- 14/7/09
- 6,060
- 4,967
Chắc cũng là 1, vụ tuổi tác trong HP nó cũng chỉ là tương đối thôi.
Đọc lại tập này, thấy có mấy chi tiết hay:
- Chú Viên Phương được vẽ rất giống Phật, tai to, có nốt ruồi trên trán mà lại được xưng là ma vương, ko biết bác Trần có dụng ý gì ko:)
- Hoa Đà ko đơn giản tí nào, có thể nhận xét Chu Du chỉ lo đối ngoại còn đối nội vẫn còn chưa đạt, đủ thấy tầm của Hoa Đà cũng rất khủng.
- A Thống cứ mở mồm ra là nhân nghĩa, trích dẫn thánh hiền, rồi khôi phục Hán Thất, đến bó tay với a.
A còn chém 1 câu khi nói về đạo ngũ đấu mễ ở Hán Trung: "Tuy là bàng môn tà đạo, nhưng nếu đi đúng đường, thì vẫn có thể khôi phục Hán Thất, làm cho bách tính yên lòng" . Xem ra trong đầu a Thống lại đang có chủ ý quỷ quái gì đấy, chắc lại định dùng miệng lưỡi của mình đi lòe thiên hạ tiếp, đảm bảo chiến địch vào Tây Xuyên của Bị sau này sẽ có kịch hay để xem
-Cuối cùng, e Sơn Vô Lăng ngày càng nuột nhờ:-*
- Đà vốn là tay chân của Huy ( gọi lão = chủ nhân ), nên thừa biết Du dụng binh phờ râu nhất, nhưng đối nội thì trung bình, có điều đã có Trương Chiêu và Tôn Quyền lo vốn liếng rồi
.- Đoạn đạo ngũ đấu mễ đâu có nói gì đến đúng đường đâu, cái bàng môn tà đạo Thống nói đến là trò lập giáo phái + bốc phét bùa biếc các kiểu của Lượng, và tui thấy chả có gì sai hết, cũng là y thuật, 1 cái là lòe bịp giúp dân hướng thiện, 1 cái là lòe bịp để xây dựng vây cánh
. Mr Huy mù trọc lốc còn nói: "Kẻ truyền giáo biến chất thì đạo cũng sẽ suy đồi", mục đích thật sự là hướng thiện thì sợ gì con đường tối

Đoạn Lượng phẫu thuật, lúc rút cái dây ra tui tưởng con giun hay con lươn ai dè là khúc ruột

. 


, trong Hỏa Phụng nghe 2 từ "tốt đẹp" nó lạ lẫm quá