[LOL GVN TEAM HOUSE]Feed bất kể hay dở, Rage quit không cần biết thắng thua, AFK mỗi khi anh thích !

Status
Không mở trả lời sau này.
chắc nó update theo ngày giống kiểu tool hack. của bạn bè mình ngồi soi mãi cũng không có tên . Mình cũng sắp được 100 vinh danh ( tự nhiên ) rồi nên chả biết có được gì k nhỉ
VD liên tục trong ngày, tầm 20 - 30 cái 1 loại là được. Cái cái danh sách Ban acc này hình như là chỉ những đứa gần đây thì phải.
 
Lâu lắm rồi chơi game mới ức chế thế này. Game gần 50 phút gánh muốn gãy lưng, nhà chính còn nửa máu, ad sp đứng cạnh xác thằng Karthus hồn nhiên bắn nhà. Còn mình ông rừng lúc nhà chính còn 2 hit thì bày trò khiêu khích trêu nó, bị shen nó tốc biến lên E , đúng lúc thằng ad nó chạy ra bắn chết thua luôn cả game. Thua tử tế thì không sao, thua kiểu này tức muốn chết. Feed 6/18 còn bày đặt làm trò, tồng với 3ron thì để nó cướp 2 lần.
 
Đang tập lại liên minh. Ai cho nick tui add đánh chơi vài trận
 
Thế là thôi, thằng bé bay từ từ xuống đồng đoàn. Thế lúc rủ nó đual, bảo nó đánh con Morgana đi sp vừa dễ vừa mạnh. Tao AD, mày chỉ việc trói bất cứ thằng nào lao vào tao, buff khiên tao rồi lao vào mà ulti là xong. Thắng như trẻ tre, kéo ông từ đồng lên bạc 1 mình lên được bạch kim.
Xong tới đây thì anh ấy lại nghĩ mình đánh giỏi rồi, chê Morgana chơi dễ và ko có skill ks mạng. Khốn nỗi 1 thằng bạch kim và 1 thằng bạc dual thì thằng bạc thường là slot 5, rất ít khi được đi top hay mid. Lại nảy sinh 1 vấn đề mới là : chửi nhau giành lane. Bọn nào nó ko nhường thì thôi game nát. Còn nó nhường lane 10 trận thì tới 9 trận anh ấy bị feed 1-2 mạng rồi bị thằng kia quay ra chửi là " ngu mà tranh lane " game nát tiếp ...
Bác có nhầm ko, bạch kim sao dual vs bạc đc :-?
 
Sắp đc chơi lại. Ae nào nhận gánh tạ k mình theo vs :))
 
VD liên tục trong ngày, tầm 20 - 30 cái 1 loại là được. Cái cái danh sách Ban acc này hình như là chỉ những đứa gần đây thì phải.

chứ còn vinh danh tự nhiên cũng không được hả bác :( chán nhỉ :2cool_sad:
 
Bác có nhầm ko, bạch kim sao dual vs bạc đc :-?

Nó lên bạc 1 rồi em đang vàng 1 vào chuổi, xong chuổi thì lên bach kim. Mà em lên bạch kim rồi lại phải xuống vàng để dual vs nó. Cay đăng nhất là lúc mình trốn solo từ bạc lên vàng, win đc 1-2 trận là thằng bé ở đâu mọc ra đòi dual, nát liền 3 game buồn thiu đi ngủ =))

Căn bản em cũng chả ham hố leo rank try hard, xác định trình mình chỉ vàng 1 - bạch kim 5 thôi là đc. còn phần thưởng mùa thì chỉ muốn lấy Sivir vinh quang, còn thì mặc kệ. Trước mà team vs con Săm là đc mấy cái mắt rồi nhưng có buồn đánh đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
hí hí mấy cái biểu tượng vinh danh mình có hết từ mùa 2 cơ :D
 
