Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
263494_756181055140_19903605_37545778_5781429_n.jpg



[video=youtube;V3F1ATKFPBA]http://www.youtube.com/watch?v=V3F1ATKFPBA[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=V3F1ATKFPBA


Sau thành công vang dội của bộ phim hài Để Mai Tính thì khán giả Việt Nam vô cùng mong chờ bộ phim tiếp theo của đạo diễn Charlie Nguyễn. Và khán giả sẽ càng kỳ vọng nhiều hơn khi trong lần tái xuất này, "chị Hội" Thái Hòa sẽ tiếp tục đảm nhận vai chính trong một bộ phim “Xã Hội Đen” vui nhộn, ly kỳ có tên là Long Ruồi. Đây là tên dự án phim hành động, hài hước mới nhất do Early Riser sản xuất và hãng phim Thiên Ngân phối hợp cùng BHD phát hành. Một buổi họp báo ra mắt đoàn phim đã được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh vào hôm nay, nhưng lại thiếu mất diễn viên chính Thái Hoà.


DSCF4417.JPG



DSCF4403.JPG



DSCF4363.JPG



Ngoài Thái Hòa trong vai chính Tèo - Long Ruồi, bộ phim quy tụ một dàn diễn viên hết sức quen thuộc với khán giả màn ảnh như ca sĩ Tina Tình vai Nga, người yêu của đại ca Long Ruồi. Phi Thanh Vân đóng vai Bích, cô gái giang hồ và là đàn em của Long Ruồi. Tuy thuộc xã hội đen, nhưng bản chất của Bích là một cô gái hiền lành, dịu dàng và yêu trẻ em. Khương Ngọc đóng vai Khắc, kình địch đáng gờm hết sức mưu mô của Long Ruồi, nhiều lần tìm cách thanh toán anh bằng những mưu mô của mình. Là một tên trùm đầu sỏ bặm trợn là thế, nhưng Khắc vẫn thỉnh thoảng để “lộ” bản chất ẻo lả của mình.


DSCF4487.JPG



DSCF4438.JPG



Long Ruồi là câu chuyện xung quanh nhân vật Tèo (Thái Hòa) quyết từ bỏ quê lên Sài Gòn đổi đời sau khi để mất người con gái anh yêu vào tay ông Việt Kiều lắm tiền. Số phận đưa đẩy cho anh gặp gỡ những tay xã hội đen khét tiếng đang tìm kiếm người thế vai cho “Long Ruồi”, tên trùm đầu sỏ của băng đảng, đang sống thực vật sau khi bị kẻ thù thanh toán. Nhờ có gương mặt giống “Long Ruồi” như đúc, Tèo nhảy phắt từ một anh trai quê mùa lên cuộc sống xa hoa bậc nhất của tên đại ca xã hội đen, với biệt thự, xe hơi và các cô gái chân dài. Tèo ra sức đóng thật tròn vai mà các đàn em của Long Ruồi sắp đặt, anh thậm chí còn phải lòng cô người yêu xinh đẹp Nga (Tina Tình) của hắn. Nhưng nào có chuyện cho không biếu không, nhất là thế giới ngầm tội phạm. Long Ruồi không phải là nhân vật đáng sợ duy nhất và chàng đầu bếp nhà quê chân chất không lường được những âm mưu quỷ quyệt mà anh đang là con cờ trong đó.


DSCF4475.JPG



DSCF4469.JPG



Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt đoàn phim, đạo diễn Charlie Nguyễn nói rằng Long Ruồi sẽ là một bộ phim xã hội đen nhưng thuộc thể loại hài hước mà chất hài và kiểu hài của nó sẽ cực kỳ độc đáo khác hẳn so với Để Mai Tính trước đây của anh. Theo Charlie, ngay cả các thành viên đoàn phim sau khi đọc kịch bản cũng công nhận phim có kiểu hài khác lạ vô cùng so với những bộ phim Việt Nam khác. Chỉ cần đọc kịch bản là họ đã có thể cười lăn lộn không ngừng được. Độ hài hước của bộ phim được đẩy cao đến mức có thể gọi là quá kinh dị so với một phim hài thuần túy.


DSCF4460.JPG



Tham gia với vai trò của nhà sản xuất, đại diện công ty Early Riser, diễn viên Dustin Nguyễn đã không trả lời câu hỏi về kinh phí sản xuất bộ phim mà chỉ úp mở rằng nhà sản xuất sẽ đầu tư hết mức có thể cho bộ phim Long Ruồi. Ngoài nhà tài trợ chính là Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát, ngay tại thời điểm ra mắt đoàn phim, Dustin vẫn tiếp tục tìm kiếm những nhà tài trợ khác với mong muốn tìm kiếm thêm nguồn kinh phí để nhà làm phim có thể tự do sáng tác và bộ phim có được những cảnh quay hành tráng và đẹp mắt hơn.

Phim dự kiến bắt đầu bấm máy vào ngày 21/02 và công chiếu vào ngày 02/09/2011.


