Lớp " 13 "

  • Thread starter Thread starter nhoc92
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ấu trĩ. Ở tuổi cậu, ngày nào cũng cắm đầu vào máy tính thì người ta gọi là ăn ko ngồi rồi, chẳng có việc gì để làm, sống ko có mục đích. Nhấc cái đít mà đi ra XH để tìm hiểu xem mình thực sự muốn gì, thích gì đi. Ko thèm tìm hiểu gì về các ngành khác, rồi rung đùi rồi chợt 1 ngày nảy ra 1 ý tưởng :" ờ, lập trình viên nghe dc đó, chắc là cũng dễ thôi..."

Ngày nào cũng ngồi comp vậy chứ ko biết cậu làm dc gì ? Chắc chỉ lên Y!, vào forum, lướt web, chán thì bật game chơi... Nói thật, có lẽ cậu còn chưa đủ trình làm tester cho game, hay thậm chí là lắp ráp máy tính, chưa cần nói tới việc "thích chơi game nên muốn vào ngành về game....." :-??

Ý kiến của bạn tớ phải nói thật là như sh!t ý :| Đây là box tâm sự ,người ta vào đây là để chia sẻ và tìm lời khuyên . Bạn thấy nó không hợp thì cũng nên comm dễ nghe 1 tí , không thì lượn chỗ khác chứ đừng vào đây xoắn vớ vẩn :| Bạn biết là người ta chưa tìm hiểu các ngành khác à ? Cứ phải biết rõ về lập trình , về máy tính thì mới được phép thi vào CNTT à ? Rất nhiều người tìm đến CNTT đơn giản là vì mê game đấy .
 
@^
Nói hay quá, ko biết các bác có làm dc hay như thế hay ko.... Chủ thớt chẳng phải anh em trong nhà hay người quen thân thích gì của tôi nên tôi ko cần phải cm dễ nghe làm gì cả. Đừng xoắn chuyện đó.

Bài post của tôi các bác có thể xem là mất dạy, nhưng tôi nói đó là theo cảm nhận và xem xét xu hướng chung của thanh niên bây giờ. Nếu bạn chủ thớt thấy tôi nói sai chỗ nào cứ việc vặc lại.

Cứ đọc #12 rồi đọc #13 của chủ thớt mà xem, "Ko cần suy nghĩ nữa", nên hiểu theo cách nào đây ? Vì đã suy nghĩ quá nhiều rồi nên bây h ko cần nữa, hay sợ rằng suy nghĩ sâu hơn 1 tý thì sẽ nhận ra là mình ko biết gì về nó cả ?

"Tại sao lại chọn CNTT?"
"Vì mình thích chơi game!"

^
Nếu ngta thực sự yêu thích nó thì đã tự mình tìm hiểu, chứ chờ đến trường để thầy cô dạy thì đừng vỗ ngực tự mãn gì hết. Nếu cậu quen người nào chỉ vì mê game mà thi vào CNTT, sau đó thành công trong sự nghiệp thì nói tiếp, ko thì thôi. Thi thì dễ, đậu cũng ko khó, nhưng để đi đến hết con đường mới là vấn đề đáng nói.

@Chủ thớt: Đã mất 2 năm rồi phải ko? Năm nay mà ko đậu thì sẽ là năm thứ 3, còn nếu đậu, sau đó thấy ngành này ko phù hợp, rồi thi lại, mất thêm 1 năm nữa, còn nếu cắn răng đi theo ngành đó thì rồi suốt đời vật vờ, tiếp tục cuộc sống ko có mục đích. Thấy làm sao dc thì cứ làm !!!
 
Thật sự thì bạn july3rd nói đúng đấy, có điều phát biểu hơi khó nghe tí.

Thời gian mình làm gia sư, hỏi mấy đứa nhỏ cấp 3 lớn lên thích học cái gì, đa số trả lời thích CNTT, thế mình mới hỏi biết CNTT là gì ko, nó gồm những cái gì? Phần lớn thì đơ ra, phần thì nói là cảm thấy rành về máy tính, hỏi nó rành thế nào thì toàn là chơi game, lướt web, hay cài đặt bậy bạ đc vài cái soft, win, reboot các kiểu...

Chính mình ngày xưa cũng thế, cũng mê cái mác CNTT lắm nhưng lớn 1 tí nữa thì nhận ra rằng sở thích với sở trường nó khác nhau, và ko có cái gì giống như mình hình dung.

Về phần bạn chủ thớt thì có mấy điều, CNTT thật sự là 1 ngành hot, nhưng thực tế thì bạn phải là 1 người có thực lực, nó đòi hỏi sự vượt bậc về trình độ, khả năng tiếp thu của bạn nếu như bạn muốn học tốt và có 1 việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Nó ko như những ngành khác, bạn học chỉ để tốt nghiệp và bạn vẫn có 1 việc làm ổn định.
 
@^
Nói hay quá, ko biết các bác có làm dc hay như thế hay ko.... Chủ thớt chẳng phải anh em trong nhà hay người quen thân thích gì của tôi nên tôi ko cần phải cm dễ nghe làm gì cả. Đừng xoắn chuyện đó.

Bài post của tôi các bác có thể xem là mất dạy, nhưng tôi nói đó là theo cảm nhận và xem xét xu hướng chung của thanh niên bây giờ. Nếu bạn chủ thớt thấy tôi nói sai chỗ nào cứ việc vặc lại.

Cứ đọc #12 rồi đọc #13 của chủ thớt mà xem, "Ko cần suy nghĩ nữa", nên hiểu theo cách nào đây ? Vì đã suy nghĩ quá nhiều rồi nên bây h ko cần nữa, hay sợ rằng suy nghĩ sâu hơn 1 tý thì sẽ nhận ra là mình ko biết gì về nó cả ?

