Ma Wing Shing FC [1]

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy pác đề cao Hoàng Ảnh quá, him chỉ có chiến ý chứ võ công cũng thuờng thôi mà, làm gì có đuợc trận nào khủng đâu ta
vì anh ko phải main char: mới xuất hiện giết Long Vương,áp đảo NP, hòa BKV, thắng Phá Quân, suýt nữa là cùng buộc VD cùng bại. Ko chịu dùng Long nguyên rồi vì cứu TP mà mất 1 tay, trúng độc của Độc Diêm La gì đó nên đi xuống luôn, chiêu cuối dùng đao cát đánh thằng TT ( về chiêu thức) :hug:...dù sao cũng là 1 char đáng nhớ :D
 
Trận Hoàng Ảnh win BKV ở Thạch gia mà không ghê à. Trận đánh với VD trên núi không kinh chắc. Trận Hoàng Ảnh feat Nhiếp Phong phá vậy không khủng khiếp chắc.
Đế Thích Thiên nói: Ngươi là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp.

P/S: Bị chém đầu chung qui cũng chỉ vì 1 chữ "quậy"

HA win BKV ở đâu ??? trận đó BKV bị lão Vô Danh cù lần ép xài cây kiếm cụt của lão , nếu ko thì Kinh Tịch gãy từ đầu rồi .

HA đánh với VD kinh hồi nào ??? Kinh Tịch bị xoắn vụn chỉ = vài cái lá cỏ

HA feat NP khủng khiếp sao ??? Nên nhớ NP ko mang đao , thế mà HA đánh chiêu nào bị phá chiêu đó ( nên nhớ HA chỉ có bỏm bẻm 7 chiêu )
 
LBQ.[f];8967256 nói:
HA win BKV ở đâu ??? trận đó BKV bị lão Vô Danh cù lần ép xài cây kiếm cụt của lão , nếu ko thì Kinh Tịch gãy từ đầu rồi .

HA đánh với VD kinh hồi nào ??? Kinh Tịch bị xoắn vụn chỉ = vài cái lá cỏ

HA feat NP khủng khiếp sao ??? Nên nhớ NP ko mang đao , thế mà HA đánh chiêu nào bị phá chiêu đó ( nên nhớ HA chỉ có bỏm bẻm 7 chiêu )

Đã là cao thủ thì không cần vũ khí xịn. BKV lúc đó vì trình chưa bằng HA, công lực thua 1 bậc. Sau đó BKV đánh trúng 1 chưởng không phải vì trình anh ta hơn HA mà là vì HA bị khích nóng giận nên trúng 1 chiêu.
VD đánh gãy đao HA thì cũng bị 1 hit ngay ngực đó thôi. Trận đó không phải VD mạnh hơn HA mà là phong thái của ông ta ung dung hơn HA thôi. Vì cuối cùng VD cũng phải kamikaze đó.
Còn trận đánh với NP phải nói là tuyệt đỉnh vì sự khéo léo của NP và sự điên cuồng của HA. Theo tôi trận này là hay nhất của NP lẫn HA.
 
Nghe nói sau này 1 mình NP solo Ẩn Kiếm Lưu, chắc trong 1 chap lấy lại thể diện cho NP luôn :x

Chính xác là từ chap 507 --> 512 , diễn biến thế này , kể ra đây cho anh em fan NP đỡ ghiền nhé :

đầu tiên , cái thằng Quỷ Ảnh cầm móc của Ẩn Kiếm Lưu ( khinh công tuyệt đỉnh ) phóng ra 1 loạt dao gắm dao nhíp về phía NP , anh Phong truyền từ trường vào Tuyết Ẩm rồi hút hết đám phi tiêu , phóng ngược về anh Quỷ , Như thường lệ mỗi khi bị trả dao là anh này phùng áo ra quấn hết lại , nhưng mà ko ngờ lần này bị ... rách hết áo . Chưa kịp xót cái áo tay dài vợ may bị rách thì NP đã ở trước mặt tung cho mấy cước --> thua về khinh công .

