Game là nhất
<b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><
- 11/1/09
- 1,928
- 0
- Thread starter
- #21
Thì Thống đã tứng nói:"Tài học của tôi so với Công Cẩn khác xa nhau" đấy.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vì tự tin như thế nên mới nói:Ấy là tự tin chứ. Phải khiêm tốn lắm mới ví mình như 2 ông kia, chứ chỉ có những loại đố kị tài năng người khác mới nghĩ đó là tự kiêu thôi![]()
Phàm đã là 1 người quân sư thì phải biết trên thông thiên văn dưới tường địa lý
Phàm đã là 1 người quân sư thì phải biết trên thông thiên văn dưới tường địa lý

Lượng địa lí dốt như con bò. Thiên văn cũng thế. Nếu giỏi địa lí thì vào Nam Man đã chả phải nhờ người dẫn, ra Hán Trung đã chả cần Vương Bình dẫn đường. Nếu giỏi thiên văn thì đã chẳng để cho cha con Tư Mã bỏ chạy, đã nghe lời Tiêu Chu mà không hi sinh mạng dân vô ích. Suy ra câu đấy chỉ là câu nói láo của Lượng mà thôi
xem lại đi,quen hơn hay là Khổng Minh quen hơn,Khổng Minh ở đâu Tây Thục hay Nam Man mà đòi biết địa lý ở đó. Hán Trung sau này Khổng Minh mới ra, người mới ra sao biết thân quen = người ở đó chứ, mà tớ nhớ không lầm thì lúc đó trời đang sáng sủa bỗng nhiên mây mù ở đâu hiện ra và đổ mưa xuống ===> ý trời là giè.Còn về Tiêu Chu thì phần ở trên đã có lời không nói lại 
Cậu nêu ví dụ Tiêu Chu ra để chứng tỏ cái dốt thiên văn của Bàng Thống, thế mà cậu lại quên mất Tiêu Chu cũng cho thấy Lượng nó dốt thiên văn thế nào à
Bàng Thống chết ở Tây Thục cũng là nơi ko phải chỗ ở của BT (theo ý cậu :wink:) xem sao thì Bàng Thống cũng cãi mệnh trời như KM nên mới chết, vậy là với KM thì cậu bênh, với BT thì cậu dìm, mặc dù 2 người này trình độ về thiên văn và địa lí theo như cậu phân tích ở trên là tương đương nhau
(cả 2 bác đều hok biết gì về địa hình lạ, thiên văn đều ko nghe lời Tiêu Chu là bậc nhứt xem thiên văn ở Thục) :hug:

Vì tự tin như thế nên mới nói:
-Tài Thống bằng 10 lần tôi là hết sức tự tin đấy .
Ko tự tin còn lâu mới dám nói ra câu đấy :'>
.
.
." Đi xe nhà nước biển số xanh , đi xe nhân dân biển số trắng " chớ.
Khổng Minh lúc tự tin vô đối , lúc khiêm tốn nhàn nhàn.
Thế mới đệ nhất quân sư chớ.
.Thống ko hề đố kỵ, mấy bác theo LQT là sai hết.Kỳ thực sử sách có chép:
Chuẫn! Nếu không thì bét cũng phải sống dai ngang ngửa Lượng chớ.Theo quan điểm của tôi về chủ đề này, tuy Thống cũng giỏi, nhưng xét 1 cách tổng thể thì Thống vẫn thua Lượng 1 bậc !
Chuẫn! Nếu không thì bét cũng phải sống dai ngang ngửa Lượng chớ.

Chuẫn! Nếu không thì bét cũng phải sống dai ngang ngửa Lượng chớ.
Lưu Thiền, Tôn Hạo đều trọn tuổi trời, toàn người giỏi.
Sách, Du, Quách Gia cũng chết yểu cả! Thằng con gì của Tháo cũng nghẻo sớm! (CaoSong)Vậy ra giỏi là phải chết yểu???

Bậy. Tôi nào có suy với luận cái khỉ gì. Tôi chỉ so Lượng và Thống ko đả động gì đến anh khác nhưng lạc đề vốn là phong cách của các tiền bối HVD thì phải.Sách, Du, Quách Gia cũng chết yểu cả! Thằng con gì của Tháo cũng nghẻo sớm! (CaoSong)
Toàn ông Magic suy luận cả! Ae chỉ thêm ví dụ thôi!
Cái này nhầm nữa, Bàng Thống chết đích xác là đã thua toàn diện Trương Nhiệm. Trên chiến trường ko có chỗ cho save/load. Người làm tướng ko thông thiên văn không tường địa lí, một sai lầm biến thành điểm chí mạng thì còn giỏi gì nổi.Bàng Thống dám cưỡi ngựa đi tiên phong nhưng GCL lại không dám ( có chăng thì toàn nhờ lính đẩy xe ngồi trong quân thui chứ cưỡi ngựa cầm kiếm đi đầu thì chưa thấy bao jo`). Điều lạ là BT không phải 1 vũ tướng , võ không giỏi ( bản thân BT chắc phải tự bik chứ) mà dám tiên phong vào Thục.Ông ý dẫn quân đi đầu trong lần vô Thục có thể do chủ định muốn làm " SV tình nguyện" đi dò đường cho quân Lưu , ông không muốn những võ tướng của LB phải thiệt mạng vô ích ( giả sử lần đó cho Triệu Vân , Trương Phi , Ngụy Diên ,.... thậm chí là Lưu Bị thì ắt quân LB sẽ thiệt hại 1 vài tướng giỏi ,sẽ khó tiến vào Thục sau này )
Reply With Quote
So với ai?................................................
Liêu Hóa dĩ nhiên giỏi. Ai nói ông ta ko giỏi.
Sách, Du, Quách Gia cũng chết yểu cả! Thằng con gì của Tháo cũng nghẻo sớm! (CaoSong)
