-mình. Các nhà chuyên môn cho rằng có thể chữa trị cho nhóm không-hài-lòng-với-chính-mình để họ trở nên yêu người khác giới. Sau đó, do việc điều trị liên tục thất bại, các nhà khoa học nhận ra là mình đã sai lầm nên kể từ 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh nữa, không có tên trong bảng dsm nữa, không thể chữa gì được, có chăng là hỗ trợ tâm lý để họ yêu đời.
(bs nguyễn thành như, sài gòn tiếp thị)
.........bạn trở ngược dòng thời gian về trước cả năm 1973 à :oMềnh là mềnh méc ss Pooh cho coiPS: cậu thích dán thì dán, ngta thích comment thì sao cản được. Còn nếu cậu thích thì cứ dán chữ này lên trên topic: Nơi

Nói có bệnh là hoàn toàn sai lầm, chỉ vì nó khác với những gì được xem là bình thường thì nó = bệnh ? Không bạn à, về mặt sinh học, những người đồng tính luyến ái hoàn toàn bình thường. Nam giới là đồng tính không phải do thiếu nội tiết tố sinh dục nam testosterone, nên họ chẳng cần thử máu để biết nồng độ testosterone có bình thường hay không, và cũng chẳng cần phải điều trị họ bằng testosterone uống hay chích vì chỉ có hại mà thôi. Hiện nay, khoa học vẫn chưa giải thích được vì sao trung tâm não nhận diện đối tượng tình dục của những người này chỉ có hình ảnh của người cùng phái. Có phải do rối loạn nhiễm sắc thể hay không? Có phải do thiếu testosterone khi còn trong bào thai hay không? Chưa ai chứng minh được. Mà xét cả về tâm hay sinh lý thì họ vẫn rất bình tưường. chỉ khác là yêu người cùng giới, chấm hết.Oh tôi ko đi ngược thời gian về trước 1973 như cậu nghĩ mà đơn giản là người Việt Nam phần đông vẫn xem đây là một dạng bệnh về mặt tâm sinh lý (người bt đâu mấy vụ này)! Cậu ra ngoài XH rộng lớn và muốn mọi người công nhận gay và les, rất khó. Gọi là bênh ko sai đâu, có trục trặc so với người bình thường thì phải chịu thôi.

Dù là có bạn vào thêm thì con số này trên thế giới cũng không nhiều và đang giảm dần. nên cũng không lo nghĩ lắm, một thằng con trai tất nhiên không muốn cặp kè với 1 thằng con trai, nhưng làm bạn bè thì là 1 chuyện rất bình thường, bạn bè xung quanh tôi biết tôi là gay mà vẫn làm bạn, vẫn mày mày tao tao đấy thôi, vẫn giúp đỡ nhau trong hoạn nạn đấy mới gọi là bạn bè. Chứ còn người mà kì thị đồng loại thì thật là không đáng để mềnh bận tâm. Đơn giản là cậu kì thị những gì cậu không hiểu rõ, cậu chẳng hiểu rõ gì về pédé, cậu chẳng hiểu gì về gay.Bây giờ hỏi thử xem người đàn ông bình thường la người thích kết hôn và sinh con đẻ cái với phụ nữ hay là thích cặp kè với mấy tên biến thái! Còn chuyện pédé và gay thì tôi nói thật là tôi biết rõ hơn cậu nghĩ ! Đơn giản là tôi thấy tởm cả lũ, hiểu ko? Và thật may mắn là rất nhiều người nghĩ giống tôi như vậy đấy (anh bạn của cậu cũng thật sáng suốt khi nghĩ vậy đấy).
Đuơng nhiên là bạn sai, và nó là cái sai lộ rõ ra. không biết cậu đã nhìn vào thực tiễn ở đâu, báo chí? Phim ảnh? Mà không biết cậu đã từng đọc qua bất cứ tài lệu nghiêm túcnào về đồng tính chưa nhỉ ? Cái quan nệm về "bình thường' của cậu cũng đúng, nhưng đúng theo kiểu "những việc xảy ra hàng ngày là bình thường", còn chúng tôi là thểu số, không gặp hằng ngày nên có thể gọi là khác-với-bình-thường, chứ không phải là bệnh hoạn. Cứ google những tài liệu đàng hoàng nhé cậu. Nhắc lại với cậu, đây không phải là bệnh, xin cậu nhìn rõ ràng vào danh sách bệnh tật DSM mà xét, kể cả sanh sách bệnh tâm lý, tinh tần nữa. Chẳng có! Tôi ẫn đòi hỏi đấy, vì việc tôi đòi hỏi là đúng, và xin lỗi, thế giới đang ần dần chấp nhận đòi hỏi của chúng tôi, và đang mở rộng quy m6o chấp nhận.Nếu cậu thấy chúng tôi sai thì cứ tìm và chia sẻ với những người giống như cậu ấy, còn ở đây thì tôi và anh bạn thỏ playboy ở trên đều rất là ko thích! Tôi chỉ thấy nam nữ yêu nhau là bình thường, còn lại là bệnh tất. Tất nhiên bẹnh này ko cần xịt thuốc khử trùng, ko cần cách li. Cứ sống bình thường đi, giấu cái phần bệnh hoạn vào trong ấy, nhưng đừng đòi hỏi người ta chấp nhạn tình yêu đồng giới nhé!
ối dào, google đồng hành với cậu bao nhiêu năm hẵn cậu cũng biết, những tài liệu từ phía trang chủ W.H.O hay những hiệp hội tâm thần học của Mỹ là điều hoàn toàn chính xác chứ ? Có cần mình lục không? So sánh việc kì thị từ 1990 đến nay thì làn sống kì thị đang bị phản đối, các nước trên thế giới lần lượt thừa nhận đồng tính thì nó phát triển chỗ nào nhỉ ? Ai kì thị thì cứ việc, chỉ biết là làn sống kì th5i đang bị chèn ép, giới trẻ ngày 1 thoáng mát, còn áci xã ội kì thị của cậu thì nó đang dần dần về hưuThì bạn bè chấp nhận cậu, tôi có bảo chúng nó cho cậu outside đâu. Nhưng cậu thử mà hỏi một đứa nào đó trong số bạn nó yêu cậu xem phản ứng ra sao. Còn chuyện thế giới tăng hay giảm thì cái cậu nói chỉ là chủ quan thôi! Ngay cả ở Mỹ cũng chẳng ai đảm bảo dân đồng tính được an toàn đâu nhé! Còn việc cậu đòi hỏi thì cứ việc, bị sút thì cậu chịu. Tôi thì biết google từ khi nó mới thai nghén nên cậu đừng có mà dạy đời, còn viêc cậu tin và tìm những tài liệu trên mạng thì còn tùy vào độ đáng tin cậy của nó nữa, cậu cứ tương vào sách cua bọn ẽ-gay viết cũng được chả sao. Còn Xh tôi đang sống tôi chỉ thấy xung quanh toàn nam-nữ thôi, còn nam-nam thì vẫn cứ goi là bệnh, và vẫn bị kì thị. Và ai đồng tình thì cứ việc, còn số người phản đối vẫn càng lúc càng đông! Argument finished!!!

Nói chung mình sống đúng với bản thân, sống trogn sạch, không làm những việc đồi bại như cưỡng, hấp diêm, không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến tâm sinh lý người káhc là ok phải ko ?cái gì cũng có mặt trái của nó hết. kì thị thì cũng ko đúng mà lệch lạc thì cũng không hay.
nói chung là ko ai muốn. nhưng nếu đc thì phải cố gắng mà cải thiện.

