[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Chưa gì 2 thằng đã đụng nhau. Mới có 5 chap, muốn truyện dài ra để kiếm chác thì rõ ràng Kuonji không thể giết nổi Hiyama.
Trừ phi sau khi Kuonji phát hiện ra Hiyama, Hiyama lại dùng chính lời lẽ và thuyết phục Kuonji theo phe mình luôn (xác suất 5% )
Ừ biết là thế, nhưng chỉ sợ truyện này nhái theo DN nên sẽ mất sự sáng tạo
Thằng này còn hèn hạ ham sống sợ chết hơn cả Kira, bảo đảm khi chết còn nhục nữa, nếu mà đc cái Fearless như Phantom trong Mar thì lão tác giả truyện này đúng là siêu bịa
Mà mới 1 năm mà con bệnh này trình độ thôi miên lên cao thế...Nhưng mà nếu định dùng thôimiên mà thóng trị thế giới thì chắc anh đi sớm thoi, vì trong truyện này lẫn ngoài truyện này đầy thằng trình cao hơn anh!
Kuonji, Rei trong Doubt, hay thằng ở hình dưới...Dạo này các tác giả thích thôi miên quá nhỉ.