sau đó đệ tử Ẩn kiếm lưu có đến mấy trăm tên lao lên , bị NP vo thành 1 đống rồi đứng trên đỉnh --> oai chi lạ

cuối cùng , lão Trê đại ka ko nhịn nhục đc nữa mới solo anh P . Lão thả vài con cá trê nắn tay nắn chân nắn chim anh P rồi tung trọng chưởng . TRÚNG !!! thật đáng tiếc anh P lại trúng chiêu đầu tiên nhưng mà đây cũng là lần cuối cùng cá Trê sờ đc áo NP . Về chiêu thức : cá trê thua toàn diện , bị NP nó quất như con ( cứ đỡ đc chân trái là chân phải NP nó liếm mặt ). Về công lực : NP dùng 1 chân đấu strength với 2 chi trước của cá Trê --> kq : cá trê chịu ko thấu 2 tay bị bật ra ( sau màn đấu strength lão ca Trê nhận thua ) . Gom lại 1 cục : 1 thằng từng thiến gọn 4 tướng của Vo Thiên Luyện Ngục , giờ ko khác gì 1 con chuột trong chân NP --> cả đời gặp đc cao thủ , thua tâm phục khẩu phục nên lão đã tự tử !

Chắc fan NP đã đc hả dạ đôi phần ^^
 
Quá pro. Hâm mộ anh Phong lắm cơ , solo cả anh cá Trê cơ àh. Lão ấy ngang cơ PQ đấy mừ ;)) . Với lại thằng chim ưng , thằng ấy khing công dc thế nào mà cứ bố nháo , làm sao bằng Phong Trung Chi Thần dc , hơ hơ :devil:

Về phần Hoàng Ảnh, đây là 1 char rất có cá tính mà , Chỉ với 7 chiêu chém gió mà đã wa trung nguyên làm mưa làm gió thì hay quá còn gì . Về chiêu thức và nội công , HA đâu kém gì VD đâu nào , cộng thêm tinh thần nghĩa hiệp cũng rất đáng hâm mộ chứ lị :)) . Nếu hồi trước lão phục pín thì có thêm 1 cường giả rồi , tục ở chỗ lão này cứng đâu , cứ như thằng Thánh con , có pín mà kg ăn , cứ sĩ diện hão . X(
 
Hồi đó mà 2 thằng Thần Tướng & Hoàng Ảnh mà nuốt pín rồng thì ....

NP quá đỉnh, LBQ có thể pót mấy tấm hình coi chơi được không.
 
ah cuối tập 120 có xuất hiện cha nào bên Đông Doanh là sư phụ truyền vô lượng thần chưởng cho Bộ Thiên lại đến đòi nợ với phá Quân, thằng cha đó là ai vậy ?
 
Mấy pác đó có 1 viên long nguyên à, Pác Đoạn Lãng chơi 2 viên luôn:D:D:D
NP ko nhờ Thập Phương vô địch thì khó mà đấu lại
Còn BKV thì phải nhờ Thần Y cho duping chớ ko toi rồi.
Thằng Đoạn Lãng là trùm mạnh ghê, khúc cuối đánh nó thấy thương luôn:D:D:D
P/s: tqui22: đó là Thiên Hoàng đó pác::(::(
 
ah cuối tập 120 có xuất hiện cha nào bên Đông Doanh là sư phụ truyền vô lượng thần chưởng cho Bộ Thiên lại đến đòi nợ với phá Quân, thằng cha đó là ai vậy ?
Thằng này là Thiên Hoàng mới của Nhật đó ;;)
 
trùm buôn lậu cá ngừ thế giới đấy bác =))
xem trận NP vs HA xog rùi 2 anh lại kết hợp chơi bọn thiên hoàng phải nói là mê,dùng chân ngự kinh tịch, xưa nay chưa ai có :o:o:o:x:x
 
..Cái đoạn Phong ca cùng Hoàng Ảnh phá vòng vây của Thiên Hoàng,ca ấy dùng Kinh Tịch chém giết ko thương tiếc....trông khác hẳn....:D..
 
