quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11
Chắc có nhiều người biết mình đang làm nghề in bao bì rồi. Lần này là chuyện liên qua đến công việc trong công ty. Ai chưa biết thì vào đây xem hoàn cảnh của mình http://forum.gamevn.com/showthread.php?769464-Cuo-c-So-ng-Ba-n-Gio-Day-The-Na-o
Về sau cái Topic trên mình đã quyết tâm đi làm để chờ ngày quay lại trường, và trả một số nợ khổng lồ trên 50tr cho ba má. Nhưng như vậy thì chẳng có gì đáng nói, vấn đề là ở công ty.
Có ai đã từng lên công ty trong tâm trạng hăng hái mà bỗng sụp xuống rất lẽ vì những lời nói có thể nói là "KHẨU PHẬT TÂM XÀ" chưa?! Mình thì bị chuyện đó thường xuyên, nhất là sau khi mình trở nên biết nhiều về công việc mình làm. Chuyện này cũng có thể nói đến cả danh dự của người VN mình, vì chuyện này liên quan đến một người Myanma có tên là Moe Khaing đang làm việc chung với mình.
Tổ mình làm có 2 tổ trưởng, một là H (giấu tên nha vì tên này chẳng ưa nhiều có lắm) làm tổ trưởng ca ngày, Moe Khaing thì làm tổ trưởng ca đêm. ban đầu đi làm thì mình thấy H rất dễ thương, lúc nào cũng nghĩ cho mình từ chỉnh máy cho đến lấy cuộn để in. Moe Khaing thì ngược lại, rất cọc cằn và hay quát nạt người khác. Nhưng điều khác biệt giữa 2 người là H lại ngầm hại mình, Moe Khaing lại ngầm che chở cho mình. Bao lâu nay mình không biết nên cứ hiểu ngược lại (H che chở, Moe Khaing hại)
CÂU CHUYỆN DIỄN RA:
Sự việc cho đến khi qua tết. Ngay ngày đầu tiên vào làm đã cho mình thấy, lúc này do chưa phân ca làm nên ca A và ca B nhập lại làm chung (mình là ca A). lúc đó có lệnh in là in màu xanh lá nhợt, Moe Khaing đã xếp màu xanh nhợt để mình đổ vào in. Lúc này mình đang chuẩn bị cuộn cho máy nên không có ở đằng sau máy để đổ mực. Sau khi in xong mới phát hiện ra đó là mực xanh lá đậm chứ không phải nhợt. Thế là mình đổ hết lỗi cho Moe Khaing. Nhưng Moe Khaing đã không giận mình và nhận tội in hàng sai thay mình để tránh mình bị trừ lương.
Một lần nữa là vào lúc mình làm ca đêm. Lúc tới giờ vào làm, ca B giao ca cho ca A. Lúc đó là lên mày chỉnh chữ và dán bản chữ lên máy. Điều không ngờ là lệnh in chữ dài 12cm, nhưng mình lại dán chữ 12,5cm và mình làm hư gần 200kg hàng của công ty buộc phải thôi việc. Nhưng nghĩ được 1 ngày thì quản lý kêu vào làm lại.
VÉN MÀN BÍ MẬT:
Vào làm mới biết chính Moe Khaing đã xin cho mình vào làm lại. Ngày mình vào làm là ngày 27-2, đến tận ngày 2-3 này mình mới biết thông tin chấn động: kẻ đằng sau mấy vụ này chính là H. Chính H đã làm vậy để đuổi mình đi vì những ai biết làm in một cách thành thạo đều có số phận như vậy. Vì có người trong tổ đã bí mật nói cho mình biết nên mình mới biết vụ này, anh T này cũng bị chung số phận với mình nhưng chưa có dịp để H đuổi. Cái ngày mà in sai màu là lúc mình ở trước máy, sau máy H đã lén tráo đổi thùng màu mới khống cho hàng bị in sai. còn cái bản chữ là lúc đổi ca mình để trên máy, H đã nhờ tên làm chung máy với mình (hắn làm ca B, trái ca với mình, tên này nịnh nót rất giỏi và ăn nói rất hỗn, thô bỉ) lén đổi bản in để mình in sai. Sự thật này đã làm mình bị cú sốc rất lớn vì bao lâu đã luông nghi ngờ Moe Khaing. Mấy ngày nay vào làm không khí rất căng thẳng vì mình và anh T luôn đối đầu với H.
