gia lụt tề
Donkey Kong
- 22/10/07
- 393
- 0
Cuối cùng sau bao nhiu năm tìm kiếm ,tớ đã tìm đc thằng Darko , một thằng phản phúc chỉ vì có mấy ngàn $$$ mà bán đứng anh em lúc đá nó xuống xe tớ chỉ muốn cho nó 1 phát headshot ,tuy nhiên sao 1 hồi tra khảo tớ lại ko muốn xuống tay ,cái chết đối với 1 thằng phản bạn có lẽ là quá nhẹ nhàng đối với nócó lẽ cứ để tòa án lương tâm vằn vặt nó như thế còn đau khổ hơn là tước đi mạng sống của hắn và việc trước khi chết thằng Darko đã ko van xin đc sống ,nếu bạn chọn kill nó ko những thế nó còn nói lời cảm ơn bạn ,đối với 1 thằng ko thiết sống nữa lấy đi mạng sống là 1 điều quá dễ dàng dành cho nó nên cuối cùng tớ ko giết ,cứ để nó sống trong nổi ám ảnh của quá khứ để rồi hàng đêm luôn phải gặp ác mộng về tội lỗi mà mình đã gây ra như thế sẽ hay hơn :p, còn các pác thì sao ??? Killed or Spared
![]()
em thì mới xuống xe không giết nó . cái khúc hiện lên xanh đỏ thì em leo lên xe bỏ đi , rồi quay lại cán chết nó . trông nó vừa chạy cừa thảm thương biết chừng nào , thấy vậy em bước xuống xe lấy chai lữa phan nó . nó vừa chạy ra đường vừa lăn búa xua thì xe ngược chiều đâm nó quăng đi . ::( cuộc đời của 1 thằng phản bội là vậy

.
___________Auto Merge________________
.
sẵng đó , các bác cho hỏi . quen với mấy đứa trên mạng , được bao nhiêu con ? em mới được 2 đứa thôi ::(
có lẽ cứ để tòa án lương tâm vằn vặt nó như thế còn đau khổ hơn là tước đi mạng sống của hắn và việc trước khi chết thằng Darko đã ko van xin đc sống ,nếu bạn chọn kill nó ko những thế nó còn nói lời cảm ơn bạn ,đối với 1 thằng ko thiết sống nữa lấy đi mạng sống là 1 điều quá dễ dàng dành cho nó nên cuối cùng tớ ko giết ,cứ để nó sống trong nổi ám ảnh của quá khứ để rồi hàng đêm luôn phải gặp ác mộng về tội lỗi mà mình đã gây ra như thế sẽ hay hơn :p, còn các pác thì sao ??? Killed or Spared 
, em sẽ học hỏi nhưng tuyệt chiêu của các pác. Để thử chiêu quăng mìn xem, quăng mấy trái thì trúng nhỉ :p
