nhoc92
Mr & Ms Pac-Man
Thấm thoát đã 1 năm rồi :) cách đây 1 năm còn nghĩ lên cái lớp này cuộc sống sẽ thay đổi , vui vẻ hơn , tung tăng bay nhảy đập phá , cầy game , ăn rồi ngủ , cứ mỗi lần học gia sư lại bắt mấy anh ấy kể chuyện trên lớp nghe mà chỉ muốn qua cái cấp 3 thật nhanh cũng là vì ko chơi thân vs ai ở cấp 3 nên cũng chả có tí gì gọi là lưu luyến cả , ko phải tự kỉ hay ko thích hòa đồng đơn giản vì chả hợp tính với đứa nào , trong lớp lại có 1 số thành phần thích làm " bố ", lần đi chơi cuối cùng vs lớp là lúc đi sn thằng bạn , cũng có lần đi hát karaoke chúng nó có gọi đi nhưng đang ở với lớp cấp 2 nên ko đi , khai giảng , 20-11 trả thèm về trường . Rồi thì ngày thi đại học cũng đển trước lúc thi đại học 1 2 tháng có lần anh gia sư bảo rằng " ngày trước anh mày thi đại học trượt buồn đến phát khóc , năm sau thi lại phải viết đến 15 quyển vở mới đỗ " ( hồi các ông ấy thi là thi tự luận ) , tự nhủ rằng cũng phải viết được như thế , nhưng rồi thì cũng chả viết hết nổi 1 quyển vở đề thì 1 đống , sách thì thừa cũng chả làm được nếu ai thi đại học năm ngoái thì chắc nhớ cái tháng 6 nắng nóng đến 4x độ bt đã lười rồi + thêm điều kiện thời tiết đã lười càng lười hơn, mang tiếng là học trước chương trình lớp 12 từ hè nhưng cũng chủ quan chả chịu làm bài tập , được nhà động viên trước lúc thi nào là nếu mày đỗ chú mua cho iphone nếu ko đỗ thì chú mua cho cái đt # , các bác các chú thưởng lớn , bố mẹ mua xe ... , nhưng rồi vẫn trượt như thường đến cái đt # cũng chả có cũng thông cảm cho chú ấy đang vướng mắc chuyện gia đình chưa giải quyết xog vợ thì mất sớm , về đây lấy vợ để sag có người chăm sóc 2 đứa con được 2 3 năm thì bà ấy lại làm trò . Trượt cả A lẫn B , 1 năm cầy A cuối cùng lại phải học B , hiện tại đang tạm trú tại CĐ mở khoa công nghệ sinh học . Thi xog đh thì mấy thằng thân cấp 2 kéo nhau đi làm , 1 nửa còn lại đi du học có mấy đứa đi du học từ năm cấp 2 , chơi bời ăn uống được khoảng 2 tuần thì bị dị ứng bt thay đổi thời tiết thì bị 1 lúc sau là hết , nhưng lần đấy thì bị mấy ngày liền , đi khám bôi thuốc , uống thuốc ko đỡ , đi truyền nước đỡ được 1 tí thì lăn mẹ ra ốm lại đi truyền nước tiếp mất 3 tuần nằm liệt ở nhà .
Vào năm học là 1 chuỗi ngày Sáng ngủ , chiều học , tối cầy game cũng có ý định đi làm nhưng chả tìm được việc nào nó phù hợp cả , thỉnh thoảng tối vẫn đi chơi vs hội cấp 2 , hội lớp học thêm , hội cấp 2 h thì 1 nửa du học 1 số mất tích lần đi đầy đủ duy nhất là họp lớp năm lớp 10 , h thì chỉ còn lại 6 7 mạng thỉnh thoảng ra nhà hát lớn ngồi trà chanh chém gió . học hết học kì 1 thì đến tết , nhớ trước tết được mẹ dẫn sang nhà mẹ nuôi ( bạn thân từ hồi đi học ) có đứa con gái sinh năm 93 , 2 bà lúc nào cũng " về sau cho 2 đứa ở với nhau " con rể con dâu này nọ ,hôm sang của hàng nhà em ấy thì tình cờ được gặp, nhìn mặt khá xinh nhưng mà em ấy lại để tóc ngắn mình thì lại ko thích con gái để tóc ngắn , đúng là ghét của nào trời chao của ấy lúc đầu được mẹ nuôi cho số điện thoại nhưng cũng chả nhắn tin hay gọi điện , có hôm mẹ mình gọi điện sang để nói chuyện nhà cửa gì vs mẹ em ấy ấy , thì em ấy nghe điện thoại chả nhớ nói gì nhớ là em ấy xin số mình , từ lần đấy là cứ những ngày noel , tết , ... là mình nhắn tin hỏi thăm , chúc các kiểu , có lúc bực vì đang nhắn tin lại chả thấy hồi âm lại , xog có lúc nhắn tin 2 3 lần chả thấy nhắn lại thế là nhờ thằng bạn nháy máy cuối cùng cũng nhắn lại vs lý do là " lúc đấy máy em hết tiền " , " bạn em đọc tin nhắn em ko biết " , gần tết nhắn tin rủ đi xem pháo hoa thì em ấy bảo " em đi vs bạn em rồi anh rủ muộn quá "
