Chú yếu thấy nó hơn là do cảm giác ban đầu như bác ở trên nói thôi

thời điểm D2 ra mắt thì nó là game RPG có thể nói là số 1 về đồ họa, cốt truyện cũng như là gameplay.
Cái cảm giác lần đầu tiên được trải nghiệm 1 tựa game với toàn những cái nhất sẽ vô hình tạo nên 1 cái "tầm" rất khó đạt được đối với các game kế thừa/nhái dòng game đó sau này. Bởi vì lần đầu trải nghiệm lúc nào nó cũng phải sướng/phê/cực khoái hơn chứ

.
Giống kiểu mấy bác hồi xưa xem Tây Du Ký 1986 cái thời kỹ xảo như shiet ấy mà vẫn thay hay vì trc đó có mấy film làm đc kỹ xảo thế đâu

.
Bên cạnh đó thì cá nhân mình thích cái background của D2, ngay từ Act1 là không gian u ám của Tristram,
lần đầu đi vào Jail gặp Butcher bị nó chặt cho cái nằm úp sợ vđ'. D3 không kế thừa được điều này 
.