MoOoM
Mr & Ms Pac-Man
- 4/12/07
- 232
- 4
Game này là game gì vậy?Nếu ai chơi Kết nghĩa vườn đào đến bài Vũ bị quân Ngô quây, giặc thì đông gấp 3 lần quân mình, quân Vũ chỉ còn 1 ít, bị chúng nó đuổi, ai ko giã lv cho Vũ từ đầu thì chết là cái chắc. Rất may tôi giã lv cho Vũ và Bình trước nên gặp bài này giết sạch bọn "chó" Ngô đi giải vây cho Quan Vũ :"? Có điều game này cũng thấy rõ bộ mặt nhục của Gia Cát Lượng, thắng xong trận Kinh Châu và thắng cả trận Hào Đình thì tự nhiên nó kí hòa ước. Rõ là thằng phản phúc!
RTK11 tôi k tài nào đánh y như lịch sử đc! Chỉ có đi chinh phạt thôi! :(
Thích RTK10 ở điểm có thể làm theo lịch sử. Chơi năm 207 có thể làm theo lịch sử tới lúc Bị nhập Xuyên, còn năm 217 thì có đánh trận Vũ bị Ngô vây. Nếu để Vũ chết thì có đánh trận Hào Đình, thua thì Bị chết, Hoàng trung chết, thắng thì lấy lại Kinh Châu. Nhưng mất số bộ hạ của Vũ nên hơi thiếu officer.
Trong RTK10 toi thấy có 2 màn khó, 1 là GCL debate với Chu du và Trương Chiêu. Đánh thắng 2 tay này khá mệt. Hai là chơi Trương Liêu đi theo Lã Bố đánh trận cuối ở Từ Châu, Tào Lưu 2 mặt công kích, Lu Bu thì bị chửi là nổi điên, chưa bao giò ăn dc trận này!

Thì có ai k phục Vũ đâu! Chẳng qua lão La tô màu thì ae ngồi nhè chõ lão tô thiếu mà khoét vào! Chủ yếu là chọc lão La thôi!Chuyện về Quan Vũ nếu ai đã đọc Lê Đông Phương tiên sinh - Tế thuyết tam quốc sẽ thấy: Ông không hề qua 5 ải chém 6 tướng. Ông chạy về với Lưu Bị lúc Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu. Ai đọc xong có thể thất vọng, nhưng tôi đồng cảm với Lê Đông Phương tiên sinh về việc này, đọc xong thấy thương cảm sao ấy, 1 người biết anh ở đâu vội vã chạy sang không nề hà việc mình giết tướng của Viên Thiệu, ko biết mình có còn mạng ở đó hay không. Tôi ko nghĩ chi tiết thực tế này làm Vũ kém đi, mà còn tôn ông lên: đó là 1 Quan Vũ thật.
