Sao mình ngán các thanh niên Việt thế nhỉ, như kiểu không biết đọc biết viết
Vào trận thì chả nói năng gì, iem đi đâu, pick con gì, được trận xếp hạng có con súc vật bạch kim, s1 nó đã pick maokai bảo top rồi, s2 swain, đến s3 pick riven ngon lành, thằng maokai chả rừng bao h lại phải đi rừng, y như rằng, con lợn ấy trên top vào phát feed liên tọi cho tryndamere, éo thể ngăn cản
Xong lại thằng Swain chịu không được mở mồm chửi nó, nó cũng mở máy chửi lại, từ đấy về sau nó cũng không combat với team, bò vào rừng lấy bùa xong ra farm, rồi chạy về, tiên sư nó nữa
Chả biết có phải bố mẹ chết hết rồi không biết dạy, vào không biết nói tiếng người, chỉ biết sủa
Xong được trận có bạn Kata feed cho tee (lại là tee thưa các bạn), nát mẹ mid, nhờ trời lại 1 lần nữa bot xanh, nhưng ad bạn mình nên nó dám não chó là mình chửi luôn, 2 anh hùng garen vs xinzhao thì không thể mê nổi
Xinzhao đi rừng, không mua rựa, lên thằng tam hợp, và, rất phế, tuy nhiên anh lại luôn tự tin mình là linh hồn của team, cũng đúng, mỗi lần anh ấy lao vào chọc là mình lại vãi linh hồn
Anh Garen thọt lên áo choàng lửa là mình hơi nản, nhưng không sao, mà đáng kinh sợ ở chỗ team địch có fiddle, tee xanh, + ryze mà bảo nó lên kháng phép, nhất định không (draven bot đã phế), và anh ấy mua 1 kiếm BF, cái dcmvcltncdbd, lúc ở rồng, nó bị bắn suýt chết, ra cho nó cái mặt nạ dâm tặc, éo chạy về, thấy mình ra, lao vào giết tee, tee bắn chết...
Kata quá thọt, không nói không rằng afk...
Giờ vẫn không hiểu sao lại thắng