[LOL GVN TEAM HOUSE]Feed bất kể hay dở, Rage quit không cần biết thắng thua, AFK mỗi khi anh thích !

Status
Không mở trả lời sau này.
ừa thì trong chuỗi ấy ^^ chả quan trọng đâu . đánh chủ yếu nhờ team nữa mà :) Cứ xem tụi nó như cỏ rác mà đánh :6cool_boss: phát hành hết mức có thể nếu thua thì tự trách bản thân là " trình mình còn thua cả cỏ rác phải luyện thêm" :4cool_baffle:



vừa thêm được 1 trận 2 trận toàn chưa đến 20 phút. giá như trận nào cũng như này thì sướng :D
 
Chỉnh sửa cuối:
ờm, dạo trc đánh trận nào cũng căng, h nhẹ nhàng vãi, 1 là team mình ăn hành ngập mặt, 2 là team.nó ăn hành ngập mặt, toàn sur sớm :))
 
Nhiều game thua chắc rồi mà chúng nó không sur phí luộn 10 20 phút nản vãi :9cool_canny:
 
DM cái server VN như shiet, xanh hơn team địch một tí là các cháu bắt đầu ảo tưởng rồi thi nhau throw một cách rất ngớ ngẩn. Bơi trong cái đống kc1, ct còn thấy nhiều thằng ngu vcl ra, đ' hiểu ở dưới nữa thì nó còn nát đến đâu.. :6cool_surrender:

Nhiều game thua chắc rồi mà chúng nó không sur phí luộn 10 20 phút nản vãi :9cool_canny:

Ở cái server sida này thì không có gì là không thể nhé, đầy trường hợp hành nát bét bọn bên kia, phải gọi là kể cả 4 đánh 5 cũng vẫn thắng được, nhưng chúng nó bắt đầu lần lượt từng thằng từng thằng một thi nhau bóp dẫn đến kết quả thua ngược =))
 
ý nói trong chuỗi thăng hạng á, có cảm giác như nó ném mình vô cái team dưới cơ :9cool_canny:

Sự thật là thế, mình không gánh nổi là từ nát đến rất nát.
 
Lần nào đánh với mấy ông trên đây thì mình cũng nát :5cool_beat_plaster:
 
DM cái server VN như shiet, xanh hơn team địch một tí là các cháu bắt đầu ảo tưởng rồi thi nhau throw một cách rất ngớ ngẩn. Bơi trong cái đống kc1, ct còn thấy nhiều thằng ngu vcl ra, đ' hiểu ở dưới nữa thì nó còn nát đến đâu.. :6cool_surrender:



Ở cái server sida này thì không có gì là không thể nhé, đầy trường hợp hành nát bét bọn bên kia, phải gọi là kể cả 4 đánh 5 cũng vẫn thắng được, nhưng chúng nó bắt đầu lần lượt từng thằng từng thằng một thi nhau bóp dẫn đến kết quả thua ngược =))

Phí 10 trận thua thì được 1 trân như vậy

Xét ra cũng chả đáng gì, trong 100 phút bỏ phí có khi thắng được vài trân

Có Provisional thì mình mới không sur, còn lại kệ mẹ
 
DM cái server VN như shiet, xanh hơn team địch một tí là các cháu bắt đầu ảo tưởng rồi thi nhau throw một cách rất ngớ ngẩn. Bơi trong cái đống kc1, ct còn thấy nhiều thằng ngu vcl ra, đ' hiểu ở dưới nữa thì nó còn nát đến đâu.. :6cool_surrender:



Ở cái server sida này thì không có gì là không thể nhé, đầy trường hợp hành nát bét bọn bên kia, phải gọi là kể cả 4 đánh 5 cũng vẫn thắng được, nhưng chúng nó bắt đầu lần lượt từng thằng từng thằng một thi nhau bóp dẫn đến kết quả thua ngược =))

sợ nhất là mấy thằng tank nó xanh rồi ảo tưởng, 35 40p rồi mà cứ lao lên quẩy trong khi team vẫn còn ở nhà, đau tim bỏ mẹ ra
 
Sợ nhất mấy thằng cha Nasus cuối game đến nơi rồi còn "đờ mờ để bố farm"
 
Sợ nhất mấy thằng cha Nasus cuối game đến nơi rồi còn "đờ mờ để bố farm"

Chuẩn chuẩn, đầu game cũng mất tích " để bố farm ".

Mà luyện chú thành công rồi thì ..., qua mới gặp Nasus như vậy, còn ad với tryn thủ nhà, team nó còn 3 đứa, Nasus tiến từ nhà lính vô, 2 Q nhà lính banh, tới trụ chính cũng vậy, 2 đứa team mình bỏ chạy luôn.

Cảm giác nhìn nó R lên rồi đập trụ rất phiêu :2cool_confident:, mặc dù tất nhiên là có sát thương từ team phụ chứ không tới mức 2 Q 1 trụ.
 
vừa gặp team akali yasuo malpite sion draven. cầm vayne vào combat thấy mình thật nhỏ bé =))
qua giờ vayne tryhard toàn thua, cứ cầm vayne là team có 1 thằng nó feed, phải gọi là kinh dị
 
Chỉnh sửa cuối:
hị hị, chuyên đi top và rất thích gặp nasus, chém sướng tay :))
 
dạo này cầm vayne/quinn jungle toàn win, có vẻ như trình độ vn càng ngày càng xuống :')
 
má ơi. cầm vayne thua liên tục 8 trận rồi :( trận nào thọt thì đồng đội feed, trận nào xanh thì team có thằng afk, đêm qua có trận đang xanh rờn thì rớt mạng, wtf:7cool_waaaht: khi nào mới có chiến thắng đây
[spoil]
2014ef3c1c54-b7e1-4321-a093-d88f970b4741.png
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bình tĩnh :)) Vayne là 1 trong những champ tỷ lệ thua cao nhất đấy
 
Hôm nay đứa bạn ở bạc I nhờ mình đánh hộ, mình đồng ý => worst decision in month
Mất toi ngày chủ nhật đánh toàn gặp thứ gì gì k, trận nào cũng k có sp ra hồn, lúc mình pick sp thì toàn ad trời ơi đất hỡi.
Sao lúc trước mình đánh ở Bạc nó vui thế nhỉ :(
Giờ vào game toàn tranh role, chửi bới, nidalee sp vv,vv
Mình nhớ những ngày xưa quá :((
 
Cuối mùa chúng nó vội lên Vàng chứ còn gì nữa :2cool_misdoubt:
 
Hôm nay đứa bạn ở bạc I nhờ mình đánh hộ, mình đồng ý => worst decision in month
Mất toi ngày chủ nhật đánh toàn gặp thứ gì gì k, trận nào cũng k có sp ra hồn, lúc mình pick sp thì toàn ad trời ơi đất hỡi.
Sao lúc trước mình đánh ở Bạc nó vui thế nhỉ :(
Giờ vào game toàn tranh role, chửi bới, nidalee sp vv,vv
Mình nhớ những ngày xưa quá :((

Đang đánh dùm đứa em 10 game đầu, thắng 4 thua 3, hên mình giành mid nên cũng đỡ, chứ không chắc thua còn thảm hơn.

Có 2 game thua cùng 1 lý do rất kinh điển, quét sạch đi ăn 3ron, mặc dù mình kêu gào đẩy trụ, vì còn mỗi trụ lính và trụ chính, rồi cb lần sau ảo tưởng có 3ron nên thua :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top