Chuỗi ngày hãm nó bắt đầu từ đây
trước hôm 30 thằng bạn c2 rủ đi xem pháo hoa xog ăn lẩu , đến tối 30 nó gọi lại bảo đi đâu đi đi xog pháo hoa ra trường rồi đi ăn , xem nốt táo quân 11h ra khỏi nhà đến nơi alo cho bọn lớp học thêm , kêu đứng ở tượng đài cảm tử đi ra tìm chả thấy ma nào alo phát nữa thì kêu đứng ở phở thìn mình thì đếch biết phở thìn nó ở đâu lòng vòng đứng luôn chỗ sân khấu ở tháp bút xog nhắn lại bảo mình đang ở đấy ko thấy hồi âm ( máy hết tiền nên đành nt
) cuối cùng là đứng tử kỉ xem pháo hoa 1 mình xog đi 1 mạch về trường, ngồi đần ra 1 lúc thì được 1 mạng , 20p sau được 2 mạng , 1 lúc sau được 1 mạng nữa là 4 kết quả là ai về nhà nấy , về đến nhà đi ngủ thì ts mấy con chuột tha bánh đa khô vào gầm giường gặm , hết chuột lại đến muỗi mãi mới ngủ được . Hôm sao ngủ cả ngày tối xuống chúc tết ông bà rồi đi về . Sang đến mùng 2 , sang nhà thằng bạn chơi cả chiều và alo cho em kia bảo mai nhà anh qua chúc tết ( sợ nhà đi vắng ) về tự nhiên bị mẹ nói bào mày sắp xếp time của tao ... , chán đi mẹ nó lên gác vì rõ ràng bảo vs mình là gọi điện đi xem có nhà ko để sang . Cuối cùng là sáng hôm sau cũng sang nhà em ấy , mình thì ngồi ngoài , em ấy thì trong bếp , ăn cơm xog thì em ấy cứ ở trên gác chả chịu xuống làm mình cũng ngại, lúc sau em ấy xuống thì mình ra mừng tuổi cái , cười 1 cái rồi lại đi vào chả nói vs nhau được lời nào vậy mà lúc nt nói chuyện như khiếu , lúc đấy phải tự thừa nhận là mình nhát gái
, đến chiều phóng về nhà thằng bạn 3 cây , vừa trả nợ nên ngồi ngoài cổ vũ
, tối nhắn tin rủ em ấy mai đi chơi thì thất vọng thay là em ấy bảo đi vs cấp 2 coi như hết cơ hội vì năm nay em ấy thi đh mà mùng 5 em ấy đi học rồi . Mùng 4 lại như mùng 3 , chiều sang nhà thằng bạn 3 cây rồi về thua 20k , tối lại 3 cây uống pepsi nốc đến hơn nửa chai to . Mùng 8 sang nhà thằng bạn làm đồ nướng ăn chiều lượn về nhà ngủ => hết tết , cứ ngỡ là hết đen nhưng càng ngày càng đen , trước hôm 14/2 3 ngày nhắn tin hỏi em ấy cần tài liệu văn ko , thì em ấy bảo có hôm sau chạy gấp sang nhà thằng bạn lấy tài liệu về ( thằng này năm ngoái nó thi được 8,5 văn ) rồi thì em ấy bảo mẹ em ấy gửi ở cửa hàng mẹ mình khi nào mẹ em ấy qua thì mẹ em ấy lấy , nhưng mình quyết định mang đến tận nhà . Chiều 13 đi cũng thằng bạn vòng đi vòng lại phố bà triệu , huế , lương văn can , về nguyễn thái học , lên vincom để mua socola vs gấu tặng em ấy nhưng mà chả mua được cái gì ưng ý , hôm sau đi học về phóng gấp lên số 7 tuệ tĩnh mua hộp socola về , trước lúc đó nhắn tin hỏi có nhà ko thì ko thấy hồi âm nhưng thôi kệ tối vẫn cứ đi , lòng vòng 30p mới tìm được nhà vì nhà em ấy trong ngõ đến nơi thì ôi thôi chả có ai ở nhà gọi mấy cuộc ko nhấc máy , gọi mãi mới nhấc máy thì em ấy bảo đi chơi vs bạn em ấy mình lại nghĩ năm nay em ấy thi đh nên chắc ở nhà những ngày này , rồi treo ở cửa phóng xe về
buồn chả biết để đâu cho hết nghĩ lại đời nó vô duyên chấp nhận , trước lúc đó thằng bạn có mua kẹo bảo xog việc mình thì đèo nó qua hàm log đưa cho con bạn ( em kết nghĩa vs mình ) toàn bạn thân vs nhau từ hồi c2 mà , hì hục phóng xe từ ngã tư sở về đến bạch mai thì bạn ấy kêu đi ngủ rồi ko ra được , phóg về phố huế thì húc vào đít xe cái thằng vượt đèn đỏ ko chống được chân ngã mẹ nó xe cũng may chả sao đen lây thằng bạn hôm đấy cũng nhắn 3 tin chả được em ấy hồi âm tin nào cả và từ hôm đấy mình cũng chưa nhắn thêm tin nào.