"Tại sao lại chọn CNTT?"
"Vì mình thích chơi game!"

^
Nếu ngta thực sự yêu thích nó thì đã tự mình tìm hiểu, chứ chờ đến trường để thầy cô dạy thì đừng vỗ ngực tự mãn gì hết. Nếu cậu quen người nào chỉ vì mê game mà thi vào CNTT, sau đó thành công trong sự nghiệp thì nói tiếp, ko thì thôi. Thi thì dễ, đậu cũng ko khó, nhưng để đi đến hết con đường mới là vấn đề đáng nói.

@Chủ thớt: Đã mất 2 năm rồi phải ko? Năm nay mà ko đậu thì sẽ là năm thứ 3, còn nếu đậu, sau đó thấy ngành này ko phù hợp, rồi thi lại, mất thêm 1 năm nữa, còn nếu cắn răng đi theo ngành đó thì rồi suốt đời vật vờ, tiếp tục cuộc sống ko có mục đích. Thấy làm sao dc thì cứ làm !!!

Vấn đề chả phải ông nói đúng hay sai, mà là ông phán xét ng ta như thánh, mặc dù chả biết tý j về ng ta cả. Ông biết đc chủ thớt ko tìm hiểu tý j về CNTT à? Ông có nhìn thấy cả ngày nó ngồi com ăn bám bố mẹ ko mà ông nói thế? Còn vụ thích chơi game nên muốn làm về ngành game thì quá dễ hiểu, làm j thì cũng phải có yêu thích, mà đã yêu thích rồi thì chả bao h có cái chuyện " vật vờ, sống ko có mục đích"
 
Vấn đề chả phải ông nói đúng hay sai, mà là ông phán xét ng ta như thánh, mặc dù chả biết tý j về ng ta cả. Ông biết đc chủ thớt ko tìm hiểu tý j về CNTT à? Ông có nhìn thấy cả ngày nó ngồi com ăn bám bố mẹ ko mà ông nói thế? Còn vụ thích chơi game nên muốn làm về ngành game thì quá dễ hiểu, làm j thì cũng phải có yêu thích, mà đã yêu thích rồi thì chả bao h có cái chuyện " vật vờ, sống ko có mục đích"
Thế theo các bác ngành Công Nghệ Hạt Nhân mình đang học thì có tương lai không?
 
nếu chủ thớt mún thi lại ĐH thì tui khuyên thật lòng là nên thi khối D ông ạ , bây giờ chú tâm vào học cũng chưa muộn đâu , nếu ông chăn chỉ thì > 18đ là điều không khó :D:D:D
 
muốn tìm hiểu thì cũng phải vào được ngành đấy mới tìm hiểu được chứ :-<
 
@^
Nói hay quá, ko biết các bác có làm dc hay như thế hay ko.... Chủ thớt chẳng phải anh em trong nhà hay người quen thân thích gì của tôi nên tôi ko cần phải cm dễ nghe làm gì cả. Đừng xoắn chuyện đó.

Bài post của tôi các bác có thể xem là mất dạy, nhưng tôi nói đó là theo cảm nhận và xem xét xu hướng chung của thanh niên bây giờ. Nếu bạn chủ thớt thấy tôi nói sai chỗ nào cứ việc vặc lại.

Cứ đọc #12 rồi đọc #13 của chủ thớt mà xem, "Ko cần suy nghĩ nữa", nên hiểu theo cách nào đây ? Vì đã suy nghĩ quá nhiều rồi nên bây h ko cần nữa, hay sợ rằng suy nghĩ sâu hơn 1 tý thì sẽ nhận ra là mình ko biết gì về nó cả ?

"Tại sao lại chọn CNTT?"
"Vì mình thích chơi game!"

^
Nếu ngta thực sự yêu thích nó thì đã tự mình tìm hiểu, chứ chờ đến trường để thầy cô dạy thì đừng vỗ ngực tự mãn gì hết. Nếu cậu quen người nào chỉ vì mê game mà thi vào CNTT, sau đó thành công trong sự nghiệp thì nói tiếp, ko thì thôi. Thi thì dễ, đậu cũng ko khó, nhưng để đi đến hết con đường mới là vấn đề đáng nói.

@Chủ thớt: Đã mất 2 năm rồi phải ko? Năm nay mà ko đậu thì sẽ là năm thứ 3, còn nếu đậu, sau đó thấy ngành này ko phù hợp, rồi thi lại, mất thêm 1 năm nữa, còn nếu cắn răng đi theo ngành đó thì rồi suốt đời vật vờ, tiếp tục cuộc sống ko có mục đích. Thấy làm sao dc thì cứ làm !!!
*mình muốn nói với bạn thế này
- ờ thì trên mạng này thì mấy ng quen nhau , cũng chả ai bắt bạn phải com thế nào cả .... nhưng có cái người ta gọi là văn hóa bạn ạ
- còn cái ko phải nghĩ của chủ top ... thì mình thấy bạn ấy đã trượt 1 năm ... nay vẫn cố thi lại vào ngành ấy ... 1 năm ko dài nhưng nó đủ để ta suy nghĩ nhiều rồi bạn ah
- không thày đố mày làm nên
 
Thế theo các bác ngành Công Nghệ Hạt Nhân mình đang học thì có tương lai không?

Theo như tôi biết thì ở VN mới có 1 cái lò phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt, chưa có cái nhà máy điện nguyên tử nào cả :-? nên nếu nó phát triển thì chắc cũng tầm chục năm nữa hoặc hơn, nên nếu ông đang học ngành đấy thì khi ra trg có lẽ phải đợi 1 thời gian :-? ( trừ khi ông đc cái học bổng rồi bay qua nc ngoài hay đại loại thế thì đó lại là 1 TH khác :)) )
 
Back
Top