Lục Kỳ : All about HPLN - 6th Topic

vmình thì thấy rõ ràng rằng Hỏa và Liêu đúng là có ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, nhưng vẫn xúm vào đánh Cáp, Cáp cản được 2 anh ý trong khi 10k quân ko cản được, nên rõ ràng tác giả Chan Mou ( và cả La Quán Trung) xây dựng các tướng wá imba, lính lác thì giống như có cho đẹp trời vậy. và đúng là Hỏa với Liêu ko tập trung vào battle, ko thì 2 anh hợp lại Cáp ko có cửa lo cho thân chứ đừng nói bảo vệ Viên Đàm :) :) :)

tôi thì lại thích kiểu xây dựng hình tượng như vậy , hồi xưa đánh nhau toàn xáp lá cà , làm tướng lúc nào cũng dẫn đầu mà ko có bản lĩnh gì thì chắc là chết đầu tiên rồi
 
@ FAnTasMa : - Nhưng họ Viên có Viên Thuật, công khai xưng đế rồi cơ mà, với lại khi Tháo mượn Hoàng Thượng lệnh cho Lưu Bị đi đánh Viên Thuật thì họ Viên đã mất tiếng ( nói cách khác là mất danh nghĩa lao động đường phố Hán rồi _ hay là chỉ Viên Thuật thôi, còn phần còn lại của họ Viên vẫn là trung thần :-? _ bác nào có thông tin cung cấp hộ em cái, cái này hơi lờ mờ :)) ).
Nếu họ Viên mất tiếng trung thần rồi thì khi Tháo soán vị, họ Viên còn dám mở mồm là tiêu diệt phản nghịch ko nhi ? ( cái này cũng ko hiểu :P )

ở tập 26 TU đã sang chỗ VT chém gió điên đảo hết tam thế trung lương rồi đến tấm gương cho thiên hạ, nói trắng ra là trên danh nghĩa Viên Thuật đã bị cô lập khỏi họ Viên =; thậm chí là lúc Thuật bị LB cho ra bã Thiệu cũng đâu có thèm cứu
và thực tế là trong cuộc chiến chính trị tiền Quan Độ hoàng thượng cũng đã thông đồng với VT để gây khó khăn cho TT :-" nói tóm lại việc Thuật phản thùng xưng đế không có xi nhê gì với phe bảo hoàng cả, ai trị được TT thì cứ móc nối, thế thôi o:-)
 
về cái fần từ page 9 đến page 20 chap mà bạn nói thì mình vẫn giữ cách lập luận như trên
coi như cách hiểu truyện của mình và bạn khác nhau vậy, mình thì thấy rõ ràng rằng Hỏa và Liêu đúng là có ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, nhưng vẫn xúm vào đánh Cáp, Cáp cản được 2 anh ý trong khi 10k quân ko cản được, nên rõ ràng tác giả Chan Mou ( và cả La Quán Trung) xây dựng các tướng wá imba, lính lác thì giống như có cho đẹp trời vậy. và đúng là Hỏa với Liêu ko tập trung vào battle, ko thì 2 anh hợp lại Cáp ko có cửa lo cho thân chứ đừng nói bảo vệ Viên Đàm :) :) :)
P/s: phần dưới của mình chỉ là góp ý, bạn ko thích nghe cũng chẳng sao, chỉ vì rõ ràng có người bức xúc (với lại bản thân mình cũng thấy vậy) nên mới có vài lời nhiều chuyện vậy thôi ;) ;) ;)

^^ cảm ơn, sẽ post bài cẩn thận hơn.
p/s: a Hỏa chỉ thực sự nổi điên khi nhìn thấy cái cung của TM nên mới có ý giết Viên Đàm. Còn thích sát chủ tướng thì đó là cách đánh của Hỏa, ở trận Đàm Huyện cũng có nói đến rồi. Lính lác thì cản sao được, a ý vừa đánh vừa đuổi theo Viên Đàm, cơ thể lại ko biết đau, bọn lính chỉ có nước hò hét & chạy theo thôi =))
 