Cuối cùng cũng thắng 1 trận ranked sau 10 trận thua liên tục =)),
 
chúng nó hẹn hò gift nhaoooooooooo
 
Sxk2eSv.jpg

sáng ra k có ai khoe tris luyện rồng :(
 
bây h nó lòi ra mấy cái thứ mà k hiểu nó là cái giống gì nữa. Mình vào mình pick con Lb mà là thằng pick đầu tiên, thằng thứ 2 nó đéo cần biết gì nó pick ngay con annie rồi nó hô mid, mình ? thì nó chỉ nói là : 2 mid. Vào game mình cũng k nói gì ra mid bình thường nó cũng đi theo, mình đi đâu nó đi đấy ?, mình afk nó cũng afk, mình đánh lính nó cũng đánh tranh, mình poke thằng kia nó cũng cố sống cố chết lao lên poke theo, nói chung là nó mimic tất cả hành động của mình. Tất nhiên là game nát bét ( 2 lane kia nát chứ mid vẫn ok vì mình chơi tử tế nhất). đến phút thứ 15 thì con annie kia nó nói: tranh mid cua tao ne" =)), mình bảo mày tâm thần à tao pick đầu tiên mà mày kêu tranh mid là răng? mà nó vẫn chửi, rồi nó làm đủ trò để phá game =)), thật k tưởng tượng nổi lại có những cái loại hèn hạ thấp cấp đến độ bỏ thời gian ra để đi chọc phá người khác mặc dù bản thân nó cũng éo vui vẻ gì cho cam :|, thật đúng là k có cái league nào tã như cái league việt nam ...
 
^ Thể loại tri thức nửa mùa như Mã Giám Sinh như ta đây (=))) còn có thể chấp nhận tồn tại trên đất nước này được chứ cái giống dốt đặc, tinh trùng thất bại thế kia sống làm chi cho chật đất :))
 
Cứ mỗi lần cầm Ryze là lại có cảm giác bị hắt hửi :cuteonion56: cứ thấy mình là như thấy tà thằng nào thằng nấy chạy trối chết:soldier_baby19: Riết rồi đâm ra ảo tưởng gặp lần nó đi 4-5 đứa mình có 1 thằng cũng vẫn lao đầu lên ngỡ lùa vịt nó chạy ai dè nó đứng lại bem mình :3cool_embarrassed:
 
bây h nó lòi ra mấy cái thứ mà k hiểu nó là cái giống gì nữa. Mình vào mình pick con Lb mà là thằng pick đầu tiên, thằng thứ 2 nó đéo cần biết gì nó pick ngay con annie rồi nó hô mid, mình ? thì nó chỉ nói là : 2 mid. Vào game mình cũng k nói gì ra mid bình thường nó cũng đi theo, mình đi đâu nó đi đấy ?, mình afk nó cũng afk, mình đánh lính nó cũng đánh tranh, mình poke thằng kia nó cũng cố sống cố chết lao lên poke theo, nói chung là nó mimic tất cả hành động của mình. Tất nhiên là game nát bét ( 2 lane kia nát chứ mid vẫn ok vì mình chơi tử tế nhất). đến phút thứ 15 thì con annie kia nó nói: tranh mid cua tao ne" =)), mình bảo mày tâm thần à tao pick đầu tiên mà mày kêu tranh mid là răng? mà nó vẫn chửi, rồi nó làm đủ trò để phá game =)), thật k tưởng tượng nổi lại có những cái loại hèn hạ thấp cấp đến độ bỏ thời gian ra để đi chọc phá người khác mặc dù bản thân nó cũng éo vui vẻ gì cho cam :|, thật đúng là k có cái league nào tã như cái league việt nam ...
Đây mới hôm qua nó pick Morg, mình hỏi đi mid hay sp nó bảo sp thế nên mình Talon mid. Vào game nó đi thẳng ra mid luôn, chả nói gì. Hết game kết bạn chửi mình luôn:|. Nhiều đứa chơi game để phá người khác làm nuềm vui, gặp thì coi như xui.
 
Chuyên mớm cho ng khác xanh cmnr :D

À mà như con Hàn thì phải giành xanh r tự oánh cho đỡ sốt ruột.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top