Long Phi Bất Bại - Cực kì thi thú ;))

truyện này lão Khu Ngụy toàn đánh nhau lúc đói bụng, mà đói bụng thì chỉ phát huy 1/2 công lực nên thua mãi :))
coi mắc cười nhất khúc con ngựa mớm cho lão này ăn lúc bị Long Phi bắt lần 2, nhìn con ngựa ra bồ tát luôn mới ghê =))
ai có cái sequent của bộ này không share với :D
 
Chỉnh sửa cuối:
mới coi đc 15 chap thấy coi cũng ngộ ngô, có điều hơi bị thô bỉ chút
 
Truyện hơi bựa chút nhưng hài, coi thêm vài tập nữa thì truyện nghiêm túc lại, Long phi có một quá khứ đáng nể thật :>
 
Con ngựa chất ko kém con Jolly Jumper trong Lucky Luck. Lần xuất bản đầu ở VN có đọc được khoảng 10 quyển, nội dung cũng khá.
 
Truyện này mấy tập cuối toàn siêu nhân oánh nhau
Xem nản
Thằng Long Phi là thanh niên , lính cùi mà công lực thì vô đối vãi
Thằng boss cuối cầm Kiếm Ma mà vẫn ếch ăn thua với cái Gậy Gỗ của anh Long Phi
 
truyện này lão Khu Ngụy toàn đánh nhau lúc đói bụng, mà đói bụng thì chỉ phát huy 1/2 công lực nên thua mãi :))
coi mắc cười nhất khúc con ngựa mớm cho lão này ăn lúc bị Long Phi bắt lần 2, nhìn con ngựa ra bồ tát luôn mới ghê =))
ai có cái sequent của bộ này không share với :D

Cảnh con ngựa mớm cho Khu Ngụy ăn tởm vãi, con ngựa quá imba chỉ ăn thịt uống rượu.
 
Truyện này mấy tập cuối toàn siêu nhân oánh nhau
Xem nản
Thằng Long Phi là thanh niên , lính cùi mà công lực thì vô đối vãi
Thằng boss cuối cầm Kiếm Ma mà vẫn ếch ăn thua với cái Gậy Gỗ của anh Long Phi

bác này chưa xem truyện ;)) Long Phi là đội trưởng đội Hắc sát thương - mỗi người trong đội Hắc sát này có thể cự với 10 người mà bảo là lính cùi :|
 
Truyện này mấy tập cuối toàn siêu nhân oánh nhau
Xem nản
Thằng Long Phi là thanh niên , lính cùi mà công lực thì vô đối vãi
Thằng boss cuối cầm Kiếm Ma mà vẫn ếch ăn thua với cái Gậy Gỗ của anh Long Phi

1 lính hắc sát đã đánh lại 10 người mà cả giang hồ đều nể sợ => thằng đội trưởng phải kinh cỡ nào =)) mà pác bảo là lính cùi
Với lại bồ nó là Hồng Lễ Mộng 1 trong ngũ võ đế cơ mà, ko lẽ thằng bạn trai ko bằng thì sao tán đc gái nhỉ =))
 
Mình thấy imba nhất trong truyện này là con ngựa =)
 
Truyện này mấy tập cuối toàn siêu nhân oánh nhau
Xem nản
Thằng Long Phi là thanh niên , lính cùi mà công lực thì vô đối vãi
Thằng boss cuối cầm Kiếm Ma mà vẫn ếch ăn thua với cái Gậy Gỗ của anh Long Phi

ông này xem truyện xem mỗi tranh ko đọc chữ hay sao ý nhỉ? Hắc sát thương cả giang hồ nghe tiếng đều nể phục.

Long Phi tuy chức danh là đội trưởng, nhưng thực chất chính là đại tướng quân của Hắc sát thương, 1 người trên vài vạn người, lính cùi ở đâu ra?