Chán đời lắm rồi ấy mới 19 tuổi tiền chưa phải kiếm vẫn tuổi học chơi mà nhiều chuyện hãm quá , lúc trượt đh thấy bt h thì thấy nó kiểu gì ấy mẹ mình thì cũng mog là mình được đi học , nhà cửa thì dạo này khá bình yên thực chất là quả bom nổ chậm , cả nội lẫn ngoại đều đông ae ngày trước thì dỗ hay lễ gì là tụ tập h thì tết may ra đến chúc tết nhau , mấy ông anh bà chị họ thì cũng lớn cả rồi chả gặp nhau mấy nữa các em thì chỉ mới cấp 1 , 2 . Mình thì khắc vs ông già chả bao h nói chuyện vs nhau được quá 2 câu ko là lại cãi nhau nhà kinh tế là mẹ minh lo cả , ôg già nghỉ hưu đóng mỗi tiền điện, nước , cứ thấy cái gì bật mà ko dùng là tắt sạch , ngày trước còn rút cả tủ lạnh , bình nước nóng luôn để mức min ,... mình là mình cay nhiều vụ lắm mới hôm tết mẹ mình đi chợ khóa cửa để chiều khóa trong nhà ông ý dậy sớm cầm chìa vào nhà ngồi xem tivi , ko gọi bà bác mở hộ cửa đến lúc mình xuống tìm chìa chả thấy đâu xog chửi kêu ko tìm kĩ vì nghĩ là cái chìa khóa xe của bà chị để đấy có chìa khóa cửa xog lúc vào thì quăng cái chìa khóa nhà cho mình kêu ko tìm kĩ ức lắm mà phải nhịn , hôm trước lên fb nhìn thấy thằng bạn vẽ lọ sao nhớ lại hồi c2 gấp đúng 1 k ngôi sao đem tặng , vậy mà bị vỡ ngay trong hôm đấy .... haizz
h chả biết phải sống sao nữa đang cầy lại toán lý hóa để thi lại cũng chả hi vọng gì nhiều ,vì kiến thức cũng quên kha khá rồi nhất là hóa năm lớp 10 11 toàn chơi chả học gì hóa nên mất gốc
người ta bảo nói ra , hét lên .. cho lòng nó nhẹ mà nhẹ chả thấy đâu vẫn thấy nặng ...