Phim hài mới của "chị Hội" ra mắt báo chí - Phim Việt Nam - Kênh14.vn

---------- Post added at 02:08 ---------- Previous post was at 01:57 ----------

Thêm hình ảnh


168960_197497033595718_100000062673954_753874_3499013_n.jpg


Em Tinna Tình sau khi vuột Để Mai Tính thì nhất quyết phải hoàn thành phim này

181562_197496856929069_100000062673954_753868_6495989_n.jpg


Chú này poly cực thích trong Để Mai Tính

168647_197496880262400_100000062673954_753869_6169122_n.jpg



nhà sản xuất : đừng bao giờ cho đạo diễn biết mình có bao nhiêu tiền

179805_197496906929064_100000062673954_753870_165347_n.jpg


bà con chê gì cứ chê chứ poly thấy e ý đóng quá đạt

167996_197497233595698_100000062673954_753879_8248322_n.jpg



nhưng lần này cùng Khương Ngọc 2 anh chị hình như lần đầu tiên vô kiểu vai trái sở trường

168926_197497250262363_100000062673954_753880_4950496_n.jpg


Thích em Tinna Tình quá

182824_197497476929007_100000062673954_753887_3358809_n.jpg


182814_197497516929003_100000062673954_753888_1396952_n.jpg


Charlie-PTV-Khương Ngọc-Jenni Trang Lê- Ngọc Hiệp
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao dạo này phim gì cũng thấy mẹt em Da Trâu thế kia :-w
 
Nhìn mặt nó nhiều phát ớn, đóng cái phim xã hội đen nửa mùa của VN trông như con điên
 
mụ da trâu trở thành diễn viên gạo cội rồi à :-o
Trong mấy phim VN chiếu rạp mình xem thì chất lượng những phim có đạo diễn là Việt kiều đa số đều chấp nhận được (dù có nhảm thì cũng ko nhảm quá đáng như mấy phim hài khác của đạo diễn trong nước) --> sẽ ủng hộ phim này
 
phim này đáng chờ đợi

mà có con da trâu giảm 50% cảm hứng :|
 
nhìn thấy mặt con Phi Thanh Vân đã thấy nản rồi #:-s
 
Thật ra nếu để ý 1 chút sẽ phát hiện ra là phim nào có Hãng phim Việt (BHD) sản xuất thì PTV luôn có 1 vai trong đó (đa số chứ không phải tất cả), nên việc PTV được lăng xê từ truyền hình qua điện ảnh không có gì là lạ. Nhưng việc xuất hiện quá nhiều với cùng 1 kiểu ở hầu hết các phim của BHD từ truyền hình đến điện ảnh làm khán giả có cảm giác "bội thực" và "ngán", dẫn đến phản cảm.

Có lẽ vì vậy mà vai sắp tới cô nàng này chuyển hệ làm...cô gái hiền lành trong sáng yêu trẻ con. Nghe đọc cái mô tả này là Monk thấy "ớn lạnh" sống lưng.

Thật ra ở ngoài đời khi tiếp xúc và làm việc thì sẽ thấy PTV không thuộc loại đanh đá chua ngoa, quậy, khó tính.... hay toàn tật xấu mà mọi người cảm nhận về cô này trong phim, mà có phần thực tế và thẳng tính, nghĩ gì nói đó dù có thể không lọt tai (vẫn tốt hơn kiểu xởi lởi vui vẻ ngoài mặt nhưng trong lòng thì nói xấu sau lưng của dân nghệ sĩ).

Nhưng đó là công việc, chứ xem phim thì Monk không thích PTV lắm, có lẽ do cách diễn hoặc do cái vai nó vậy.

Phim này theo mô tuýp "2 người có khuôn mặt giống nhau ở địa vị khác nhau và tráo đổi vai trò với nhau", mô tuýp này thì phim Mỹ, Hồng CÔng, Trung Quốc, Hàn Quốc có rất nhiều rồi .

Phim Mỹ mà Monk từng xem 1 phim có đề tài tương tự là Dave 1993, kể về 1 ông tổng thống bị tim mạch nên hôn mê, thế là mọi người trong Nhà Trắng tìm một người có ngoại hình tương tự để thay thế nhằm tránh gây chấn động chính trường, và người đàn ông này hoàn thành rất tốt vai trò làm một tổng thống, cũng như yêu người vợ của tổng thống, đồng thời ông cũng phát hiện ra mình bị lợi dụng cho 1 âm mưu đen tối nhằm chiếm lấy nhà Trắng của những kẻ dưới quyền, phim này khá vui và hay).