KHÔNG BIẾT LÀ SAI HAY ĐÚNG:
Do quá mệt mỏi là liên tục bị áp lực cho bản thân. Xin nghĩ đi làm chỗ khác thì phải "leo thang" lương lại từ đầu vì giờ đây mình lãnh được đến 4tr5/tháng, và chưa chắc công việc ưng ý và cả một mớ nợ đang chờ mình về trả. Mình quyết địng mang một cái "mặt nạ" để cố sống qua khỏi thời kì này, nhất là trả xong nợ và dành đủ tiền đi học lại. mấy ngày nay tuy mình bị H đè đầu cưỡi cổ nhưng mình cố gắng răng chịu đựng, trong đầu cứ nghĩ "mày chịu được mà Quang, cắn gãy răng cũng không được tức giận, cố cười lên". Biết được chuyện này, gia đình cũng chẳng ai ủng hộ mình, ngược lại còn chửi mình ngu nhưng trong gia đình mình có ai biết mình đã chót hứa sẽ trả nợ hết cho ba má. Moe Khaing thấy như vậy liền hỏi mình một câu "không lẽ người VN hay làm vậy với nhau lắm sao?", mình chỉ biết im lặng thôi chứ trả lời được gì. Mình biết trên đời này kẻ xấu thì nhiều vô số, người tốt thì bao nhiêu. Bây giờ mình mới hiểu "KHẨU PHẬT TÂM XÀ" là như thế nào. Nhớ có lần H nói "mày biết làm anh khỏe vì chẳng cần lo gì vì lúc đó anh sẽ không gặp mày nữa, lúc đó anh đi kiếm việc khác làm được rồi. Nhưng giờ trong công ty chỉ có anh biết nhiều thôi nên nó cứ giữ anh lại", giờ nhớ lại mà nổi cả da gà lên. Có bữa anh T nói "người VN nói thì không hiểu nhiều cho lắm, nhưng người Myanma chỉ cần chỉ tao vài đường là tao biết làm rồi, cha H cứ chỉ lòng vòng như muốn tao không hiểu vậy".
Đây là lần đầu tiên mình chịu một cú sốc như vậy, lòng người đúng là chẳng có gì đo được. thoạt nhìn thấy nó đẹp lắm, nhưng ai biết được bên trong là gì.
Mình kể chuyện này là mong mọi người nói cho mình biết mình nhu nhược vậy để kiếm sống trả nợ là đúng hay sai. Hãy cho mình biết lý do tại sao mình đúng, và tại sao mình sai
Về sau cái Topic trên mình đã quyết tâm đi làm để chờ ngày quay lại trường, và trả một số nợ khổng lồ trên 50tr cho ba má. Nhưng như vậy thì chẳng có gì đáng nói, vấn đề là ở công ty.
Có ai đã từng lên công ty trong tâm trạng hăng hái mà bỗng sụp xuống rất lẽ vì những lời nói có thể nói là "KHẨU PHẬT TÂM XÀ" chưa?! Mình thì bị chuyện đó thường xuyên, nhất là sau khi mình trở nên biết nhiều về công việc mình làm. Chuyện này cũng có thể nói đến cả danh dự của người VN mình, vì chuyện này liên quan đến một người Myanma có tên là Moe Khaing đang làm việc chung với mình.
Tổ mình làm có 2 tổ trưởng, một là H (giấu tên nha vì tên này chẳng ưa nhiều có lắm) làm tổ trưởng ca ngày, Moe Khaing thì làm tổ trưởng ca đêm. ban đầu đi làm thì mình thấy H rất dễ thương, lúc nào cũng nghĩ cho mình từ chỉnh máy cho đến lấy cuộn để in. Moe Khaing thì ngược lại, rất cọc cằn và hay quát nạt người khác. Nhưng điều khác biệt giữa 2 người là H lại ngầm hại mình, Moe Khaing lại ngầm che chở cho mình. Bao lâu nay mình không biết nên cứ hiểu ngược lại (H che chở, Moe Khaing hại)
CÂU CHUYỆN DIỄN RA:
Sự việc cho đến khi qua tết. Ngay ngày đầu tiên vào làm đã cho mình thấy, lúc này do chưa phân ca làm nên ca A và ca B nhập lại làm chung (mình là ca A). lúc đó có lệnh in là in màu xanh lá nhợt, Moe Khaing đã xếp màu xanh nhợt để mình đổ vào in. Lúc này mình đang chuẩn bị cuộn cho máy nên không có ở đằng sau máy để đổ mực. Sau khi in xong mới phát hiện ra đó là mực xanh lá đậm chứ không phải nhợt. Thế là mình đổ hết lỗi cho Moe Khaing. Nhưng Moe Khaing đã không giận mình và nhận tội in hàng sai thay mình để tránh mình bị trừ lương.