Mình thấy nó khai 100 vạn các thứ ko phải thật đâu,lấy đâu ra lắm binh lực như thế ngày xưa đất rộng người thưa mà=))
Theo như tác phẩm Tầm Tần Ký thì quân số thường được nhân lên khoảng 10 đến 20 lần vì ngoài lính chính quy ra còn có phụ nữ, người già,trẻ em,dân thường tham gia hậu cần.... nên nó nói 100 vạn thì đừng tưởng thật. Từ đó suy ra các vị tướng của chúng ta tung hoành giữa 100 vạn quân thực ra là chỉ có 1 góc 1/20 hay 1/10 số đó là lính chính quy các chỗ khác thì phụ nữ, trẻ em,người già, dân thường nrrn ông nào cứ nhằm chỗ ko có lính chính quy mà sộc vào thì quân chỗ đó có loạn cả lên chạy mất cả dép là hoàn toàn hợp lý :))
Từ đó có thể thấy tác phẩm Tam Quốc có thể viết ko sai hay phóng đại sự thật lên ko nhiều nhưng chỉ là chưa nói đủ sự thật thôi [-X
 
Toàn khai khống quân số, các bác có nhớ trận Tào Tháo cướp thiên tử từ tay Lý Thôi, Quách Dĩ không ? Khi nghe quân số bọn Lý, Quách là 2 vạn thì các tứong Tào sững người: " 2 vạn ? Hai tên này xem ra là đem hết quân vào trận rồi!" 2 vạn mà quân Tào đã sững thì làm gì có cái vụ Xích Bích 80 vạn đại quân, mình thấy quân số mà sách ghi lại, cứ giảm đi 1/2 mới chắc ăn.
 
Trận đó Lý, Quách đem hết quân đóng tại Trường An đuổi theo nên 2 vạn là toàn quân. Tào Tháo đi đón thiên tử theo kế Tuân Úc đi ít về nhiều. Sau này đem binh đánh Ngô lúc này thống nhất phương Bắc quân đông cũng không có gì lạ
 
Mình thấy nó khai 100 vạn các thứ ko phải thật đâu,lấy đâu ra lắm binh lực như thế ngày xưa đất rộng người thưa mà=))
Theo như tác phẩm Tầm Tần Ký thì quân số thường được nhân lên khoảng 10 đến 20 lần vì ngoài lính chính quy ra còn có phụ nữ, người già,trẻ em,dân thường tham gia hậu cần.... nên nó nói 100 vạn thì đừng tưởng thật. Từ đó suy ra các vị tướng của chúng ta tung hoành giữa 100 vạn quân thực ra là chỉ có 1 góc 1/20 hay 1/10 số đó là lính chính quy các chỗ khác thì phụ nữ, trẻ em,người già, dân thường nrrn ông nào cứ nhằm chỗ ko có lính chính quy mà sộc vào thì quân chỗ đó có loạn cả lên chạy mất cả dép là hoàn toàn hợp lý :))
Từ đó có thể thấy tác phẩm Tam Quốc có thể viết ko sai hay phóng đại sự thật lên ko nhiều nhưng chỉ là chưa nói đủ sự thật thôi [-X

Có biết 1/20 của 100 vạn là bao nhiêu không? =))
 
Mình thấy nó khai 100 vạn các thứ ko phải thật đâu,lấy đâu ra lắm binh lực như thế ngày xưa đất rộng người thưa mà=))
Theo như tác phẩm Tầm Tần Ký thì quân số thường được nhân lên khoảng 10 đến 20 lần vì ngoài lính chính quy ra còn có phụ nữ, người già,trẻ em,dân thường tham gia hậu cần.... nên nó nói 100 vạn thì đừng tưởng thật. Từ đó suy ra các vị tướng của chúng ta tung hoành giữa 100 vạn quân thực ra là chỉ có 1 góc 1/20 hay 1/10 số đó là lính chính quy các chỗ khác thì phụ nữ, trẻ em,người già, dân thường nrrn ông nào cứ nhằm chỗ ko có lính chính quy mà sộc vào thì quân chỗ đó có loạn cả lên chạy mất cả dép là hoàn toàn hợp lý :))
Từ đó có thể thấy tác phẩm Tam Quốc có thể viết ko sai hay phóng đại sự thật lên ko nhiều nhưng chỉ là chưa nói đủ sự thật thôi [-X

m nó chứ tui thấy 1 chọi 3 là kinh lắm rồi, lính lác khỏe như trâu chứ phải người thường đâu. Công nhận lũ tướng ngày xưa giỏi vãi.
 
