Ziggs, Lux, Gragas mà thua Kata thì chắc cái thằng solo vs bạn nó cũng max ngu rồi @@. Solo ko có gì là sai cả, pro họ cũng solo nhưng thường là bạn bè solo vs nhau trên tinh thần giải trí, học hỏi chứ ko phải là ăn thua chợ búa, chính vì thế game nó mới có chức năng tạo trận đấu Tùy Chọn. Mình thì ko bao h cãi nhau rồi đồng ý nhận hay gạ solo cả, vì khi thua nó cảm giác rất nhục và nản, thắng nó thì mất tg vì biết là nó cũng max ngu và pro thì chẳng bao h nó gạ một thằng dở hơi solo cả.
mình mới bạc thôi, bọn nó đúng là ngu thật... bảng kata mình max xuyên kháng phép nên ko có kháng phép. Trận Gragas mới vui, nó rỉa mình còn dưới 40% hp, rồi ủi vào mình như ko trúng, vào đống quái rồi tốc biến quăng thùng rượu, mình lá chắn lên rồi bay vào Q E W gần die, đốt phát chết luôn

trận đánh katar bạch kim mới vui, trước đó đánh với nó nó tưởng nó BK cứ type vớ vẩn, chửi team này người nọ, thể hiện cho ai xem chẳng hiểu trong khi mình cầm nid và pick và bảo trước rồi, nó pick sau kata còn bảo này nọ, đã thế mình có nói gì quá đáng đâu mà nó cứ xồn cả lên

xong vào bị thằng heimer nó hành 2 mạng, mình bảo nó thế cũng giành mid thì nó làm ầm lên chat all rủ solo kata

.. đến lúc mình lên tiếng thì nó bảo thích thì solo kata nói nhiều... vào nó mang dich chuyển, thiêu đốt. mình mang lá chắn vs kiệt sức, mới vào hổ báo hành đc first blood, về sau mình gỡ lại 4-2, 1 mạng mình chết do trụ, nó thua xong bảo solo mà chơi lá chắn

))) hài ko tả đc...
rồi có trận kia anh leesin team địch bạc 2 to mồm quá rủ solo AP, mình chấp nhận, vào nó pick nidalee, mình akali, nói chung là mình hành nó 6 mạng, chết 3 và nó chỉ có đợi mình còn tí máu tốc biến>biến báo W> dí theo nhưng chả dí đc hài vãi ra

sau nó quit luôn chả thấy ra nữa.
mình có cảm giác mấy bạn vàng, BK vào thấy team có 1 mình nó rank cao nhất là bắt đầu ... dạy khôn, thể hiện đủ kiểu, mình ko phải thể loại nói nhiều, chỉ nói khi đánh vs bạn bè thôi gặp cái bọn này quá lắm mình mới chat, xong nó bảo mình tỏ ra nguy hiểm trong khi nó cứ cố tỏ vẻ = chat all

game thôi có cần phải như đâu
tiện nói luôn mình ghét nhất cái thể loại vào pick cùng lúc ap Mid vs mình, mình bảo mình mid nhé, nó im re và khoá, mình cũng... kệ mẹ, vào trận thì giành lane bảo óc chó sida tao troll tao quit v.v... trong khi nó đ' nói gì vào trận rồi xồn cả lên, ức chế nhất loại này, cái loại này mình phải troll nó tới bến, chat all team nó chửi nó feeder óc chó, cũng ráng ra feed đúng là chả biết nhục...