Một lần nữa là vào lúc mình làm ca đêm. Lúc tới giờ vào làm, ca B giao ca cho ca A. Lúc đó là lên mày chỉnh chữ và dán bản chữ lên máy. Điều không ngờ là lệnh in chữ dài 12cm, nhưng mình lại dán chữ 12,5cm và mình làm hư gần 200kg hàng của công ty buộc phải thôi việc. Nhưng nghĩ được 1 ngày thì quản lý kêu vào làm lại.
VÉN MÀN BÍ MẬT:
Vào làm mới biết chính Moe Khaing đã xin cho mình vào làm lại. Ngày mình vào làm là ngày 27-2, đến tận ngày 2-3 này mình mới biết thông tin chấn động: kẻ đằng sau mấy vụ này chính là H. Chính H đã làm vậy để đuổi mình đi vì những ai biết làm in một cách thành thạo đều có số phận như vậy. Vì có người trong tổ đã bí mật nói cho mình biết nên mình mới biết vụ này, anh T này cũng bị chung số phận với mình nhưng chưa có dịp để H đuổi. Cái ngày mà in sai màu là lúc mình ở trước máy, sau máy H đã lén tráo đổi thùng màu mới khống cho hàng bị in sai. còn cái bản chữ là lúc đổi ca mình để trên máy, H đã nhờ tên làm chung máy với mình (hắn làm ca B, trái ca với mình, tên này nịnh nót rất giỏi và ăn nói rất hỗn, thô bỉ) lén đổi bản in để mình in sai. Sự thật này đã làm mình bị cú sốc rất lớn vì bao lâu đã luông nghi ngờ Moe Khaing. Mấy ngày nay vào làm không khí rất căng thẳng vì mình và anh T luôn đối đầu với H.
KHÔNG BIẾT LÀ SAI HAY ĐÚNG:
Do quá mệt mỏi là liên tục bị áp lực cho bản thân. Xin nghĩ đi làm chỗ khác thì phải "leo thang" lương lại từ đầu vì giờ đây mình lãnh được đến 4tr5/tháng, và chưa chắc công việc ưng ý và cả một mớ nợ đang chờ mình về trả. Mình quyết địng mang một cái "mặt nạ" để cố sống qua khỏi thời kì này, nhất là trả xong nợ và dành đủ tiền đi học lại. mấy ngày nay tuy mình bị H đè đầu cưỡi cổ nhưng mình cố gắng răng chịu đựng, trong đầu cứ nghĩ "mày chịu được mà Quang, cắn gãy răng cũng không được tức giận, cố cười lên". Biết được chuyện này, gia đình cũng chẳng ai ủng hộ mình, ngược lại còn chửi mình ngu nhưng trong gia đình mình có ai biết mình đã chót hứa sẽ trả nợ hết cho ba má. Moe Khaing thấy như vậy liền hỏi mình một câu "không lẽ người VN hay làm vậy với nhau lắm sao?", mình chỉ biết im lặng thôi chứ trả lời được gì. Mình biết trên đời này kẻ xấu thì nhiều vô số, người tốt thì bao nhiêu. Bây giờ mình mới hiểu "KHẨU PHẬT TÂM XÀ" là như thế nào. Nhớ có lần H nói "mày biết làm anh khỏe vì chẳng cần lo gì vì lúc đó anh sẽ không gặp mày nữa, lúc đó anh đi kiếm việc khác làm được rồi. Nhưng giờ trong công ty chỉ có anh biết nhiều thôi nên nó cứ giữ anh lại", giờ nhớ lại mà nổi cả da gà lên. Có bữa anh T nói "người VN nói thì không hiểu nhiều cho lắm, nhưng người Myanma chỉ cần chỉ tao vài đường là tao biết làm rồi, cha H cứ chỉ lòng vòng như muốn tao không hiểu vậy".
Đây là lần đầu tiên mình chịu một cú sốc như vậy, lòng người đúng là chẳng có gì đo được. thoạt nhìn thấy nó đẹp lắm, nhưng ai biết được bên trong là gì.
Mình kể chuyện này là mong mọi người nói cho mình biết mình nhu nhược vậy để kiếm sống trả nợ là đúng hay sai. Hãy cho mình biết lý do tại sao mình đúng, và tại sao mình sai

)




ã hội không bao giờ có công bằng,vì thế bạn đừng bao giờ đi tìm nó.Còn Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng nói "cho một xã hội công bằng hơn".Bạn hiểu chứ?