1st love thì đã over thê thảm rùi, nên dạo này ko còn nhớ nó nhìu nữa, kể cho mấy chú nghe chuyện này mới hài
1 ngày đẹp trời đi lên quán bar nho nhỏ dành cho teen, thấy có em phục vụ cũng xinh, mình và thằng bạn cùng xin số DT, nó cho cả 2 thằng
mấy ngày đầu nt nc w nó cũng vui, nó rũ rãnh thì lên quán nc đó chơi với nó, ờ lên thì lên. Bữa đó thằng anh đi chơi xa nên tranh thủ cơ hội xách con air blade đi cho oai, vô chơi w đám bạn rồi lúc về thì bảo nhỏ đó ra tiễn. Lúc đầu thì bảo bận ko ra đc, lúc mình dắt xe ra đứng đợi đám bạn cùng đi thì 5 phút sau thấy em ấy lon ton chạy ra tiễn ( vl` ) rồi thế là đc dịp khè ẻm
mấy ngày nay thì mình khá bận lo học để cãi thiện điểm số, tại ông bà già hứa chăm chỉ học tập thì ông bả cho luôn con AB của thằng anh nên nghe cũng ham. Thế là ko có thời gian dành cho con đó
rồi lúc mà thấy đi tu xuống núi ăn chơi đc rồi thì cũng buồn buồn hẹn ẻm đi chơi, em ấy nt nói " em có hẹn rồi ". Ờ có hẹn thì thôi, rồi lúc đi nhậu ngồi nc w thằng bạn ( thằng cũng xin số nhỏ đó ) thì nó khai với mình là dạo này buồn wa' nó hay rũ nhỏ đó đi chơi, nó sr mình vì bữa nó nói nhường mình con đó mà nó thất hứa ". Mình hơi sững sờ rồi cũng thôi kệ tao nhường mày luôn đó. Thế là từ đó về sau ko liên lạc nc w nó nữa
kiểu này chắc chưa biết chừng nào mình có bồ...