Có biết 1/20 của 100 vạn là bao nhiêu không? =))

Là 5 vạn ^^"

Nói "Úi chết, quân địch có 1 triệu quân" nó khác với "Xời, bọn nó chỉ có 50k mạng."
 
Trận Xích Bích thật ra bên Tào chỉ có 20 vạn thôi, còn liên minh Tôn Lưu có khoảng 5 vạn. Thật ra thì để điều động quân số trên 100 vạn cũng ko phải là ko thể, giống như Tùy Dượng Đế đi đánh Cao Ly "dốc binh lính cả nước" ra đc 110 vạn làm cho cả nước trống rỗng chỉ toàn phụ nữ, người già và trẻ em!
 
m nó chứ tui thấy 1 chọi 3 là kinh lắm rồi, lính lác khỏe như trâu chứ phải người thường đâu. Công nhận lũ tướng ngày xưa giỏi vãi.
Đừng hiểu nhầm đi giữa trăm nghìn quân với "tay bo" cùng trăm nghìn quân chứ :))

Hơn nữa, đánh còn dựa trên tinh thần quân sĩ, chiến thuật, chủng loại binh sĩ nữa. Chứ lính chân đất mắt toét bình thường mà gặp phải anh tướng giáp ngon ngựa tốt thì khỏe mấy cũng ko đọ lại được :D
 
Nói về quân đội thì Tào Tháo trong truyện chỉ có đám quân Thanh Châu được train từ thời khăn vàng với đội Hổ Báo Kỵ là chủ lực thoai :). Dốc hết đám đó ra đánh cũng kinh khủng lắm à :-"
Đó cũng là lý do tại sao Tháo cân được Thiệu với quân số chênh lệch gấp nhiều lần :)

Mà bọn Hổ Báo Kỵ tuy nói là Hãm Trận Doanh 2.0 nhưng có lẽ ko bao giờ bằng được. Cái mà họ thiếu chính là sự gắn bó của huynh đệ :-<, Cao Thuận lúc nào xông pha cũng hô lên "Các huynh đệ! Nhanh hơn nữa!" :-<. Còn bên Tào Thuần thằng nào cũng mặt lạnh như tiền, ra vẻ ta đây rất cool mà thực sự nhìn rất là hãm :-"
 
Nói về quân đội thì Tào Tháo trong truyện chỉ có đám quân Thanh Châu được train từ thời khăn vàng với đội Hổ Báo Kỵ là chủ lực thoai :). Dốc hết đám đó ra đánh cũng kinh khủng lắm à :-"
Đó cũng là lý do tại sao Tháo cân được Thiệu với quân số chênh lệch gấp nhiều lần :)

Mà bọn Hổ Báo Kỵ tuy nói là Hãm Trận Doanh 2.0 nhưng có lẽ ko bao giờ bằng được. Cái mà họ thiếu chính là sự gắn bó của huynh đệ :-<, Cao Thuận lúc nào xông pha cũng hô lên "Các huynh đệ! Nhanh hơn nữa!" :-<. Còn bên Tào Thuần thằng nào cũng mặt lạnh như tiền, ra vẻ ta đây rất cool mà thực sự nhìn rất là hãm :-"

Làm sao biết được tình cảm chúng nó thế nào, lên chiến trường thì nói ít làm nhiều còn về nhà lại rủ nhau đi lầu xanh thì sao ? Thấy cái thằng bị Phi đâm ko ? Nó dùng tay giữ chặt mâu của Phi để các thằng khác cắn trộm đó, tinh thân quyết chién của bọn này cũng khủng lắm
 
Bởi vì xuất thân của Hổ Báo Kỵ và Hãm Trận Doanh nó khác nhau. Hãm Trận Doanh dạng như toàn người cùng làng cùng phố đi theo anh Bố nên tình cảm người xa quê thân thiết như anh em. Còn Hổ Báo Kỵ là tinh binh của tinh binh dưới trướng anh Tháo, nên quyết chiến quyết tử vì danh hiệu của đội (đoán thế :'>).

