Trận train hôm nay là trận đánh cuối cùng, ta phát hiện ra mình chẳng làm được gì ở box này. Ngày mới mò từ box Hero Might and Magic sang box DDay này, thấy việc tổ chức Clan đông vui, cũng muốn làm cái gì đó. Cuối cùng kết quả là chẳng được cái gì, mọi cố gắng nhằm thay đổi suy nghĩ, hành động cho Mem Clan của ta đều vô nghĩa. Ai sợ ăn hành thì vẫn sợ ăn hành. @Sting: cậu học chơi nhiều Hero vào, số lượng Hero cậu biết chơi quá ít, đánh ko lại đâu. Tự farm 1 mình cũng được, chơi rg cũng được, học farm và học cách sống sót. Cậu đánh với ta vài trận rồi thì biết, farm và sống sót là mục tiêu trước mắt của cave, support cho 9 chỉ là sau đó.
@Kazuma: cố gắng bỏ tính coi thường địch thủ đi, muốn ko gặp gà thì vào các room 1,2,3. Ở đó sẽ ít gặp gà hơn.
@Top: cave là kiếp bị bóc lột, đánh với ta mà ko muốn bị bóc lột thì chỉ có đánh 9. Cậu cave tốt lắm.
@Cross: bớt lý thuyết đi, đánh nhiều hơn chút. Cậu muốn làm MOD và cậu hiểu hơn nhiều người về Hero, cố gắng train để nâng cao tay nghề lên chút là được.
@SB (súng bự): chỉ biết đánh 9 cũng ko phải yếu điểm, tuy nhiên đã đánh 9 thì phải đánh cho "nuột", ko được nửa mùa.
@Kenji: trong room thì có cậu và CMA là ta tự đánh giá là trên cơ mình, rất thích bem với cậu.
@Vjolet: cậu là người duy nhất thấy ta đánh hỏng, rất tiếc vì ko xóa được hình ảnh đó trong mắt cậu.
@WTF: cậu là người duy nhất trong này biết ta là ai và ta ở đâu tới, cậu cũng là người ta nói chuyện nhiều nhất. Cậu nói ta ăn gian, ta thế nọ thế kia, ta chẳng phản biện làm gì, tùy cậu. Trong 3 trận đánh tối nay ta làm cho 1 người từ chỉ muốn -ob sang muốn đánh, ko phải tự nhiên mà thế. Với những người đánh yếu thì phải làm cho họ thấy họ còn có ích trong team. Có rất nhiều thứ ta muốn trao đổi với cậu, tuy nhiên chúng ta có vẻ ko có duyên. Nếu còn cơ hội gặp lại, hi vọng cái nhìn của chúng ta về nhau sẽ khác.
@All: Tất cả những người đã đánh và chưa đánh với ta, chúc mọi người sớm lên tay. Ăn hành nhiều sẽ lên exp, đừng ngại và đừng lảng tránh.
Từ mai ta sẽ về nơi ta đến, đêm thứ 7 hàng tuần ta sẽ onl ở inhouse, ai muốn đánh với ta thì vào. Chào thân ái và quyết thắng.