mịa, muốn chửi lão Mã này lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Phong Vân lúc đầu có Đan Thanh,kết cấu,cốt truyện rất hay(tuy nhiên,ko phải là ko có lỗi )...mình mê Phong vân từ hồi vớ được 2,3 tập in lậu của nxb nào đó (ko nhớ tên) ,rất ấn tượng với đoạn Bắc Ẩm Cuồng Đao bị kéo lê vào trong hang động,guơng mặt đầy sợ hãi nói với Nhiếp Phong, chạy đi và đừng bao giờ có ý định trả thù! (lúc đó rất muốn đọc các tập tiếp theo)
Ặc, có mỗi giọt máu bắn vào đã có cánh tay kì lân tý,một cái vảy đã có hỏa kì lân uy hồn.....thế mà đến khi thằng Nhiếp Phong chém chết con kì lân....sao chẳng ai làm gì ko biết?

Chửi lão Mã chửi có cả ngày ko hết, cuối cùng cũng là do Ham Tiền,cuộc vui nào mà chẳng tàn,biết ra đi trong vinh quang, để mọi người còn ấn tuợng,luyến tiếc.... chứ lão cú kéo dài Phong Vân thế này,có ngày độc giả cầm xấp truyện tranh,ném vào mặt lão,nói dở ẹc...chắc mới ngưng:P
xem ra đọc Ỷ Thiên đồ Long kí còn hay hơn vì còn bám sát truyên của kim dung,có kết thúc rõ ràng
mình đọc phong vân vì kết tính cách của Bộ Kinh Vân, Nhiếp phong
trách Nhiếp Phong, bởi võ công Bộ Kinh Vân ngày càng tiến bộ, có nhiều chiêu thức thì Nhiếp Phong chẳng học đuợc gì mới,suốt ngày bay qua bay lại,trong khi nếu các bạn đọc theo dõi kĩ từ đầu thì nhân vật nhiếp phong được xây dựng rất ấn tuợng tù các tâp đầu,truớc cả bộ kinh vân.
Mong chờ Bộ Thiên sẽ kế tục chức danh thần thoại của BKV,mình khoái thằng này, mặc dù thằng này bây giờ quá cùi bắp,ghét Dịch Phong...thằng này là thằng bố láo
ngoài ra mình có đọc truyện Bá Đao của Phùng Chí Minh,tính cách nhân vật xây dựng cũng rất ấn tượng, ai là fan lập một topic đi