Tào Tháo ngoài quân Thanh Châu, Hổ Báo Kỵ, còn có quân phủ đệ họ Tào, quân dưới trướng của các tướng lĩnh (tuyển mộ hay quân gia tộc), quân thu được từ mấy anh bại binh khác (tùm lum). Kể ra cũng ko phải ít.

Trận Quan Độ thì khó có thể cho rằng anh Tháo 10 vạn chống 70 vạn được, nhưng chênh lệch lớn đáng kể thì cũng rất có thể. Tuy nhiên, vấn đề ko phải ở quân số mà còn ở địa hình và tình thế (Tháo ko thể dốc toàn quân được vì còn phải lo nhiều mặt khác nữa).
 
đoạn đó thấy bọn Hổ Báo Kỵ giống như là được đào tạo bài bản từ trước, hy sinh vì nhiệm vụ thôi chứ chẳng vì huynh đệ anh em gì hết :(. Đúng là mặc bộ giáp đen hắc ám vào thì nhìn kiểu nào cũng thấy bọn này thực dụng :-w
 
đoạn đó thấy bọn Hổ Báo Kỵ giống như là được đào tạo bài bản từ trước, hy sinh vì nhiệm vụ thôi chứ chẳng vì huynh đệ anh em gì hết :(. Đúng là mặc bộ giáp đen hắc ám vào thì nhìn kiểu nào cũng thấy bọn này thực dụng :-w

Không hẳn chúng nó thực dụng,mà vì thằng Tào Thuần đại ca của bọn nó là một thằng Nigga từ chủng tộc Negro thượng đẳng nên chúng nó phải mặc đồ đen cho cùng màu cùng chất với thằng Thuần. Ý tác giả vẽ truyện này là ngày xưa Trung Quốc với Châu Phi đã có tinh thần hữu nghị,giao thoa chủng tộc,văn hóa với nhau. Hiểu ý mình nói không,Nigga?

81313783.jpg
images
 
oa, sao raw ko có đoạn Hỏa ra giúp Phi oánh Hổ Báo kị
 
Trò mèo của Trần Miêu từ hồi "mở rộng" HPLN, cứ đang đoạn hồi hộp là nhảy ngay sang "nhà" khác ;))

Đoạn này chắc anh Lã Mông chuẩn bị chơi võ với anh nào ấy nhỉ? Để xem phần sau võ công với cái mồm của anh Mông có xứng với nhau ko :))
 
Trò mèo của Trần Miêu từ hồi "mở rộng" HPLN, cứ đang đoạn hồi hộp là nhảy ngay sang "nhà" khác ;))

Đoạn này chắc anh Lã Mông chuẩn bị chơi võ với anh nào ấy nhỉ? Để xem phần sau võ công với cái mồm của anh Mông có xứng với nhau ko :))

Chắc là có :-" Anh Miu chơi đến cả 2 trang để điểm tô cái thẹo lồi đó:-"
Còn thằng kia là Lưu ...... Dưới trướng Viên Thuật, bị Chu Du gạt đến nỗi dek dám về trình Viên Thuật, hiện đang đóng quân ở Hình Châu :-"
Không hẳn chúng nó thực dụng,mà vì thằng Tào Thuần đại ca của bọn nó là một thằng Nigga từ chủng tộc Negro thượng đẳng nên chúng nó phải mặc đồ đen cho cùng màu cùng chất với thằng Thuần. Ý tác giả vẽ truyện này là ngày xưa Trung Quốc với Châu Phi đã có tinh thần hữu nghị,giao thoa chủng tộc,văn hóa với nhau. Hiểu ý mình nói không,Nigga?
Hình như anh Tào Thuần sắp có cái Show nào trong warcraft ấy, giữ cửa cho thằng Lich King thì phải =))
 
Back
Top