- 28/3/06
- 3,884
- 3
Híc, nghe các bác tư vấn mà em thấy con đường đi theo CNTT nó gian nan quá ::(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đc với đk là về làm cho gia đìnhĐọc topic nãy thấy nản quá... Học QTKD không biết ra trường có được làm CEO liền không nhỉ ^ ^ ???

Đọc topic nãy thấy nản quá... Học QTKD không biết ra trường có được làm CEO liền không nhỉ ^ ^ ???
_____________
.
___________Auto Merge________________
.
Đọc topic nãy thấy nản quá... Học QTKD không biết ra trường có được làm CEO liền không nhỉ ^ ^ ???
_____________
1 lời khuyên cho bạn khi theo học CNTT là: làm theo sở thích và cố gắng hết mìnhNếu theo đuổi CNTT, mình sẽ tập trung vào mảng phần cứng - mạng (network). Tuy nhiên, theo như mình biết thì vị trí cho những người thuộc chuyên ngành này thường chỉ là nhân viên trong một bộ phận về network của một công ty có chuyên ngành khác (kinh doanh, ngân hàng...) Như vậy, nơi mà mình làm việc thực chất không phải là chuyên ngành của mình, và dù có cố gắng thăng tiến thế nào chăng nữa cũng chỉ là trưởng một bộ phận con con
Cái này dành cho dân học networking từ trung cấp hoặc cao đẳng rathường chỉ là nhân viên trong một bộ phận về network của một công ty có chuyên ngành khác
, còn bạn học ĐH cơ mà, rồi bạn sẽ biết nó còn nhiều cái phức tạp hơn nhiều.
)
, chúc bạn lựa chọn được đường đi đúng đắn cho mìnhTớ nghĩ bạn chủ topic lo âu quá đấy, ra trường đâu phải ai cũng được làm to mà đè đầu cưỡi cổ thiên hạ đâu, một công việc bình thường, ổn định, lương phải chăng đã là một may mắn rồi
Tớ cũng đang theo học CNTT ở Đức và cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc chọn ngành nghề, nhiều người khuyên nên theo học kinh tế cho dễ xin việc nhưng mình nghĩ căn bản là ở đam mê và ước muốn của mình.
Bản thân mình nghĩ thì bạn có thể làm quản trị mạng hoặc thiết kế web cũng là những việc khác hay, chúc bạn lựa chọn được đường đi đúng đắn cho mình


. Bạn có thể thấy rất nhiều sinh viên sau khi ra trường, phải làm một công việc trái ngành, trái nghề, hoặc thậm chí còn thất nghiệp. Vì thế, mình mới nghĩ bạn nên xác định mục tiêu rõ ràng, và cố gắng đạt kết quả thật cao khi ra trường, vì dù có được làm công việc yêu thik hay ko thì đó cũng là cái vốn ban đầu để bạn tự tin khi bước vào đời 
Mẹ ơi
Nghe mấy anh nói sao mà nản quá
Đang học cntt năm nhất ngành kĩ thuật phần mềm
Mấy anh xem nó có triển vọng ko
Thi vào trường xong mới thấy hối hận và đang định thi lại năm sau vào trường khác

Tớ xác định từ hồi học lớp 2 là học công nghệ phần mềmMẹ ơi
Nghe mấy anh nói sao mà nản quá
Đang học cntt năm nhất ngành kĩ thuật phần mềm
Mấy anh xem nó có triển vọng ko
Thi vào trường xong mới thấy hối hận và đang định thi lại năm sau vào trường khác


Tại cái tính em thì ko thích ngồi 1 chỗ mà thích chạy lung tung, thích tiếp xúc với nhìu người, anh chị lại học bên kinh tế nữa
Mà học KTPM ra thì có ngồi viết code ko chắc buồn chết lun quá
Bữa lên phong vũ nhìn mấy ông bảo hành, ông nào cũng to con , bụng bự , nhìn ....tương lai của em đó sao![]()

Tại cái tính em thì ko thích ngồi 1 chỗ mà thích chạy lung tung, thích tiếp xúc với nhìu người, anh chị lại học bên kinh tế nữa
Mà học KTPM ra thì có ngồi viết code ko chắc buồn chết lun quá
Bữa lên phong vũ nhìn mấy ông bảo hành, ông nào cũng to con , bụng bự , nhìn ....tương lai của em đó sao![]()

.
.