Lotte Cinema Q7 nâng cấp kính 3D RealD và sắp khai trương ở Hà Nội

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
Vừa qua đi xem lại phim LionKing 3D tại LotteCinema Q7

dscf4111_730640389.jpg



thì poly mới bất ngờ phát hiện ra ở đây đã nâng cấp lên kính 3D kiểu mới

dscf4133_868469874.jpg



Quá đã, rất nhẹ và mỏng, hoàn toàn giống với kính mát mà mọi người hay đeo.

dscf4117_1779812019.jpg


đeo nhẹ tênh không hề đau sống mũi không hề bị ám màu tán sắc

dscf4147_126498413.jpg



xem 3D bằng kính X-Mirror 3D thiệt là sướng đó mà

dscf4151_674725310.jpg


Mà công nhận LotteCinema thiệt là quái. Nâng cấp và khuyến mãi từa lưa hột dưa mà không thèm quảng bá thông tin qua báo chí gì hết. Ai rành công nghệ và biết thông tin thì tìm đến xem, không thèm PR. Pó tay luôn.

banner%203D%20FILM_150X210%20cm%20copy_509x714.jpg


Poly thì trước giờ luôn đánh giá LotteCinema. Giờ lại nâng cấp lên X-Mirror 3D thì ........mà giá cũng rẻ hơn hehehe

319579_283264138364871_138826396141980_1030461_942645901_n.jpg


Đồng thời Lotte Cinema cũng chuẩn bị kha trương cụm rạp tại tòa nhà Kangnam Hà Nội. Đây là hình chụp thật, sắp xong rồi.

318418_283264201698198_138826396141980_1030464_1326066364_n.jpg


Hy vọng là ngoài Lotte Hà Nội cũng chơi RealD 3D để bà con khỏi phân bì hehehe


Thông tin thêm từ GENERALS HDVIETNAM

Qua tìm hiểu trên các website dựa vào hình ảnh cặp kính phân cực X-Mirror do Poly cung cấp thì đây là 1 giải pháp trình chiếu 3D phân cực trong rạp khá mới mẻ đến từ X-Mirror 3D, 1 công ty của Hàn Quốc ( GXM ::: Global X - MIRROR 3D)

pro01_eng_01.jpg

pro01_eng_02.jpg



Công nghệ này cho phép chỉ cần 1 máy chiếu, màn chiếu bạc và sử dụng 1 filter 3D trước máy chiếu mà ko cần phải sử dụng 2 máy chiếu như công nghệ của RealD. Mấu chốt chính của công nghệ này dựa trên tấm 3D filter độc đáo này....
Công nhận công nghệ này mới mẻ thật, phải đi xem thử bằng mọi giá để đánh giá chất lượng ^^


pro01_eng_03.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
2 năm trước nghe tin Lottle sẽ nằm trên đường Liễu Giai chỗ cái tòa nhà gì gì đấy, lòng khấp khởi mừng thầm giờ bọn Mega đừng hòng độc quyền nữa, giờ đi qua vẫn thấy chúng nó đang xây móng T_T
Hóa ra giờ nó lại ở Kangnam à, cũng gần Garden, càng nhiều cơ hội :D
 
Bữa cũng đi coi Lion King 3D ở Lotte và phải nói là rất đáng đồng tiền, chả thua gì mega cả.
 
hôm đi coi PoTC 4 là đã có kính này rùi :|lotte hệ thống rất tốt, tôi đánh giá nó hơn cả megastar
 
phải tội Q7 xa quá ko có điều kiện đi thử
 
Keangnam bên ngoài vẫn đang hoàn thiện tùm lum, cứ chờ đã. Cộng thêm giờ vụ 20k/ lần gửi xe máy thì chắc cứ lên Platinum Garden ngay cạnh cho rẻ quá :| Đang chờ quả Mega chỗ Pico Mall gần Thủy Lợi mà chưa biết khi nào khai trương, hi vọng bọn này hảo tâm giảm tí tiền vé cho bà con -.-
 
nghe anh em khen lotte chắc từ h về sau qua đây xem phim wa ...
 
Keangnam bên ngoài vẫn đang hoàn thiện tùm lum, cứ chờ đã. Cộng thêm giờ vụ 20k/ lần gửi xe máy thì chắc cứ lên Platinum Garden ngay cạnh cho rẻ quá :| Đang chờ quả Mega chỗ Pico Mall gần Thủy Lợi mà chưa biết khi nào khai trương, hi vọng bọn này hảo tâm giảm tí tiền vé cho bà con -.-

Haha. mình đi xe bus ;;)
Cơ mà 20k 1 lần gửi xe máy thật ah :|
 
Keangnam bên ngoài vẫn đang hoàn thiện tùm lum, cứ chờ đã. Cộng thêm giờ vụ 20k/ lần gửi xe máy thì chắc cứ lên Platinum Garden ngay cạnh cho rẻ quá :| Đang chờ quả Mega chỗ Pico Mall gần Thủy Lợi mà chưa biết khi nào khai trương, hi vọng bọn này hảo tâm giảm tí tiền vé cho bà con -.-
Mega ở VN khác gì Apple ,
giá cứ đắt mà phang , mày giàu hay mày muốn cua gái thì xem ở chỗ tao , thích rẻ thì ra Quốc gia =))

