Mình đánh ít khi chat lắm, chửi thì càng hiếm, gặp ông nào chat vui vui thì rep lại thôi, còn mấy thằng trẩu thì mute nó cho lành, cuối game nhà nổ chửi nó sau

.
hi mình cũng giống bạn, hwa đánh XH. mình pick nidalee nhưng khoá rồi, thằng malphite thì pick sau rồi bảo tao mid... mình bảo mình mid rồi, nó kêu thế mày top đi.Thôi thì mình cũng top, nhưng bảng ngọc mình full xuyên kháng phép, no giáp no kháng phép... đi top gặp darius mới vào buông 1 câu Team chúng mày tuổi l`, abcxyz... có mình nó nói chả ai quan tâm gì hết, mới vô mình bị nó giết 1 mạng, nó còn 5% hp mà nó k chết, xong nó bay vào trụ => mình ăn lại 1 mạng xong nó chat all: vui không nidalee? tao cứ giết mày rồi tao lại cho trụ giết để mày ăn nhé okie.. blah blah? mình từ đầu tới giữa trận im re, thằng darius đó đúng trẩu

cái quần què gì cũng lôi ra nói đc, team mình có mỗi thằng malphite nó bật lại darius mấy câu qwezxc, đến lúc ảnh darius chết trong combat thì im re, rồi đi p lén

bị thằng mal nó chửi ngu, các kiểu chắc tức vl lắm.. team mình nói chung là lật kèo, cb chuẩn, darius chỉ đc cái mồm, 1-1 phi lao còn chả né nổi, 10 cái trúng hết 9 cái rồi

khúc cuối nhà nó sắp bể, mình mới tuông mấy câu troll nó, vui vãi ra
