Để thành công thì yếu tố chủ quan là ngoài thằng lãnh đạo giỏi, mấy thằng bên dưới cũng phải có năng lực để thực hiện, quân lính phải được đào tạo cẩn thận và được rèn giũa rất nhiều. Nói chung nó có rất nhiều yếu tố. Thử xem cái liên minh của a Thống ngoài a Thống có ai còn có năng lực nữa ko, cho nên a Hủ mới bảo mấy thằng lâu nhâu dưới trướng a Thống cũng ko thể làm nên đại sự, và sự thật diễn ra đúng như a Hủ bảo, tất nhiên cái này thì a Thống cũng biết thừa rồi, so với quân Tào Tháo binh đông tướng mạnh lại có Nhị Kì sau lưng, quân ô hợp của Thống ăn sao được, chẳng qua ban đầu có yếu tố bất ngờ giành được chút chủ động, nhưng sau đó quân Tào ổn định lại rồi quân liên minh của a Thống chống sao được, đó là cái kết quả đã được Hủ dự báo trước.
Thế có người nhìn Hỏa là biết ngay tàn binh à?? mà cậu bảo nếu biết thằng câm điếc là tàn binh thì sao ko giết ngay đi, suy nghĩ buồn cười quá

, thứ nhất là nó đã có tội gì chưa mà bắt nó, thứ 2 cho dù có bắt được nó tống vào trại giam thì ai biết bên ngoài còn bao nhiêu thằng tàn binh nữa, dây dưa ở đấy thế nào cũng bị thịt, a Thống bỏ đi trước là đúng thôi