k3nji2kid
Sora, Wielder of Keyblades
- 25/3/08
- 12,298
- 184
Đến với game cũng khá lâu, chưa bao h thấy chán game cả... chỉ là ngại, ghét những game bựa, ngày trc chỉ thích nh game đèm đẹp (cũng giống như mâng, chỉ đọc nh truyện đẹp đẹp!) Còn bây h, game nào thấy hay hay, chơi thử cho biết, thất vọng cũng ko ít mà hài lòng cũng khá nhiều....
Nói chung, trong game mình có thể thả hồn, cảm xúc, như bước vào 1 thế giới hoàn toàn khác, 1 thế giới mà nếu có sống thêm vài trăm năm nữa chắc chả bao h hiện rõ ra trước mắt!
Được hóa thân thành anh hùng này, tài năng kia... nghe oai oai... sướng!
Được làm nh j mà mình thích, nh thứ ấy mình chẳng đc làm ngoài đời.. mà có khi chẳng thể nghĩ ra để mà làm...
....
Nói chung... đến với game là để yêu game, nhìn game bằng con mắt khác... sống với game!
Nói chung, trong game mình có thể thả hồn, cảm xúc, như bước vào 1 thế giới hoàn toàn khác, 1 thế giới mà nếu có sống thêm vài trăm năm nữa chắc chả bao h hiện rõ ra trước mắt!
Được hóa thân thành anh hùng này, tài năng kia... nghe oai oai... sướng!
Được làm nh j mà mình thích, nh thứ ấy mình chẳng đc làm ngoài đời.. mà có khi chẳng thể nghĩ ra để mà làm...
....
Nói chung... đến với game là để yêu game, nhìn game bằng con mắt khác... sống với game!
, mà hình như càng lớn lên càng ít thời gian để chơi game, bận bịu nhìu thứ quá
)