blog thì sang plus rồi nên chả biết viết vào đâu đành vào đây viết dài nên anh em thông cảm
Vào năm học là 1 chuỗi ngày Sáng ngủ , chiều học , tối cầy game cũng có ý định đi làm nhưng chả tìm được việc nào nó phù hợp cả , thỉnh thoảng tối vẫn đi chơi vs hội cấp 2 , hội lớp học thêm , hội cấp 2 h thì 1 nửa du học 1 số mất tích lần đi đầy đủ duy nhất là họp lớp năm lớp 10 , h thì chỉ còn lại 6 7 mạng thỉnh thoảng ra nhà hát lớn ngồi trà chanh chém gió . học hết học kì 1 thì đến tết , nhớ trước tết được mẹ dẫn sang nhà mẹ nuôi ( bạn thân từ hồi đi học ) có đứa con gái sinh năm 93 , 2 bà lúc nào cũng " về sau cho 2 đứa ở với nhau " con rể con dâu này nọ ,hôm sang của hàng nhà em ấy thì tình cờ được gặp, nhìn mặt khá xinh nhưng mà em ấy lại để tóc ngắn mình thì lại ko thích con gái để tóc ngắn , đúng là ghét của nào trời chao của ấy lúc đầu được mẹ nuôi cho số điện thoại nhưng cũng chả nhắn tin hay gọi điện , có hôm mẹ mình gọi điện sang để nói chuyện nhà cửa gì vs mẹ em ấy ấy , thì em ấy nghe điện thoại chả nhớ nói gì nhớ là em ấy xin số mình , từ lần đấy là cứ những ngày noel , tết , ... là mình nhắn tin hỏi thăm , chúc các kiểu , có lúc bực vì đang nhắn tin lại chả thấy hồi âm lại , xog có lúc nhắn tin 2 3 lần chả thấy nhắn lại thế là nhờ thằng bạn nháy máy cuối cùng cũng nhắn lại vs lý do là " lúc đấy máy em hết tiền " , " bạn em đọc tin nhắn em ko biết " , gần tết nhắn tin rủ đi xem pháo hoa thì em ấy bảo " em đi vs bạn em rồi anh rủ muộn quá "

Chuỗi ngày hãm nó bắt đầu từ đây
trước hôm 30 thằng bạn c2 rủ đi xem pháo hoa xog ăn lẩu , đến tối 30 nó gọi lại bảo đi đâu đi đi xog pháo hoa ra trường rồi đi ăn , xem nốt táo quân 11h ra khỏi nhà đến nơi alo cho bọn lớp học thêm , kêu đứng ở tượng đài cảm tử đi ra tìm chả thấy ma nào alo phát nữa thì kêu đứng ở phở thìn mình thì đếch biết phở thìn nó ở đâu lòng vòng đứng luôn chỗ sân khấu ở tháp bút xog nhắn lại bảo mình đang ở đấy ko thấy hồi âm ( máy hết tiền nên đành nt
) cuối cùng là đứng tử kỉ xem pháo hoa 1 mình xog đi 1 mạch về trường, ngồi đần ra 1 lúc thì được 1 mạng , 20p sau được 2 mạng , 1 lúc sau được 1 mạng nữa là 4 kết quả là ai về nhà nấy , về đến nhà đi ngủ thì ts mấy con chuột tha bánh đa khô vào gầm giường gặm , hết chuột lại đến muỗi mãi mới ngủ được . Hôm sao ngủ cả ngày tối xuống chúc tết ông bà rồi đi về . Sang đến mùng 2 , sang nhà thằng bạn chơi cả chiều và alo cho em kia bảo mai nhà anh qua chúc tết ( sợ nhà đi vắng ) về tự nhiên bị mẹ nói bào mày sắp xếp time của tao ... , chán đi mẹ nó lên gác vì rõ ràng bảo vs mình là gọi điện đi xem có nhà ko để sang . Cuối cùng là sáng hôm sau cũng sang nhà em ấy , mình thì ngồi ngoài , em ấy thì trong bếp , ăn cơm xog thì em ấy cứ ở trên gác chả chịu xuống làm mình cũng ngại, lúc sau em ấy xuống thì mình ra mừng tuổi cái , cười 1 cái rồi lại đi vào chả nói vs nhau được lời nào vậy mà lúc nt nói chuyện như khiếu , lúc đấy phải tự thừa nhận là mình nhát gái
, đến chiều phóng về nhà thằng bạn 3 cây , vừa trả nợ nên ngồi ngoài cổ vũ