Cái Monk thấy bất ngờ khi biết tin về phim này là tập đoàn Vạn Thịnh Phát (khách sạn Windsor Plaza ở Sài Gòn nếu ai không biết) tài trợ, sau khi các tập đoàn kinh tế khác nhảy vào truyền thông thì tới tập đoàn chuyên kinh doanh nhà hàng khách sạn, vàng bạc (và cả cổ phần trong ngân hàng) này nhảy vào truyền thông, dù là tham gia gián tiếp chứ không trực tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có Charlie Nguyen làm đạo diễn với Thái Hòa là phải đi coi rồi :x
PS: Dustin Ng ko đóng tiếc nhỉ,kết anh này chỉ sau Johnny Tri Ng thôi đấy :(
 
có đánh đấm gì không nhỉ :-?
mà có THòa thì đi xem chắc rồi,kết anh này từ lúc đi xem kịch,xem cái Để mai tính còn kết ác :))
 
Phim việt thì xem làm gì cho tốn tiền, đau mắt. Nói chung là tớ nhìn thấy mặt mấy đứa diễn viên VN nhảy từ bọn ca nhạc với hot boy, hot girl vào là đã thấy buồn *** lắm rồi. 10 phim thì 9 phim nhảm nhí, ăn cắp, nhạt nhẽo gây ức chế...
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim việt thì xem làm gì cho tốn tiền, đau mắt. Nói chung là tớ nhìn thấy mặt mấy đứa diễn viên VN nhảy từ bọn ca nhạc với hot boy, hot girl vào là đã thấy buồn *** lắm rồi. 10 phim thì 9 phim nhảm nhí, ăn cắp, nhạt nhẽo gây ức chế...
Chú Chim Lạnh này không thích hàng Việt thì đừng có tỏ quan điểm, kẻo lại nhận 1 lô gạch
Thích đưa Mỹ lên nóc tủ thì sang Voz với mấy forum teen bựa ấy

Phim này thì chỉ cần mong là dù kinh phí có thấp thì vẫn phải làm Surround Sound,
chứ làm âm thanh Stereo như Để Mai Tính xem chán lắm
 
Trước đây cũng thắc mắc tại sao mụ PTV dạo này được lăng xê quá, đến khi coi xong Cô dâu đại chiến thì mình đã hiểu được lý do ;)).
Dạo này VN chịu làm phim hành động quá nhỉ, bữa giờ sơ sơ cũng 2 phim rồi.
 
hoa giả mà

công nhận người viết kịch bản CDDC thâm=))
 
Chú Chim Lạnh này không thích hàng Việt thì đừng có tỏ quan điểm, kẻo lại nhận 1 lô gạch
Thích đưa Mỹ lên nóc tủ thì sang Voz với mấy forum teen bựa ấy

Phim này thì chỉ cần mong là dù kinh phí có thấp thì vẫn phải làm Surround Sound,
chứ làm âm thanh Stereo như Để Mai Tính xem chán lắm

Chỉ là nói quan điểm riêng thôi, có gì to tát đâu :))
 
Tại sao lại là phát hành vào 2/9 nhỉ?
Mấy bác Việt Kiều ( ngay sau 1975 ) đâu có khoái gì cái này nhở :-?
 
tên film sến dữ trời 8-}

có lão Dustin Trí Nguyễn, nhớ mãi hồi xem để mai tính, mặt 2 lúa vãi :))
 
Nhìn hàng họp báo là hết muốn xem rồi...
Hơ hơ...
 
Cái Monk thấy bất ngờ khi biết tin về phim này là tập đoàn Vạn Thịnh Phát (khách sạn Windsor Plaza ở Sài Gòn nếu ai không biết) tài trợ, sau khi các tập đoàn kinh tế khác nhảy vào truyền thông thì tới tập đoàn chuyên kinh doanh nhà hàng khách sạn, vàng bạc (và cả cổ phần trong ngân hàng) này nhảy vào truyền thông, dù là tham gia gián tiếp chứ không trực tiếp.
Phim thể nào cũng có cảnh Long Ruồi dắt PTV vào ks Windsor mây mưa:>
ại sao lại là phát hành vào 2/9 nhỉ?
Mấy bác Việt Kiều ( ngay sau 1975 ) đâu có khoái gì cái này nhở
Chắc để bợ mông mấy bác kiểm duyệt:(.Chuyện tuyển hot girl,hot boy,ca sĩ chân dài,người mẫu ngực bự đóng phim chỉ có trong Nam hay làm thôi.Ngoài Bắc thì ít.Có lẽ vì thế nên gần như chẳng có phim Bắc nào chiếu rạp có doanh thu cao.Thấy nền điện ảnh nước nhà bây giờ trỗi dậy,có nhiều phim doanh thu cao,khán giả chịu khó đi rạp hơn mình cũng mừng nhưng mà phát triển phim theo hướng này mãi cũng nản quá.
 
Chắc để bợ mông mấy bác kiểm duyệt:(.Chuyện tuyển hot girl,hot boy,ca sĩ chân dài,người mẫu ngực bự đóng phim chỉ có trong Nam hay làm thôi.Ngoài Bắc thì ít.Có lẽ vì thế nên gần như chẳng có phim Bắc nào chiếu rạp có doanh thu cao.Thấy nền điện ảnh nước nhà bây giờ trỗi dậy,có nhiều phim doanh thu cao,khán giả chịu khó đi rạp hơn mình cũng mừng nhưng mà phát triển phim theo hướng này mãi cũng nản quá.

Cùng ý kiến.
Năm nào cũng hài với hành động .
Mà hài cứ phải táng hot boy, hot gơn, ng mẫu.
Hình sự , tội phạm thì toàn phải đánh nhau , bắn nhau đùng đoàng.
Kịch bản thì chả thấy đầu tư ở đâu
 
Back
Top