Cũng nhờ nó đắt mà thứ 7 chủ nhật rảnh rỗi buồn buồn lượn qua còn có vé để vào xem ngay
Chứ ra Quốc gia thứ 7, chủ nhật thì xác định là không bao giờ có vé xem ngay , toàn phải order sớm 1 ngày mới có vé
Platinum thì quá xa nhà , phi xe ê cả mông mới đến , chắc cũng phải tầm 20km ,
chả khác éo gì phi xe máy từ nội thành Hải Phòng ra Đồ sơn :(
 
Chỉnh sửa cuối:
ngoài HN sao mà muốn xem phim cực thế ..cũng may mình ở Saigon2 hiihi
 
Haha. mình đi xe bus ;;)
Cơ mà 20k 1 lần gửi xe máy thật ah :|

gui-xe-6.jpg


Đây là 1 lần vào-ra, ko tính thời gian -.-

Mega ở VN khác gì Apple ,
giá cứ đắt mà phang , mày giàu hay mày muốn cua gái thì xem ở chỗ tao , thích rẻ thì ra Quốc gia =))

Cũng nhờ nó đắt mà thứ 7 chủ nhật rảnh rỗi buồn buồn lượn qua còn có vé để vào xem ngay
Chứ ra Quốc gia thứ 7, chủ nhật thì xác định là không bao giờ có vé xem ngay , toàn phải order sớm 1 ngày mới có vé
Platinum thì quá xa nhà , phi xe ê cả mông mới đến , chắc cũng phải tầm 20km ,
chả khác éo gì phi xe máy từ nội thành Hải Phòng ra Đồ sơn :(

Nói thế thôi chứ từ hồi có Platinum cạch mặt QG với Mega, mega giá nó ko lên là may chứ chờ nó giảm chắc chết. Cua gái thì ko tính :)) Đc cái xa gần ko vấn đề gì, Mega lại đúng thằng xa nhà nhất ...
 
gui-xe-6.jpg


Đây là 1 lần vào-ra, ko tính thời gian -.-

Kinh dị quá, 20k/lần.. Các plaza lớn ở SG như Vincom, Parkson chỉ 5k thôi. Thậm chí ở Lotte Nam Sài Gòn còn giữ xe free nữa. 8-}
 
Max[SaD];19826318 nói:
Kinh dị quá, 20k/lần.. Các plaza lớn ở SG như Vincom, Parkson chỉ 5k thôi. Thậm chí ở Lotte Nam Sài Gòn còn giữ xe free nữa. 8-}

Lotte Nam Saigon thì free
nhưng Saigon có Intercontinential gởi xe 10k/giờ, sáng chiều 100k
 
Max[SaD];19826318 nói:
Kinh dị quá, 20k/lần.. Các plaza lớn ở SG như Vincom, Parkson chỉ 5k thôi. Thậm chí ở Lotte Nam Sài Gòn còn giữ xe free nữa. 8-}
Vincom HN xe máy 3K nhé ;))
Parkson và Pico Mall thì free,
Megastar 2 mở Pico
 
Bây giờ toàn QG. Đi bộ 10' đi xe 2'. Đang chờ Mega Pico để phim nào xem 2D Digital thì ra đấy. Cứ tưởng Lotte HN ở chỗ gần Daewoo chứ giờ lên tuốt tận Keangnam à:|
 
Mình thích Lotte từ lúc chuyển wa q7 ở. Rạp vắng nên mình thích :">
 
Mình thì xem lotte q7 từ lâu rồi, thích ở chỗ là nó có cả trung tâm mua sắm ăn uống ngay đấy luôn. Đến cuối tuần cứ đánh 1 bữa no rồi vào xem phim, thỉnh thoảng ợ lên 1 phát như bò rống cũng thú vị lắm các bạn ạ :">
 
mình có thói quen xem phim toàn mua vé trước 1 ngày để có chỗ tốt ngồi,q.7 chạy tới chạy lui mua vé hơi bị phê vì nhà q.3 nghe giới thiệu rất muốn xem thử 3D q7 thế nào ^^
 
Mega ở VN khác gì Apple ,
giá cứ đắt mà phang , mày giàu hay mày muốn cua gái thì xem ở chỗ tao , thích rẻ thì ra Quốc gia =))

Chứ ra Quốc gia thứ 7, chủ nhật thì xác định là không bao giờ có vé xem ngay , toàn phải order sớm 1 ngày mới có vé
Platinum thì quá xa nhà , phi xe ê cả mông mới đến , chắc cũng phải tầm 20km ,
chả khác éo gì phi xe máy từ nội thành Hải Phòng ra Đồ sơn :(

Cũng tùy phim thôi ;)), hôm trc xem khỉ nổi dậy đến sớm có 30' mua vé vẫn có chỗ ngon :)) .Còn mấy phim 3d hoặc phim hot thì chả t7,cn ngày thừong cũng hết vé.
 
mình có thói quen xem phim toàn mua vé trước 1 ngày để có chỗ tốt ngồi,q.7 chạy tới chạy lui mua vé hơi bị phê vì nhà q.3 nghe giới thiệu rất muốn xem thử 3D q7 thế nào ^^

tôi q5 mà vẫn chạy qua đấy xem đây, mặc kệ cái parkson kế bên nhà. qua bên đấy trc 1 tiếng là bảo đảo có vé tốt, khoảng thời gian trống thì ngồi ăn uống hay shopping j tùy
 
Back
Top