• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

trong truyện PV,em thích nhân vật võ vô địch nhất
ở PV cac chap 525 trở đi,em thấy có 1 nhân vật mang sau lưng cái rương,và bị mù 1 mắt,sử dụng vũ khí hơi lạ chút

cho em hỏi,đó có phải Võ Vô Địch ko ah
 
ĐTT bị Đoạt Lãng "one hit" thành ma ko đầu : bình thường như cân đường hộp sữa , nguyên phần ĐTT thấy cái thảm bại của ổng hay ghê mà ai cũng chê , éo hiểu nổi , HK dùng cả tính mạng quánh đến thân xác tanh bành như sơ mướp mới làm ổng bị thương 1 tí , ông già " ngũ lôi hóa thủ " cam chịu mấy chục năm chờ báo thù mới dụ được ĐTT rồi phá lun nội công của ổng , chứ không pín rồng của BKV còn xa mới chơi lại ĐTT
Có đoạn miêu tả DTT thế này ;))

DTT đã đạt đến tu vị Thất Vô Tuyệt Cảnh

Có thể đạt tới cảnh giới vô tướng, vô thường, vô hình vô địch, vô sắc, vô hướng, vô phương. Tùy ý hóa khí tản đi rồi hợp lại, máu bị bắn ra hút lại vào cơ thể (siêu Namek :-s )

Thế mà bị thẳng HK +BKV chém cho cụt tay, nghe có đc ko =))

cam chịu mấy chục năm chờ báo thù mới dụ được ĐTT rồi phá lun nội công của ổng. chứ không pín rồng của BKV còn xa mới chơi lại ĐTT

Lúc đó bị BKV đánh cho lòi cơm ra rồi. Đám thần thú liều mình lao vào cứu giá mới cứu ra đc đấy ;)) Xem lại chuyện đi

Cái ngũ ngôi hóa thủ nếu xét về cái lợi ngắn hạn thì đã giúp DTT đảo ngược tình thế, 1 hit làm BKV mất sạch sức còn gì ;))

Còn sau này ăn chân nguyên thì phải chấp nhận cho nó phá cơ thể mình trước. Đàng này yếu sinh lý mới đau 1 tí đã ko chịu đc. Kém quá chứ sao ;))
 
bác aolongvuong ơi.lâu nay em thần tượng bác lăm,nhưng hôm nay mới tập viết bài
Lúc nào bác lên,nhờ bác trả lời hộ em nhé

Có phải Võ Vô Địch sống lại ở PV từ chap 525 trở đi ko vậy
em xem hình,nên ko dám khẳng định
thanks bác
anh pro nào biết,chỉ dùm em với nha
 
pác Ao ở trong box VT thuj (fan của BS mà),

Trong PV điểm mặt các thèng Mù : anh Phong =)), chấm chấm chấm

Các thèng chơi rubik : Tiểu Vũ, Hồng Phi, ... Lục Vô Lệ =))
 
Điểm danh mấy anh tàn phế,có vấn đề về não trong truyện của Mã thì mấy cái bệnh viện cũng không chứa nổi ấy chứ.
 
Võ Vô Địch chưa chết đâu ? Đọc truyện thì đã thấy VVĐ thua ai đâu ?
Lần giả thua để chết là để kích thích võ công của Tiểu Vũ mà
 
Anh nhìn 1 mắt cầm theo thanh binh khí là Võ Thiên Hạ, chắc bác này bỏ PV từ phần 2 :))

2 bài trên có vẻ spam nhiều hơn là thảo luận
 
võ thiên hạ.cùng lắm cũng chỉ tầm tuổi của bộ thiên và địch Phong chứ nhiêu
Trong khi người cầm rương này,nhìn già hơn cả Vô Danh
Với lại,mù mắt trái,là phù hợp với việc,trước đây,bị Kiêm thần dùng kiếm thứ 7 đánh mù

Mong được các anh chỉ bảo
.
___________Auto Merge________________

.
Anh nhìn 1 mắt cầm theo thanh binh khí là Võ Thiên Hạ, chắc bác này bỏ PV từ phần 2 :))

2 bài trên có vẻ spam nhiều hơn là thảo luận

Võ thiên hạ dùng Dao,chứ đâu dùng rương anh ơi
 
hình như là thằng cha Quỷ gì đó, đội cái nón và huấn luyện cho thằng đệ luyện cái rương để đấu với Tiểu Vũ, nhưng mà hình như ông đó chỉ là người của Vô Thiên Luyện Ngục thôi, sau này tèo thì phải (ko coi truyện mà chỉ nghe mọi người bàn nên nhớ là thế );));))
 
hình như là thằng cha Quỷ gì đó, đội cái nón và huấn luyện cho thằng đệ luyện cái rương để đấu với Tiểu Vũ, nhưng mà hình như ông đó chỉ là người của Vô Thiên Luyện Ngục thôi, sau này tèo thì phải (ko coi truyện mà chỉ nghe mọi người bàn nên nhớ là thế );));))

ah,bây giơi mình mới nhớ là còn thằng đó nữa.Hic làm tiêu tan hi vọng VVD sống lại rùi
Thằng Mã bựa thật,nhưng nó chắc cũng ko dám cho xác chết đội mồ sống dậy đâu nhỉ
 
Ông đó hình như là anh giai mê Võ Vô Địch, người gốc Vân Nam, vì Võ Vô Địch thăng sớm quá nên nhận 1 chú đệ ( tên Hồng Phi ? ) luyện để so kèo cúp nhi đồng với bé Vũ
 
Có ông họ Mã kìa , hỏi ổng là biết ngay :))
 
ah,bây giơi mình mới nhớ là còn thằng đó nữa.Hic làm tiêu tan hi vọng VVD sống lại rùi
Thằng Mã bựa thật,nhưng nó chắc cũng ko dám cho xác chết đội mồ sống dậy đâu nhỉ

anh VVD chết thế là đẹp rùi, sống lại thì nhảm lém
 
VVD có 1 ông anh là cha của Võ Thiên Hạ thôi bác, lão kia chắc từng là địch thủ đó thôi, xuất hiện cũng hoành tráng lắm nhưng về sau thì cũng y như bao nhân vật mới của MVT thôi
 
chuyển chủ đề đi anh em
vô lệ còn 2 tập nữa là kết thúc
mình bớtbàn PV lại đi
anh em dự doán kết thúc đi
 
Cho tớ hỏi, sao Đệ Nhị Mộng ngỏm vậy?
 
Càng về sau các char xuất hiện càng imba 8-}, Đế Thích Thiên 1 thời làm mưa làm gió là vậy, nhưng mà h gặp mấy ông bên Đông Doanh ( kiểu sư phụ của Bộ Thiên chẳng hạn), nó ách xì cái chắc ĐTT chết mất ngáp =)).
Bác nào cho biết PV giờ ra đến đoạn nào ko ;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top