Baby-flora
Mr & Ms Pac-Man
Love Hina là truyện tranh Nhật Bản với 14 cuốn ( mỗi cuốn dày hơn 180 trang ) đã được phát hành hết ở Nhật và Mỹ, riêng ở châu Âu thì mới phát hành tới cuốn 9 cách đây mấy ngày ( hic.. phải đợi tới 2 tháng mới phát hành 1 cuốn ). Không biết ở VN có ai coi truyện này chưa.
Love Hina được đánh giá là truyện tranh hay và đặc sắc nhất trong truyện tranh hiện đại Nhật Bản mới đây, tuy đôi lúc có nhiều cảnh kiểu truyện Nhật ( chỉ để vui thui chứ hông như mấy truyện... ấy ấy đâu ). Được dựng thành phim hoạt hình với 25 tập cộng thêm 5 tập đặc biệt, tuy vậy có lẽ vẫn chưa hết hoàn toàn ( phần kết trong phim chỉ ngang với tập 12 so với kết cuộc của tập 14 truyện tranh ).
Love Hina không hề có tính bạo lực hay máu me này nọ, nói là truyện tình cảm thì đúng hơn, nhưng không phải tình cảm vớ vẫn mà trong câu chuyện nhẹ nhàng đời thường phải làm ta suy nghĩ và nhớ mãi với các tình tiết phải gọi là không cách nào không thể cười. Baby đọc với coi phim mà cứ cười suốt, coi hết vẫn còn thấy tiếc và thấy sao lâu quá mới xuất bản tập mới ( chưa có truyện nào mà Baby thích như vậy ).
"Nếu hai người yêu nhau vào được trường đại học Tokyo, hai người đó sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi."
Keitaro, 19 tuổi, đã từng hứa với một người bạn thời thơ ấu mà giờ đây không còn nhớ là ai, rằng sau này sẽ gặp lại nhau tại Todai ( trường đại học Tokyo ). Không có năng khiếu lắm về việc học, 2 lần thi rớt đại học Tokyo, Keitaro bị các bật phụ huynh tống cổ ra ngoài vì ý định tiếp tục thi vào Todai lần nữa. Được bà ngoại yêu cầu đến nhà trọ Hitana của bà để làm người quản lý, vừa có nơi học hành, ngờ đâu giờ đây Hitana đã trở thành nhà trọ cho các nữ sinh. Thế là câu chuyện bắt đầu. Người ta vẫn không cách nào hiểu được làm thế nào mà Keitaro-chàng trai hiền lành và... kém may mắn đó lại có thể rơi liên tục vào các tình huống dở khóc dở cười với các người bạn ở Hitana..
Còn nữa, Baby đã lục lạo trên internet và Download được đến tập 12, riêng còn tập 13 và 14 thì không tìm thấy ( hic.. trước đây chỉ load được tập 13 và 14, không load được mấy tập khác nên lỡ xoá mất, giờ mới thấy mình dại :( ) Không biết có ai có hoặc biết địa chỉ Link nào để download thì nhắn Baby với :)
Love Hina được đánh giá là truyện tranh hay và đặc sắc nhất trong truyện tranh hiện đại Nhật Bản mới đây, tuy đôi lúc có nhiều cảnh kiểu truyện Nhật ( chỉ để vui thui chứ hông như mấy truyện... ấy ấy đâu ). Được dựng thành phim hoạt hình với 25 tập cộng thêm 5 tập đặc biệt, tuy vậy có lẽ vẫn chưa hết hoàn toàn ( phần kết trong phim chỉ ngang với tập 12 so với kết cuộc của tập 14 truyện tranh ).
Love Hina không hề có tính bạo lực hay máu me này nọ, nói là truyện tình cảm thì đúng hơn, nhưng không phải tình cảm vớ vẫn mà trong câu chuyện nhẹ nhàng đời thường phải làm ta suy nghĩ và nhớ mãi với các tình tiết phải gọi là không cách nào không thể cười. Baby đọc với coi phim mà cứ cười suốt, coi hết vẫn còn thấy tiếc và thấy sao lâu quá mới xuất bản tập mới ( chưa có truyện nào mà Baby thích như vậy ).
"Nếu hai người yêu nhau vào được trường đại học Tokyo, hai người đó sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi."
Keitaro, 19 tuổi, đã từng hứa với một người bạn thời thơ ấu mà giờ đây không còn nhớ là ai, rằng sau này sẽ gặp lại nhau tại Todai ( trường đại học Tokyo ). Không có năng khiếu lắm về việc học, 2 lần thi rớt đại học Tokyo, Keitaro bị các bật phụ huynh tống cổ ra ngoài vì ý định tiếp tục thi vào Todai lần nữa. Được bà ngoại yêu cầu đến nhà trọ Hitana của bà để làm người quản lý, vừa có nơi học hành, ngờ đâu giờ đây Hitana đã trở thành nhà trọ cho các nữ sinh. Thế là câu chuyện bắt đầu. Người ta vẫn không cách nào hiểu được làm thế nào mà Keitaro-chàng trai hiền lành và... kém may mắn đó lại có thể rơi liên tục vào các tình huống dở khóc dở cười với các người bạn ở Hitana..
Còn nữa, Baby đã lục lạo trên internet và Download được đến tập 12, riêng còn tập 13 và 14 thì không tìm thấy ( hic.. trước đây chỉ load được tập 13 và 14, không load được mấy tập khác nên lỡ xoá mất, giờ mới thấy mình dại :( ) Không biết có ai có hoặc biết địa chỉ Link nào để download thì nhắn Baby với :)