, tối nhắn tin rủ em ấy mai đi chơi thì thất vọng thay là em ấy bảo đi vs cấp 2 coi như hết cơ hội vì năm nay em ấy thi đh mà mùng 5 em ấy đi học rồi . Mùng 4 lại như mùng 3 , chiều sang nhà thằng bạn 3 cây rồi về thua 20k , tối lại 3 cây uống pepsi nốc đến hơn nửa chai to . Mùng 8 sang nhà thằng bạn làm đồ nướng ăn chiều lượn về nhà ngủ => hết tết , cứ ngỡ là hết đen nhưng càng ngày càng đen , trước hôm 14/2 3 ngày nhắn tin hỏi em ấy cần tài liệu văn ko , thì em ấy bảo có hôm sau chạy gấp sang nhà thằng bạn lấy tài liệu về ( thằng này năm ngoái nó thi được 8,5 văn ) rồi thì em ấy bảo mẹ em ấy gửi ở cửa hàng mẹ mình khi nào mẹ em ấy qua thì mẹ em ấy lấy , nhưng mình quyết định mang đến tận nhà . Chiều 13 đi cũng thằng bạn vòng đi vòng lại phố bà triệu , huế , lương văn can , về nguyễn thái học , lên vincom để mua socola vs gấu tặng em ấy nhưng mà chả mua được cái gì ưng ý , hôm sau đi học về phóng gấp lên số 7 tuệ tĩnh mua hộp socola về , trước lúc đó nhắn tin hỏi có nhà ko thì ko thấy hồi âm nhưng thôi kệ tối vẫn cứ đi , lòng vòng 30p mới tìm được nhà vì nhà em ấy trong ngõ đến nơi thì ôi thôi chả có ai ở nhà gọi mấy cuộc ko nhấc máy , gọi mãi mới nhấc máy thì em ấy bảo đi chơi vs bạn em ấy mình lại nghĩ năm nay em ấy thi đh nên chắc ở nhà những ngày này , rồi treo ở cửa phóng xe về
buồn chả biết để đâu cho hết nghĩ lại đời nó vô duyên chấp nhận , trước lúc đó thằng bạn có mua kẹo bảo xog việc mình thì đèo nó qua hàm log đưa cho con bạn ( em kết nghĩa vs mình ) toàn bạn thân vs nhau từ hồi c2 mà , hì hục phóng xe từ ngã tư sở về đến bạch mai thì bạn ấy kêu đi ngủ rồi ko ra được , phóg về phố huế thì húc vào đít xe cái thằng vượt đèn đỏ ko chống được chân ngã mẹ nó xe cũng may chả sao đen lây thằng bạn hôm đấy cũng nhắn 3 tin chả được em ấy hồi âm tin nào cả và từ hôm đấy mình cũng chưa nhắn thêm tin nào.Chán đời lắm rồi ấy mới 19 tuổi tiền chưa phải kiếm vẫn tuổi học chơi mà nhiều chuyện hãm quá , lúc trượt đh thấy bt h thì thấy nó kiểu gì ấy mẹ mình thì cũng mog là mình được đi học , nhà cửa thì dạo này khá bình yên thực chất là quả bom nổ chậm , cả nội lẫn ngoại đều đông ae ngày trước thì dỗ hay lễ gì là tụ tập h thì tết may ra đến chúc tết nhau , mấy ông anh bà chị họ thì cũng lớn cả rồi chả gặp nhau mấy nữa các em thì chỉ mới cấp 1 , 2 . Mình thì khắc vs ông già chả bao h nói chuyện vs nhau được quá 2 câu ko là lại cãi nhau nhà kinh tế là mẹ minh lo cả , ôg già nghỉ hưu đóng mỗi tiền điện, nước , cứ thấy cái gì bật mà ko dùng là tắt sạch , ngày trước còn rút cả tủ lạnh , bình nước nóng luôn để mức min ,... mình là mình cay nhiều vụ lắm mới hôm tết mẹ mình đi chợ khóa cửa để chiều khóa trong nhà ông ý dậy sớm cầm chìa vào nhà ngồi xem tivi , ko gọi bà bác mở hộ cửa đến lúc mình xuống tìm chìa chả thấy đâu xog chửi kêu ko tìm kĩ vì nghĩ là cái chìa khóa xe của bà chị để đấy có chìa khóa cửa xog lúc vào thì quăng cái chìa khóa nhà cho mình kêu ko tìm kĩ ức lắm mà phải nhịn , hôm trước lên fb nhìn thấy thằng bạn vẽ lọ sao nhớ lại hồi c2 gấp đúng 1 k ngôi sao đem tặng , vậy mà bị vỡ ngay trong hôm đấy .... haizz
h chả biết phải sống sao nữa đang cầy lại toán lý hóa để thi lại cũng chả hi vọng gì nhiều ,vì kiến thức cũng quên kha khá rồi nhất là hóa năm lớp 10 11 toàn chơi chả học gì hóa nên mất gốc
người ta bảo nói ra , hét lên .. cho lòng nó nhẹ mà nhẹ chả thấy đâu vẫn thấy nặng ...
blog thì sang plus rồi nên chả biết viết vào đâu đành vào đây viết dài nên anh em thông cảm





nhưng mà ngày mai chỉ dành cho ai biết nghĩ tới nó mà thôi 

xog rồi từ hồi đấy nói chuyện vs nhau khá nhiều lại còn nhận nhau là vợ chồng , được bạn ấy tặng cho cái bút nữa , nhưng rồi thì 1 thời gian sau chả nói chuyện vs nhau ít đi cuối cùng là chả nói chuyện vs nhau nữa , ... chính mình cũng cảm thấy mình hơi vô tâm , và cũng vì cái vô tâm ấy mà năm lớp 9 mình đã để mất đi 1 người mình yêu .
... sao c ko nghĩ rằng là phải đi học mới có chứ ... chứ giỏi rồi thì học làm cái gì