khuongduy_ibra
Youtube Master Race
- 5/12/09
- 51
- 0
Nhìn mặt a Sách buồn quá nhỉ, kiểu như: "tổng kết cuộc đời như thế này, ta thật ko cam lòng"
Lã Bố, Tôn Sách, 2 kẻ kiêu hùng ko bị bó buộc bởi những ràng buộc đạo đức nhỏ nhoi, sống hết mình vì lí tưởng của bản thân, nhưng thời đại của chiến thần đã qua, thời đại của tiểu bá vuơng cũng sắp kết thúc. Tuy Trường Giang sóng sau xô sóng trước nhưng tiếc thay trời xanh đố kị anh tài.
hehe mình thì thấy đó là kết cục hợp lí cho hai thằng ôn ấy.thằng lubu khỏe thật nhưng tinh tướng lại còn bất nhân bất nghĩa nữa xem đoạn anh chan muu xây dựng hình ảnh của chen gong với zhang liao thà chết ko hàng còn anh ấy thì quỳ sụp xuống van lạy thi để sống lạm j cho mệt.còn anh sun ce lí tưởng lớn thật đấy nhưng tài chưa đủ chết cũng chả có j lạ so về sức sun ce chả là cái đinh j với đội ngũ hổ cờ vua của liu bei cả thế mà cứ tinh tướng chạy loanh quanh thằng này mà gặp bọn guan yu, zhang fei, zhao yun, ma chao với huang zhong chết là chắc