Quá pro. Hâm mộ anh Phong lắm cơ , solo cả anh cá Trê cơ àh. Lão ấy ngang cơ PQ đấy mừ . Với lại thằng chim ưng , thằng ấy khing công dc thế nào mà cứ bố nháo , làm sao bằng Phong Trung Chi Thần dc , hơ hơ
Thằng này ko có gì đáng nói, khinh công gì mà nhờ con chym chở đi =)) chém gió ngang ngửa với thằng Đường Thủ Thuyền Việt :X(
sau đó đệ tử Ẩn kiếm lưu có đến mấy trăm tên lao lên , bị NP vo thành 1 đống rồi đứng trên đỉnh --> oai chi lạ
Pác show em tấm hình này em xem với ;;)
 
Nè pác mirinda
NP tập đó mạnh ghê:D:D
 

Attachments

  • 22.jpg
    22.jpg
    232.9 KB · Đọc: 32
Mấy pác đề cao Hoàng Ảnh quá, him chỉ có chiến ý chứ võ công cũng thuờng thôi mà, làm gì có đuợc trận nào khủng đâu ta :o:o:o

Mẹ XT đừng nói thế chứ....Đông Doanh đề nhất cao thủ đâu phải chỉ có hư danh....
Nhưng Phong nhà mình vẫn hơn một bậc....lúc NP mới xuất hiện đấu với HA, HA chém vào, cứ tưởng trúng...hóa ra chỉ là chém gió.....:>
 
Quả Phong & Hoàng Ảnh phá vây đúng là tuyệt luân. Đọc thấy hào khí bừng bừng, NP lúc đó lại điên cuồng chém giết. Nhất là khi Tử Điện feat Cuồng Lôi tung ra 1 cú kamizoko bị anh Phong nhà ta chẻ đôi quả cầu ánh sáng.
 
Quả Phong & Hoàng Ảnh phá vây đúng là tuyệt luân. Đọc thấy hào khí bừng bừng, NP lúc đó lại điên cuồng chém giết. Nhất là khi Tử Điện feat Cuồng Lôi tung ra 1 cú kamizoko bị anh Phong nhà ta chẻ đôi quả cầu ánh sáng.

Tiếc là anh Phong còn mải lo bảo vệ HA nên mới bị mất sức....bắn văng lên giời....:o
 
mà sao bọn ẩn kiếm lưu này cũng lòi ra nhị sứ nhỉ8-} lại làm mình liên tưởng đến quang minh tả hữu sứ Tiêu-Dao trong YTDLK8-}
 
Lúc HA và NP thì ít nhân vật nên ông có thời gian để tập trung vào các nhân vật chính.
Còn bây giờ nhiều nhân vật wá: Thập Ma nè, Ẩn Kiếm Lưu, Vô Thiên Luyện Ngục, thời gian đâu mà viết cho hết. :D:D:D
 
Thập Ma
Thập Ma bây h thằng thì vẹo, thằng thì tư tưởng tồi tàn xiêu lệch quay về chính đạo, thằng thì đào tẩu, có mỗi vị lãnh tụ vĩ đại khai sáng đảng Thập Ma thì bây h cũng đi làm quân sư máy lạnh cho thằng dân tộc Mèo8-} coi như giải tán Đảng xừ nó rồi#-o
 
. Tử Điện feat Cuồng Lôi

Lão lông nói câu này hài chết dc =)) =)) =)) cứ như trong nhạc Hip Hop ấy :)) :))

Sao khi coi hình tieupham post lên tui mới biết mình nhầm , nghe ông LBQ nói cứ tưởng là thằng trym ưng tuyệt ảnh , giờ mới nhớ ra nó bị MK cho tèo rồi . Còn thằng này hình như tên là Kim Sứ gì gì thì phải .

p/s có ai biết về sự tích "ân đoạn nghia tuyệt" của anh em PV kg thía ? spoil vài đoạn đê
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top