Lost Fragments of Story

Status
Không mở trả lời sau này.

RavenOmega

Baldur's Gate
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/9/07
Bài viết
44,932
Reaction score
7,137
Dream before Dawn​

Keyblade_graveyard_by_Fullmetal_Hearts.jpg


I cannot quench your thirst
Because even if you yearn for the truth, you refuse to believe in it.

I cannot quench your thirst
Because no such truth exists that you are in anticipation for.

But I still want to quench your thirst.
Because I am the one the that put you into the desert.


có 2 cô gái đang đứng trên sa mạc, với những thanh kiếm kỳ lạ cắm đầy xung quanh...1 người tóc đen, hơi hồng dài và cầm kiếm, còn người kia tóc xanh tím và cầm lưỡi hái.

FKokoro.jpg

???:
- Hết rồi, ngươi không thể làm gì nữa đâu, tất cả cổng ra vào của các thế giới và các vũ trụ này sẽ đóng, ngươi không thể làm gì được đâu

BNeos.jpg

???:
- Ta phát ngấy với sự ngu muội của vũ trụ này, có gì hay khi đóng cửa tất cả???

FKokoro.jpg

???:
- Vì hòa bình vĩnh cửu và tuyết đối, vậy đó...

BNeos.jpg

???:
- Không có sự tuyệt đối nào cả!

vũ khí của 2 bên va chạm và 1 tiếng nổ inh tai xảy ra

BNeos.jpg

???:
- Vì cơn khát của ta...vẫn còn, vẫn chưa được thảo mãn. Một vũ trụ nơi xung đột bị kìm hãm và hòa bình diễn ra là điều ta không thể chấp nhận được!

Cả 2 bay tít lên để đấu tiếp

FKokoro.jpg

???:
- Có thể đối với ngươi đó là sự buồn chán, nhưng đối với người khác lại là hạnh phúc. Hết rồi, ngươi sẽ không thể cản được tất cả mọi người ở vũ trụ này đâu, khả năng chiến thắng của ngươi giờ là 0%

1 lúc sau, cả 2 đều đáp xuống

BNeos.jpg

???:
- Không, vẫn còn 1 phần rất nhỏ nhoi mà các ngươi không thể thấy, vẫn còn 1 cơ hội, trong 1 tương lai xa...tất cả chúng ta sẽ đấu với nhau 1 lần nữa, và lần này sẽ thật là quyết liệt. Ta đã nhìn trước điều đó rồi.


FKokoro.jpg

???:
- Có thể sao? Nhưng trước hết có lẽ ngươi sẽ không có mặt ở đó, vì ta sẽ đánh bại ngươi ngay ở đây!!!

BNeos.jpg

???:
- Ngươi sẽ không thể ngăn chặn điều đó, còn bây giờ, hãy làm dịu cơn khát của ta đi nào!

2 bên lại lao vào 1 lần nữa, và 1 tia sáng lóe lên....

...............................................................................

và khong gian chỉ toàn 1 màu trắng
 
Before 1st Tournament​

Carl đang đi trong 1 con phố tối tăm và lạnh lẽo, và có ai đó đang bám theo sau....Carl quay đầu lại

Tsubaki.jpg

Tsubaki:
- Không cần quá cảnh giác, Carl. Là tôi đây!

644carlclover.jpg

Carl:
- Tsubaki? Hừ, chị đến đây làm gì?

Tsubaki.jpg

Tsubaki:
- Ồ, bạn cũ thăm hỏi nhau mà cũng không được sao?

644carlclover.jpg

Carl:
- Tôi không còn liên quan gì đến mấy người nữa, biến đi cho!!!

Tsubaki im lặng 1 chút rồi nói...Có vẻ như 1 lời chế nhạo, nhưng rất nghiêm túc, có vẻ đó là điều cô ta thật sự nghĩ

Tsubaki.jpg

Tsubaki:
- Chà, tôi có nghe nhiều tin đồn, nhưng...không ngờ cậu đã sa sút thế này...ý tôi là về cả vị thế lẫn nhân cách của cậu.

Lập tức con rối ở bên cạnh Carl lao ra và tấn công

644carlclover.jpg

Carl:
- Chị! Cẩn thận!

Tuy nhiên 1 đôi cánh màu trắng xuất hiện và giúp Tsubaki đỡ đòn...dễ như chơi

Tsubaki.jpg

Tsubaki:
- ...Và cả trình độ nữa, cậu đã tiến bộ nhiều, nhưng giờ so với tôi thì...Nếu tôi đấu nghiêm túc thì có người sẽ bị thương đấy...Tôi có lòng tốt đến đây để nhắc nhở cậu, nên có lẽ xung đột là không cần thiết, đúng chứ.

Carl liền vung tay và con rối quay về

644carlclover.jpg

Carl:
- Tsubaki, đúng là chị cao hơn tôi về mọi mặt, nhưng có 1 thứ mà tôi hơn chị đấy...Đó là...Tôi là người điều khiển các con rối, còn chị là con rối trong tay những người cao hơn.

Tsubaki.jpg

Tsubaki:
- Thế sao? Có vẻ chúng ta không thể nói chuyện được nhỉ...?

2 người nhìn nhau 1 lúc rồi bỏ đi, theo 2 hướng khác nhau...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top