Ngày xưa có Quản Trọng làm tất mọi việc, vua chỉ lo chơi. Nay Lượng xưa thì tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, lại âm thầm nhờ Thủy Kính tiên sinh quảng cáo hộ mình "2 người đó ko = đc Lượng, trình Lượng phải ngang Trương Lương, Lã Vọng", vậy thì trách gì mà Thiền chẳng chọi dế, đúng là noi gương tiền nhân, thật là minh quân vậy.
"Tính cách nhu nhược như bố", câu này thì bạn hơi bị nhầm, Lưu Bị anh hùng cái thế, đến Tháo cũng còn phải nể "thiên hạ này anh hùng chỉ có Tháo và Lưu sứ quân mà thôi", Thiền thừa hưởng tính anh hùng của bố, tiếc thay bè lũ của lão râu dê quá nhiều, người trung bị lão trừ dần, tới khi Ngụy tướng quân 1 lòng trung thành trừ được lão tặc, mở cửa lều cho nó tắt hết mấy ngọn cầu thọ của quân gian ác, những tưởng A Đẩu có thể trung hưng cơ nghiệp nhà Hán, nào ngờ bọn Phí Vĩ, Dương Nghi, Mã Đại vốn bè lũ của Lượng lĩnh mẹo ám sát Ngụy tướng quân, Lưu Thiền còn trẻ lại bị vây cánh của giặc quá đông, đành giả ngây ngô, tuy nhiên cũng kịp trừ được Dương tặc, ít nhiều cũng an ủi vong hồn Ngụy tướng quân.
Ai không hiểu sẽ hỏi "Dương Nghi chết, đệ chính truyền của Lượng bị diệt rồi sao Lưu Hậu chủ không tự đứng lên dẹp yên phe cánh của Khổng tặc" Câu này quá nhầm, Dương Nghi bất quá chỉ là 1 Thành Tế bên Ngụy thôi, Lượng dùng để trừ Ngụy Diên rồi Lượng cũng giết luôn, trong triều từ Thừa tướng về sau trở đi đều là phe của Lượng, con gái Lưu Hậu chủ xinh đẹp nết na Lượng ép gả cho con trai mình vừa xấu xí (lây từ mẹ), vừa thiểu năng (do Lượng ăn uống ko đủ chất I ốt nên...)
Hậu chủ vốn thương dân như con, không muốn can qua, lại vì muốn bảo tồn dòng dõi nhà Đại Hán nên đành giữ thân vàng ngọc, tránh khỏi mũi gươm của bè lũ Khổng tặc. Xét ra, Thiền sống trọn tuổi trời, so với bên Ngụy, bên Ngô các vua chúa chết liên tục vì phản thần thì Lưu Thiền thật xứng đáng là bậc đại trí! Trong số phản thần, Ngụy thì có anh họ Lượng là Gia Cát Đản, Ngô thì có cháu họ Lượng là Gia Cát Khác, toàn 1 lũ phản thần tặc tử, dòng họ nhà Gia Cát vốn có tướng phản cốt ở sau gáy, về sau nhà Tấn muốn bôi nhọ công thần các nước mà xúi Trần Thọ viết chửi Ngụy tướng quân mà tâng họ nhà Gia Cát lên mây, qua đó ta thấy Lưu Hậu chủ tuy sống cùng họ Gia Cát nhưng không những bảo tồn được lăng miếu, mà còn giữ được tấm thân quí, thật là đại nhân, đại trí, đại dũng vậy!