Nếu mà là 1 thằng cùi bắp bình thường thì đã không là bạn thân của vô niệm tôn giả. Gia thế của nó mà lởm thì hồi bé đã ko được đính hôn với Hồng Lễ Mộng.

Thằng lởm kia mà là boss? Chính Long Phi đã nói là tuyệt chiêu dùng roi của nó còn đáng sợ hơn là nó cầm thanh kiếm ma. 1 thằng chuyên về roi lại cầm thanh kiếm khua loạn lên, chỉ dựa vào cái hồi phục nhanh với bất tử mà đòi chống được các tuyệt chiêu 1 kích tất sát của Long Phi? Đến Khu Ngụy chuyên về lực mà còn chẳng đánh gẫy được gậy của Long Phi nữa là thằng lởm kia

Lão bang chủ Thiên hùng bang thua 1 phần vì không biết uy lực của thanh kiếm, 1 phần vẫn thương thằng đệ tử, 1 phần là do con đượi con lão ý ngu xuẩn chạy vào làm lão ý phân tâm, không thì thua quái được.
 
^ đồng yd với ý kiến của bro .:D
 
Truyện này mấy tập cuối toàn siêu nhân oánh nhau
Xem nản
Thằng Long Phi là thanh niên , lính cùi mà công lực thì vô đối vãi
Thằng boss cuối cầm Kiếm Ma mà vẫn ếch ăn thua với cái Gậy Gỗ của anh Long Phi

Long Phi chẳng qua là công cụ sau lưng hoàng tộc nên chẳng có chức danh cụ thể thôi, chứ nó gần như ngang hàng với đại tướng quân đấy. Nhóm nó toàn là tử tù, hoàng tộc lợi dụng để bắt tụi nó ra trận, toàn tuyến đầu nguy hiểm nhất với lời hứa sẽ xóa tội cho tụi nó nếu thắng trận.
Thắc mắc ko biết có xem truyện ko hay chỉ xem hình :-??
 
Truyện này có liên hệ gì với hiệp khách giang hồ không nhỉ, hình như chap nào đó, mình thấy Hàn Bảo Quân với cả Thiên Vân Đắc =))
 
truyện này coi lâu rồi, giờ coi lại vẫn thấy hay :D
Lúc trước coi bản scan xấu vãi
 
Vậy phần 2 nói về cái gì? Long Phi và Hồng Lễ Mộng tiếp à?

Mới xem thử vol1 thì thấy Khu Ngụy lại bị bắt, cũng có màn rình gái tắm nhưng lần này còn bựa hơn :)), xem có vẻ cũng khá hài nhưng toàn tiếng Hàn nên chẳng buồn coi tiếp.
Edit: mà không biết con đó có phải gái không nữa :))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Ơ thế có phần 2 ra tiếp thật àh ?
Quăng cho cái link xem được ko ? Hàn Mán gì đều được :D
 
làm gì có phần 2 nhỉ,chuyện này có lâu lắm rồi mà :|
 
làm gì có phần 2 nhỉ,chuyện này có lâu lắm rồi mà :|

Phần 1 : http://www.mangaupdates.com/series.html?id=2228
Phần 2 : http://www.mangaupdates.com/series.html?id=30589
Có thể phần 2 ko hấp dẫn bằng phần 1 nên ko có chút thông tin j về nó cả :( Chắc truyện này lại giống với bộ Jindo...ở bên Nhật Jindo cũng là 1 truyện bình thường không được hâm mộ cuồng nhiệt như ở Việt Nam :-s

Edit : xài tạm RAW này anh em :D
http://forum.acc.vn/thao_luan/chia_...phan_ii_vol_1_6_cap_nhat_lai.htmx?jumpto=last
 
Chỉnh sửa cuối:
ra là có phần 2.Phần 2 có NXB nào cho ra chưa nhỉ :-??
 
Tiếng Anh thì đọc được chứ tiếng Hàn thì bó tay, thôi đành xem hình vậy :-??
 
Back
Top