giờ gặp nhiều thể loại mới nhận ra, thà chung team với mấy đứa kĩ năng kém nhưng mà biết cố gắng dùng đầu mà chơi còn hơn lắm thể loại đánh mà chỉ biết xả skill ầm ầm đánh éo bao giờ dùng cái đầu, đánh mà không biết tụi nó có dùng 1 tí trí não nào để suy nghĩ không nữa, mới gặp yi đi rừng bày đặt qua cướp warwick lv3 chết 1 lần ảnh éo sợ rồi, chết xong ra farm lên lv4 lại chạy qua cướp rừng tiếp, trong khi ww ngang lv, mid đã không vào giúp rồi vẫn đứng nhây ở đó không chịu về để team nó kéo ra giết, 2 0 cho WW là coi như nát cmn team từ đó. Xong trận ra coi thông số thì 1k2 trận thắng bk5. éo biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cái thể loại lz này nữa.